1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Say nắng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Newcastle09, 14/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Newcastle09

    Newcastle09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Say nắng

    Tôi là một người đàn ông năm nay đã 30 tuổi. Vì công việc, tôi phải sang công tác ở nước ngoài một thời gian và vì vậy mà tôi chưa thể cưới vợ được. Người yêu tôi ở VN là một cô gái trẻ, năng động, có cá tính, không quá xinh đẹp như người mẫu nhưng cũng rất có duyên và hấp dẫn người khác phái về giới tính. Chúng tôi đã hứa và lên kế hoạch chuẩn bị cho đám cuới vào năm sau.

    Cuộc sống xa nhà nơi đất khách thường cô đơn và buồn. Tôi cũng thường hay tụ tập với những người bạn Việt để nói chuyện cho đỡ nhớ nhà, cũng đã gặp vài người con gái xa nhà và cô đơn nhưng vì cũng hơi khó tính trong chuyện tình cảm nên chưa bao giờ tôi làm gì có lỗi với người mình yêu cả.

    Thế nhưng, dòng đời lúc nào cũng có những thăng trầm của nó. Trong một chuyến đi chơi gần đây sang tiểu bang khác, lần đầu tiên kể từ khi yêu bạn gái mình, con tim tôi chợt đập mạnh hơn vì một người con gái khác.

    Em nhỏ hơn tôi vài tuổi, là một du học sinh tài chính. Em không cao nhưng có một làn da rất ấn tượng, thân hình thì khá chuẩn với các số đo đủ làm hấp dẫn người khác phái. Em là một tiểu thư thuộc một gia đình trung lưu ở SG nên tiền bạc với em không phải là quan trọng. Em biết dùng nó để make up + dressing nên làm tôn vinh thêm vẻ đẹp của mình. Thực ra tôi cũng đã tiếp xúc với em một vài lần trước đó, nhưng chỉ là những lời chào rất xã giao và hầu như không có ấn tượng gì về nhau.

    Chúng tôi cùng chơi chung một nhóm bạn và thế là trời xui đất khiến thế nào lại để chúng tôi ngồi cùng một xe trong chuyến du lịch liên bang. Đi cùng với nhau, tôi có dịp tìm hiểu thêm nhiều điều về cuộc sống của em, về niềm yêu thích Vespa cổ và những trải nghiệm với những lần chống xe vén váy ngồi chùi bugi trên đường phố Saigon. Em là người có yêu cầu cao trong cuộc sống với những nguyên tắc và hoài bão to lớn. Em rành về tâm lý con người hơn những bạn cùng trang lứa vì em đã từng học và nghiên cứu về văn chương.

    Bị hấp dẫn bởi em, với bản năng đàn ông trong người, tôi bị cuốn hút và bắt đầu phát tín hiệu bằng những lời nói đẩy đưa, bằng những đụng chạm xác thịt. Dường như em cũng là một người từng trãi nên em hiểu những tín hiệu ấy và cũng đáp lại một cách ngọt ngào. Chúng tôi luôn bên nhau suốt chuyên đi nhưng may mắn một điều là vì chúng tôi share apartment ngủ qua đêm với những người đi chung đoàn nên cũng chưa có gì quá đáng xảy ra.

    Ngày cuối cùng trên đường trở về nhà, tôi viện cớ lái xe mệt ( thực sự thì tôi cũng đã cầm lái liên tục 600km trong 6 giờ) nên đề nghị chuyển ra ghế phía sau để ngồi cạnh em. Tôi buồn ngủ và ngủ vùi được một lúc thì chợt tay tôi chạm vào đùi em, một chiếc đùi nóng với lan da mịn màng. Cảm giác ham muốn xác thịt bỗng trỗi dậy, vì tôi xa bạn gái khá lâu và cũng không gần gũi ai khác, tôi chủ động điều khiển các ngón tay của mình di chuyển trên vùng da nóng bỏng đó. Em để yên cho tôi hành động nhưng trước khi tôi tiến quá xa, em đưa bàn tay nhỏ và mềm mại ra chặn tay tôi lại, đẩy ra xa vùng "nhạy cảm" nhưng em vẫn giữ tay tôi trên đùi.

    Với kinh nghiệm của một thằng đàn ông, tôi hiểu là đèn xanh đã được bật. Từ đó, chúng tôi nắm tay nhau suốt cho đến lúc về. Cũng phải nói thêm là tôi đặt một chiếc áo khoát phủ phía trước người để chúng tôi nắm tay nhau mà không bị ai phát hiện. Tôi bắt đầu vuốt ve khám phá các vùng da thịt trên người em và em cũng đáp lại một cách lịch sự. Nói chung là chúng tôi vẫn chỉ dừng lại ở sự vuốt ve da thịt bên ngoài.

    Về nhà, tôi mất ngủ một đêm, tôi suy nghĩ về hành động của mình, về chuyện của tôi và bạn gái ở VN. Không chắc chắn về lâu dài, tôi và em không có kết quả và hầu như chắc chắn tôi sẽ cưới bạn gái mình. Nhưng lý trí thì nói thế còn cảm xúc thì lại làm cho ham muốn xác thịt của tôi biến tôi thành ác quỹ.

    Tôi và em ở cách xa nhau khoảng 25 phút lái xe, chúng tôi cũng không có dịp gì gặp nhau thường xuyên nên từ lúc về nhà đến giờ cũng chỉ nhắn tin thăm hỏi qua lại và tuyệt nhiên chưa bên nào đả động gì đến chuyện trên xe. Có 2 lần tôi nhắn tin bảo ghé nhà em gửi chút đồ em bỏ quên lại trên xe, nhưng không biết thế nào, em đều bảo không có ở nhà lúc đó nên tôi không đến nữa. Chắc em cũng không muốn chuyện này tiến xa hơn.

    Giờ tôi muốn gặp lại em, gặp để nói với em rằng em đã làm con tim tôi rung động nhưng thật tiếc là tôi đã có hôn thê đang chờ ở quê nhà. Chuyện đã qua chỉ là một phút xao lòng, hãy xem đó như là một cơn say nắng giữa trưa hè, em nhé....
  2. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    : say nắng chuyện thường ngày :)hôm nay nắng to wua say là cái chắc
  3. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    Say thế là chuyện thường tình khi xa người yêu thời gian dài. Nhưng khác nhau ở chỗ là biết dừng lại đúng lúc thôi.
    Chúc mừng bạn, chúc bạn và gf hạnh phúc.
  4. Newcastle09

    Newcastle09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chiều hôm qua em nhờ tôi chở đi xem nhà. Xem xong dù trời lạnh em bảo vẫn muốn ra ngắm biển vì lâu rồi không được thấy biển. Chúng tôi đi dọc theo cầu tàu ra xa ngoài biển. Trời gió lạnh 16 độ đủ làm hai đứa lạnh cóng.
    Hai con ngưòi đi ngoài trời lạnh cảm thấy muốn gần lại nhau hơn và rồi không biết lúc nào tôi đưa tay quàng sang vai em. Cứ thế, chúng tôi bước đi và nói chuyện bâng quơ về biển, về những chú hải âu, về những người câu cá.
    Tôi hỏi sao người ta thích câu cá vậy ? Em trả lời rất tự nhiên: thì tại chiều rồi nên cá dễ động lòng.
    Đừng nói chi là cá, tôi còn thấy động lòng lúc chiều xuống đây. Chúng tôi tựa vào lang cang cầu. Hai cơ thể chạm vào nhau. Cảm giác ham muốn lại trỗi dậy trong tôi, tôi ôm chặt em vào lòng. Em yên lặng trong vòng tay tôi một lúc lâu và chúng tôi bắt đầu hôn nhau.
    Thế đấy, cái gì đến rồi cũng phải đến. Một cuộc tình chớp nhoáng, không nhiều lời nói (tôi và em chưa nói lời yêu thương gì với nhau), chỉ có ánh mắt, cử chỉ và hành động đã nói thay tất cả.
    Em vẫn chưa biết rằng tôi đã có bạn gái và tôi cũng chưa có cơ hội nào để nói ra. Nhưng nay mai thôi, tôi sẽ phải nói rõ với em tất cả...
  5. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Đây là điều không ai có thể tránh khỏi khi con tim nổi loạn mặc dù chẳng ai muốn nó xảy ra . Có thể nói nó xảy ra ngoài ý muốn nên tốt nhất chúng ta biết kiểm soát được bản thân và hành động của mình.Và tôi cũng như bạn đang say , say một cách khó chịu .tại sao tôi lại nói khó chịu là bởi vì tôi cố gắng kiểm soát bản thân , từng hành động , từng lời nói , từng cái nhìn nhưng rốt cuộc lý trí tôi lại không thắng nổi con tim ngỗ ngược ấy , dẫu biết rằng vẫn chưa xảy ra đièu gì đáng tiếc cả nhưng chưa chứ không phải không thể.Tôi may mắn hơn bạn là chưa đi quá xa chuyện gì cả vẫn còn trogn khuôn khổ kiểm soát của tôi nhưng tôi rối hơn bạn ở chỗ ngày nào tôi cũng tiếp xúc với anh 08 tiếng nơi công ty .Tôi không nói truớc được điều gì , tôi cũng không hứa trước được điều gì vì hiện tại bây giờ tôi đã rất khổ sở để né tránh, để không phải rơi vào viễn cảnh ...xót xa cho bản thân mình.Còn một điều nữa bất lợi cho tôi là tôi chưa có gia đình cũng như bạn trai còn anh thì đã có ...vợ!
  6. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Đọc chỉ thấy thô
  7. lastnickname

    lastnickname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Thô nhưng chắc là thật!
    những bác du học sinh xa nhà! thường hay bi say nắng kiểu này lắm!
  8. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn
    Làm cốc nứoc chanh giải cảm đi bác
  9. Newcastle09

    Newcastle09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    To Dangmaivy: Hoàn cảnh của bạn có vẻ khó khăn hơn tôi. Dù sao thì tôi có thể tự giải quyết chuyện của mình được, chỉ là chờ cho lúc nào lý trí mạnh hơn con tim. Chuyện của bạn tôi từng gặp lúc đi làm, gặp người mình yêu (đã có bến đỗ) 8h một ngày thì quả thật là cực hình. Nếu công việc cho phép, bạn nên thu xếp đi công tác ra ngoài thường xuyên để tránh gặp gỡ nhiều. Xa mặt thì mới cách lòng được. Còn không thì tôi khuyên bạn nên chuyển công tác (hơi khó khăn trong lúc khủng hoảng kinh tế như vầy).
    To kiku_hana: tôi học văn hơi dốt nên viết không được hay lắm. Còn thô là gì thì tôi không hiểu rõ. Có thể bạn nghĩ những gì tôi kể là thô tục ? Nếu vậy thì cho tôi hỏi lại là bạn đã có người yêu chưa ? Đã từng nắm tay, hôn, tìm hiểu cơ thể nhau, và thậm chí bạn đã từng ... chưa ? Nếu bạn trả lời chưa --> tôi có thể hiểu tại sao bạn nói thô. Còn nếu bạn trả lời có --> tôi ngạc nhiên vì sao bạn nói vậy vì những gì tôi kể chỉ là những biểu hiện rất bình thường của sự ham muốn mà thôi.
  10. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Văn bác viết dốt. Em ko cảm được

Chia sẻ trang này