1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Say nắng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Newcastle09, 14/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc của mình thì chả ai cấm cản được. Bác viết thì cứ viết thôi.
    Nhưng em chỉ muốn nói rằng bản lĩnh một thằng đàn ông nằm ở chỗ biết vượt qua cám dỗ. Gái đấy cũng là một cám dỗ của bác. Đành rằng say nắng thì sướng. Cảm giác đam mê, bồng bềnh, thăng hoa nhưng đó chỉ là những khoảnh khắc nhất định, rồi sau khi mọi sự mới mẻ, khám phá đã qua đi; bác sẽ biết mình cần gì ở một người vợ, cần gì cho một gia đình: Sự bình yên, an toàn và ổn định.
    Tất nhiên, cắt cơn lúc này là khó, nhưng nếu thực sự đã biết là say nắng, bác hãy hướng lòng mình đến tình yêu của bác, đến cô vợ sắp cưới của bác - làm mới tình yêu - làm và nghĩ cho nó nghiêm túc vào...
    Chúc bác sớm tìm được bóng râm.
  2. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Say nắng thì say nhiều rồi nên khi nào bị say cũng biết đấy chỉ là say nắng. Mà khi biết đấy chỉ là say nắng thì biết nên làm j chứ không phải chỉ chờ đợi cho say nắng qua đi. Nếu ích kỷ chỉ vì ham muốn bản thân, vì cái dục vọng để làm thêm một người phụ nữ khổ thì bạn đang đi nhầm hướng đấy.
    Bạn đã 30t không phải trẻ con để mà nông nổi nữa.
  3. thamtutupro

    thamtutupro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng những cái nắng đầu hè ở Việt nam không đủ làm cho người hôn thê của bạn mê man!
  4. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    May là ko phải lúc nào trời cũng nắng để mà say.
    Chúc a sớm đủ lý trý để nói ra cho bạn gái đó biết anh đã có vợ chưa cưới ở nhà. Thực ra thì, anh có thừa cơ hội và những lần gặp gỡ để mà nói ra điều đó, có điều anh cứ muốn chần chừ ko dứt khoát và nuông chiều cảm xúc của mình thôi, làm vậy là ích kỉ với người bạn gái ở nhà vẫn luôn tin tưởng anh lắm. Và 30 tuổi rồi, chắc anh cũng biết cần làm gì ngay nếu như ko muốn mọi chuyện đi quá xa, rồi anh sẽ ko kiểm soát được đâu.
    Cũng thông cảm với anh vì xa nhà khó tránh, nhưng cái cách anh lần lữa và trì hoãn "để mai , nhất đinh mai kia tôi sẽ nói với em" là lại thấy hơi..ko được đàn ông cho lắm ( xin lỗi nhiều nếu như tôi có nói gì hơi quá). Và tôi nghĩ chắc đàn ông 30 tuổi sẽ đủ thông minh để ko đẩy bản thân mình đến tình cảnh mất cả chì lẫn chài
  5. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    suýt thì say nắg thật

Chia sẻ trang này