1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Say nắng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ktxd51, 25/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. snowquick

    snowquick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Thấy các anh trên này ném đá kinh quá,e cũng thấy hơi tội nghiệp a chủ top nên có vài lời. Con gái thật ra cũng rất hay say nắng, e thì k bít bạn gái a là ng tnào, có dễ bị "say nắng" ko, nhưng những ng hết say nắng sau đó trở lại với ty cũ cũng k pải ít. Do vậy, nếu 2 ng vẫn còn yêu nhau (chính bạn gái a đã nói thế) thì e khuyên a nên cho chị ấy thời gian đi. Còn nếu sau 1 thời gian mà chị ấy vẫn k thể quên ng mới thì .... cứ theo tự nhiên. Đọc topic của a thấy rằng a yêu ng y a thật sự (e nghĩ thế) nên e mới cho a ý kiến như thế.
    Chúc chị ấy của a nhanh hết cảm nắng nhé ^^ ( đợt này cũng nên quan tâm đến chị ấy nhìu hơn, con gái mà, lúc nào cũng thix dc quan tâm, một cách nhẹ nhàng )
    Được snowquick sửa chữa / chuyển vào 16:39 ngày 26/08/2009
  2. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    mợ thấy cách tốt nhất là trong 1thời gian tới em nên quan tâm gái hơn, tđi chơi , đi xem fim,tránh cho gái gặp thằng "say nắng" kia, đại loại em làm thế nào để gái ít có cơ hội tiếp xúc với thằng kia là đc, ngoài ra tạo ra những tình huống lãng mạn chút.
    nếu em tự tin ở em thì yên tâm ,yêu 3 năm rồi thì cũng hơn cái thằng ất ơ mới quen.
  3. TuanNgheAn

    TuanNgheAn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    nhâdfm to
    giờ càng quan tâm cung fụng nó càng đc nước
    tốt nhất là cứ quẳng nó ở đó, cho nó abc đủ kiểu với thằng ất ơ kia rồi cũng nhạt thôi , những thứ na ná tình yêu thì có cả 100 0000 ,....
    còn trong truowngf hợp thằng kia kỹ thuật tốt, e của chủ topic thay lòng đổi dạ thì cũng...chấp nhận thôi, chả có gì luyến tiếc cả , trong mấy chuyện tc thế này thì sự níu kéo và chăm sóc muộn màng chỉ mang lại tác dụng ngược .
    quan trọng là trc kia tình cảm của các bạn thế nào thôi !
    vấn đề k có gì nghiêm trọng ,đời còn nhiều em ngon nghẻ và còn nhiều việc để a e mình làm mà
  4. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Đức hạnh của người phụ nữ là sự chung thủy
    Đọc ở đâu ko nhớ nữa :D tớ thì cứ theo câu đấy mà làm thôi :">
  5. ThoSanDem

    ThoSanDem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Bác nói bác không phải là gà.cái đó thì cũng chẳng ai bít đc nhưng em cũng chỉ mún nói với bác với cáo bác chỉ là sự lựa chọn thứ 2 mà thôi.Nó còn yêu bác vì chưa có thằng nào khả dĩ cho nó chọn thôi.Đến khi có thằng làm cho nó say nắng ( chứ chưa phải yêu nhé) nó đã cho bác ra rìa rồi.
    Chúc bác "e cũng có fải gà éo đâu mà các bác chém ghê thế." mau tìm ra cách để gái nó coi trọng bác hơn hoặc chí ít là bằng mấy thằng mà gái nó gặp ngoài đường
  6. ktxd51

    ktxd51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Haizz e đâu có hỏi các bác có cách nào để níu kéo người yêu đâu. Ý e là có lên cho cô ấy cơ hội, cho cô âý thời gian để xác định tình cảm hay không thôi. Vì e thực sự đang fân vân về sự chung thuỷ của cô ấy
  7. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Chú éo gà chắc hiểu cái bài của bọn con gái "cho em thời gian suy nghĩ để xác định lại tình cảm của mình" có nghĩa là gái đang cho nhiều hơn 2 thằng lên bàn cân để chọn.
    Xịp pẹ, ****** vác cưa đi cưa đường đường chính chính, tình cảm góc chân tường chứ có phải làm đấu sĩ éo đâu mà bố phải bon chen với bọn khác.
    Biết vậy mà cái đoạn vàng vàng ở trên hoá ra chú dẫn đao tự cung à, sao lại hạ thấp nhân phẩm của mình thành món hàng cho gái cân đong đo đếm. Ko được phép cho bọn đàn bá cái quyền đấy.
    Còn nếu chú đã làm được cái việc cần làm là bem gái rồi --> chú cũng không cần quỳ lậy cái loại đổi máu thay lòng.
    Từ lâu anh biết rằng, các chú dù có phang pịt bọn đàn bà bết xê lết đến đâu mà đến một ngày chúng không tuân thánh chỉ, đập đầu xuống đất thuần phục, các chú còn kêu khóc.
    Trách gái 1lần, trách mấy thằng các chú ngàn vạn lần. Xịp, bao nhiêu công lao đục đẽo gái suốt 3 năm, giờ công dã tràng. Sư phụ anh nói ko sai, mấy thằng gà bản chất đi đẽo gái thì không khác gì một triều đại, lúc đầu thì võ công hiển hách, phá gái bình chim, về sau hủ hoá, thối nát, ngủ quên trên chiến thắng, đến khi bị gái lật đổ thì đổ thừa ....
    Đã chăn vẹo thì phải chăn cho đến nơi đến chốn, đã đi kiếm ăn phải chuyên tâm chớ có để cho chuyện tình cảm làm phân tâm. Các chú lẫn lộn giờ nọ việc kia, cuối cùng éo được cái việc gì chu đáo, bảo sao gái không chịu thuần phục.
  8. Ms884

    Ms884 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    E là con gái vào đây nghe mấy bác trai tư vấn mấy kiểu abc, phịch phiếc... là chán hẳn, hình như trong đầu mấy bác chẳng còn gì ngoài "phịch" ấy nhỉ!
    @Bạn chủ topic: chuyện của tớ cũng na ná ntn, khi ng yêu tớ lơ là, k quan tâm đến tớ 1 thời gian (Valentine thì kêu ốm, tớ đi chơi xa 1 tuần cũng k biết, k care...) thì về phía con gái cũng rất tủi thân mà tự dứt. Lúc thiếu thốn tình cảm mà có zai khác quan tâm chăm sóc thì chả có đứa con gái nào k đổ cả!
    Trước khi trách bạn gái mình thì hãy xem lại mình ntn đã, bản thân tớ khi đến với người mới là cũng k gặp gỡ gì ng yêu cũ cả. Nếu e của bác mà chơi kiểu "bắt cá 2 tay" thật thì bác nghỉ đi! Còn nếu bác k đủ lý trí mà quyết định nữa thì thôi đừng nghe mấy bác trai khác tư vấn mà thêm ức!
    Con gái rất cần sự quan tâm chăm sóc của người yêu, đây là đặc điểm giới tính rồi, cần sự che chở, vỗ về của người đàn ông, k cần ngày nào cũng vậy nhưng các bác trai nên để ý mà cố gắng để bạn gái k cảm thấy tủi thân và đứa khác có cơ hội chen vào. Khái niệm "chung thuỷ" bi h khác ngày xưa lắm bạn ạ! Phải có cả trao và trả mới tồn tại được chữ ấy!
    Chúc bác có 1 quyết định sáng suốt và thoải mái cho cả 2!
  9. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy bạn gái của chủ topic ko đáng bị thiên hạ (đàn ông) vào chửi hội đồng thế kia. Chuyện say nắng là chuyện hết sức bt, mỗi cái người ta có nói ra ko? và có vượt qua được ko? đơn giản thế thôi.
    Nếu bạn gái của bạn đang khá yêu bạn và nghiêm túc với mối quan hệ đó, thì có lẽ cô ấy sẽ ko kể cho bạn nghe chuyện say nắng kia. Ai dại gì mà lại cho người yêu biết mình đang tơ tưởng đến 1 thằng khác.
    Kinh nghiệm từ bản thân tôi đấy. Hồi trước khi đang còn "tình thắm duyên quê" với anh người yêu cũ, trong 1 lần đi họp lớp, tôi gặp lại 1 cậu bạn (hồi còn đi học cậu này rất bt, tôi ko để ý gì cả) mà giờ đây cậu ấy thay đổi cực hoành tráng, gây sức hút mãnh liệt với tôi. Tôi cảm nhận được trạng thái tình cảm của cậu ấy cũng đang giống tôi. Nhưng rồi tôi từ chối vì biết mình ko được phép phát triển tình cảm này. Tôi xa lánh cậu ấy và ko cho phép mình mơ tưởng linh tinh. Và chuyện này tôi ko hề kể với người yêu tôi hồi đó.
    Còn bạn gái của bạn lại đi kể với bạn, cho thấy tình cảm cô ấy dành cho bạn ko còn nhiều, chắc cũng do bạn ít quan tâm đến cô ấy, thiếu thốn tình cảm, sự quan tâm, dễ khiến con người ta say nắng linh tinh. Cô ấy cho bạn biết, chắc để tuỳ bạn xử trí, đối với cô ấy bạn xử trí thế nào cũng được, vì tình cảm dành cho bạn ko còn nhiều mà. Nếu bạn ko chấp nhận được chuyện đó, dẫn đến chia tay, thì cô ấy sẽ đến với người khiến cô ấy say nắng kia. Nếu bạn quyết tâm giữ cô ấy lại bên mình, bạn sẽ có cách để cho tình cảm của 2 người mặn nồng trở lại. Cách gì cũng có kết qủa tốt đẹp với cô ấy.
    Theo tôi việc cô ấy nói ra cô ấy say nắng ko có gì xấu cả. Tốt hơn nhiều so với việc cô ấy đề nghị bạn chia tay vì đã say nắng người khác. Cô ấy vẫn rất trân trọng tình cảm 3 năm của 2 người nên mới nói ra vậy, để bạn thay đổi, để có thể làm mới tình cảm của 2 người. Còn nước còn tát, 3 năm chứ ít đâu, nên 2 người cùng cố gắng đi. Cô ấy là người tốt đấy!
  10. ktxd51

    ktxd51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Đọc đi đọc lại lời góp ý của mọi người e thấy của bác queen là đúng nhất với hoàn cảnh của e. Có lẽ lòng tự trọng của e ko cho phép e tiếp tục yêu cô ấy nữa :-< Em quá tin tưởng vào tinh cảm của cô ấy nên thất vọng rất nhiều.Còn mấy bác cứ mở mồm ra là phang với phịch có lẽ nên xem xét lại bản thân. Đối với em ******** là chuyện hết sức bình thường của con người, ko nên mang ra để đánh giá một người nào đó. Còn nếu nói trên quan điểm phang phịch của các bác, các bác kiếm đc cô vợ ngoan hiền,tự hào, sung sướng vì mình là người đc "bóc tem" nhưng ai đảm bảo cho các bác, vợ các bác ko kèn sáo,69 96 bét nhè

Chia sẻ trang này