1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Say nắng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ktxd51, 25/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boyhanoi8383

    boyhanoi8383 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2009
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của chủ topic khá là giống chuyện của mình, nên có vài tâm sự. Thực ra rơi vào hoàn cảnh này rất khó để nói làm thế nào cho đúng. Lúc này mình càng ít tình cảm với cáo thì sẽ càng tốt.
    Mình với cáo cũng iu nhau được hơn 1 năm, cũng tính đến chuyên cưói xin... Cáo có nhiều người theo đuổi quan tâm, mình cũng có 1 thời gian thiếu quan tâm. Thế là Say Nắng. Cáo ít đi với mình, hay bận. Mình hỏi rõ thì cáo thú nhận. Những vẫn nói là còn yêu mình và muốn có thời gian... Nói chung là khá là giống. Mình thì ko chấp nhận chuyện vẫn là người yêu mà lại cứ đi chơi với thằng khác, nhất là thằng em ý say nắng. Nên ra tối hậu thư, 1 là em ý chấp nhận hi sinh tình cảm, ko gặp thằng kia, cùng nhau xây dựng lại tình cảm 2 đứa. Em ý ko làm được nên chỉ sau 1 tháng, mình nói chia tay, em ý cũng ko nói gì.
    Lâu lâu hỏi thăm có người yêu mới chưa, em ý bảo vẫn đang lơ lửng ko biết có nên quay lại với anh ko... Chán.
    @chủ topic : nếu bạn làm được thì lờ đi 1 tháng,2 tháng ko liên lạc, cứ kệ như ko có chuyện gì (Tất nhiên sẽ có lúc tức tối, vì gái nó ko chịu đi với mình, mà lại đi với thằng khác, lúc nãy sĩ diện phải hạ thấp xuống chút), say nắng chán cáo sẽ tự quay về. Nếu thực sự là say nắng. Lúc này mình càng dồn ép, hay quan tâm.. càng phản tác dụng.
    Cách 2, là đòi chia tay ngay lập tức, và dứt khóat, lúc này cáo còn sợ mất mình, để 1 thời gian nữa như mình lúc đòi chia tay (sau hơn 1 tháng à ơi..), cáo cũng chẳng buồn sợ mất, có thằng kia ở bên cạnh rùi.
  2. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Good job.
  3. lowhigh

    lowhigh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Làm theo cách 2 thôi, không phải vì sĩ diện mà để hardening con người mình.
    Còn nhiều cái quyết định khó hơn nhiều
  4. wtpwt

    wtpwt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Cách tốt nhất là sút ngay nó đi bác ạh. Bác cố giữ nó lại rồi nó lại coi thường bác thôi. Thực sự là rất khó xử. Nhưng đó là cách tốt nhất cho bác.
    Bác cứ xác định là nếu bỏ qua được mà bác phải hạ thấp mình đi một chút thì sau này có cưới về bác phải chịu lép vế lắm đấy. Tốt nhất là thôi thôi.
    Được wtpwt sửa chữa / chuyển vào 23:09 ngày 29/08/2009
  5. engineerr

    engineerr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
  6. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Nếu gái của mình mà say nắng thì là cơ hội tốt để mình đi kiếm gái khác.
    Dù sao gái nói thẳng với mình trước cũng là rất đáng hoan nghênh
    Bạn cũng nên kiểm tra lại mình xem vì sao mà để cho gái chán, từ đó rút kinh nghiệm nhé
  7. meomeo0203

    meomeo0203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đều nhận thấy rằng hông phải tự nhiên mà bạn gái mình bị say nắng. Mọi thứ đều có nguyên nhận cả. Khi cô ấy đã thành thật với bạn về chuyện đó không có nghĩa rằng : cô ta mặt dầy, cô ta hết thuốc chữa. Điều đó đơn giản vì cô ấy nhận ra đó là say nắng, nhưng rất khó để vượt qua chuyện đó một mình. Nếu yêu nhau thực sự thì đây chính là lúc bạn thể hiện tình yêu đó, hãy cùng cô ấy vượt qua cơn say nắng.
    @ còn ai đó nói : bỏ. Uh thì bỏ. Đến cơn say nắng của bạn gái mình mà mình không chữa nổi thì bỏ âu cũng là điều bình thường.
  8. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Say nắng mà dám nói ra với người yêu thì say nặng đấy
  9. alex9xpro

    alex9xpro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2009
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Say cái gì mà say ,nó nói ra là nó yêu thằng kia mất rồi.
    Thế nên là bác phải hi sinh,lấy kinh nghiệm thôi,chứ còn yêu nó còn làm cho vài lần nữa,lúc đấy lại lên đây hỏi thì vui :))
    khuyên bác lần sau yeu mà tình ý thật thì trói gà luôn từ sớm,để nó chán là hỏng rồi
  10. sony710

    sony710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nó say nắng người ta, mai nó say mây, say mưa thì tèo.
    Cái loại này là cứ phải quất thật lực cho hết say thì thôi

Chia sẻ trang này