1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Say nắng?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bo_mac_con_duong, 09/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 5372_T6

    5372_T6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Bác còn yêu vợ ko?Cuộc sống vợ chồng có hạnh phúc ko ?
  2. bo_mac_con_duong

    bo_mac_con_duong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Những ngày cuối năm đầy bâng khuâng :)
  3. cool_dcs

    cool_dcs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Em đọc có cảm giác như bác và chị ấy càng thân thiết hơn. Nguy hiểm quá :(
  4. turivn

    turivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ chủ topic biết rất rõ tình cảm của mình, bác biết rõ bác có thể dừng lại được, bác biết rõ nếu để tự do phát triển thêm thì sẽ đến lúc không cưỡng lại được, bác cũng hiểu hậu quả gì sẽ đến, nhưng tận trong sâu cùng, bác chưa muốn dừng lại.
    Bác vẫn muốn xem tình cảm người ta với bác thế nào, và điều khó tránh khỏi bác đang cố ép những suy nghĩ bất chợt thành những suy nghĩ thường trực, ép chín sớm những tình cảm, hay nói cách khác bác đang đẩy nhanh chính tình cảm của mình.
    Tôi nghĩ rồi bác sẽ khó dứt ra được.
    Khi hãy còn tỉnh táo, khi chưa nhận được tình cảm đáp lại của chị ấy, khi chưa để tình thương lớn quá và ngộ thành tình yêu, bác hãy dừng lại, bác biết cách dừng mà. Đừng đồng lõa với lòng tham.
    Nếu cái đích cuối cùng mà bác hướng đến là gia đình, việc từ bỏ lớp học đấy cũng là một giải pháp hay.
    PS: Tôi hỏi điều này sau những dòng trên quả là vô duyên. Tôi cũng tuổi với bác, cũng đang muốn học thêm (chính xác là học lại) ngoại ngữ (tiếng Anh) để chuẩn bị thay đổi công việc. Nhưng tôi thấy để tìm được một lớp Tiếng Anh cho người lớn phù hợp hơi khó, thị trường dạy NN bây giờ loạn thông tin quá.
    Nếu bác thấy chỗ học của bác hiện tại tốt cho người lớn đi học còn kém tiếng Anh với mức chi phí vừa phải, bác có thể giới thiệu cho tôi?
    Trân trọng cảm ơn bác.
  5. bo_mac_con_duong

    bo_mac_con_duong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác!

    Tôi sẽ PM cho bác địa chỉ học Eng.
  6. bo_mac_con_duong

    bo_mac_con_duong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cố gắng không quan tâm, cư xử bình thường với chị nhưng trong lòng thì dậy sóng hơn mọi hôm.

    Mỗi lần nghĩ đến việc có thể sắp tới không còn được gặp chị thường xuyên là lại thấy buồn. Lý trí thì bảo thế là tốt cho cả hai nhưng thực tâm thì không hề muốn thế. Chỉ muốn thấy chị hàng ngày, dù chỉ là nhìn thấy chị từ xa, để thấy chị vẫn khỏe mạnh, cười vui và bình an là đủ rồi.

    Lòng con người ta cũng thật vô đáy. Một chút điều chỉnh cho hợp với hoàn cảnh, một chút AQ đôi khi cũng làm thanh thản tâm hồn.
  7. minusa

    minusa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    2
  8. bo_mac_con_duong

    bo_mac_con_duong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Biết cũng chả đi đến đâu nên mấy hôm nay tránh nói chuyện nhiều với chị. Có lẽ vì thế mà không còn lý do khiến mình muốn đến lớp hàng ngày nữa.

    Giò Lan mua cho chị, không biết có nên đem tặng :)
  9. bo_mac_con_duong

    bo_mac_con_duong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ cho cùng, quan hệ của tôi với chị là thế nào?

    Tôi không phải đại gia bao bọc đời chị. Bời vì tôi không phải đại gia. Với chị, tiền có lẽ không phải là vấn đề. Chị cần một bờ vai vững chắc để nương tựa.

    Tôi không tìm kiếm nhục dục trong quan hệ với chị. May bay hay rau cỏ, tôi đều có thể có được nếu tôi muốn. Cũng không ít cô gái gợi ý, thậm chí là chào mời nhưng tôi chưa một lần để mắt đến họ. Tình cảm của tôi dành cho chị là yêu thương từ tận đáy lòng, mong chị được hạnh phúc và vui vẻ vì chị thực sự xứng đáng được hưởng những điều còn tốt đẹp hơn thế.

    Sẽ thế nào nếu tôi tiếp tục những cảm xúc này và khiến được cho chị cũng có cảm tình với tôi? Tôi không thể từ bỏ gia đình vì với tôi gia đình quan trọng lắm. Chị không thể tìm được nới tôi một chỗ nương tựa vững chắc trong đời, cũng không cần ở tôi một mối quan hệ bâng quơ, không cần biết đến hậu quả. Cứ tiếp tục tình cảm này tôi có thể làm khổ tôi, khổ chị và khổ những người tôi yêu quý.

    Mọi việc nên kết thúc ở đây và topic này cũng đã đến lúc nên khép lại.

    Cảm ơn mọi người đã chia sẻ và cho tôi những lời khuyên đúng đắn.

    All the bests,
  10. turivn

    turivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Đúng đúng, bác nói rất đúng. Thực sự bác rất đứng đắn và kiên tâm. Chúc bác vui vẻ hạnh phúc.

Chia sẻ trang này