1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Say quá

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thongtinlaptop, 17/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Mình ghét đàn ông say lém
    Anh của mình say nói nhiều, bất cần, não rơi vào trạng thái vô thức và không có khả năng ghi nhớ.
    Tỉnh dậy "Anh ngủ nhà em từ lúc nào vậy. Anh đèo em đi dạy bằng cách nào? Em làm thế nào mà đánh thức được anh dậy ". May lúc đó vẫn còn nói "Dương là nhất trên đời" không thì bít tay.
    Được Duonganh sửa chữa / chuyển vào 16:07 ngày 18/01/2008
  2. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    kekeke ai trong đời chẳng uống rượu, mà uống rược là fải say
  3. 0983050580

    0983050580 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    say đây, say nhưg vẫn login được......................... say cho nó quên dời, quên tất cả, quên những điều ********.................... đời có là gì ko ko biết say............. khốn nạn quá, sắp tết rồi anh em tất niên thôi
  4. n2quynh

    n2quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc chán, gặp chuyện buồn cũng muốn thử say 1 lần xem sao. Xem có thoải mái hơn chút nào hok. Nhưng theo kinh nghiệm của nhiều người thì say chẳng giúp giải quyết vấn đề j cả mà có khi nó còn khiến người ta trông rất nực cười ---> hok nên say
  5. anhbac_lucky

    anhbac_lucky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta sinh ra thi đã có rượu rồi !
    Đời vẫn nói rằng....anh hùng .....khó qua cửa rượu ngon và gái đẹp.
    Mịa nếu..tiệc tùng..cưới hỏi....giõ chạp...hội hè ..mà cứ chè...cà phê..lọc nước....như mấy chú em thì tình cảm...Văn hoá đã bị tiêu từ lâu rồi !
    Thui..người xưa vẫn nói : '' đi 1 ngày đàng hoc 1 sàng khôn''..các chú cứ " gà què ăn quẩn cối xay" thì sao biết cuộc ời thế nào..rượu là thế nào...văn hoá là thế nào?
    ....Vài năm nữa..các chú tự vắt tay lên trán và nghĩ ...rồi sẽ thấu .
    ....Có mấy lời đau tai..mong mọi người tham luận !
    Mong TTVNOL ngày thêm .................
  6. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    3 say chưa chai.... chơi lun
  7. kiep_ngheo

    kiep_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Say thì dể làm liều lắm, nhưng bù lại lúc đó cũng có lí do để biện bạch....
  8. tothefuturenow

    tothefuturenow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Ke ke , dạo này mỗ say suốt ngày , có làm j liều chưa ý nhể
  9. 0974616783

    0974616783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Tôi không uống được rượu nên không biết cảm giác say là như thế nào rồi
  10. 0983050580

    0983050580 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua say, sáng nay lại đc dựng dậy 7h sáng đi nhậu từ trưa tới chiều các HN hàng 200Km.. người cứ như trên mây....................................

Chia sẻ trang này