1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Say rượu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lantim13, 29/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lantim13

    lantim13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Say rượu

    Khi say rượu mọi người thường làm một số việc mà không kiểm soát được ví dụ như chửi nhau, đánh nhau, cười nói hoặc làm những điều khác nữa...Có thể nhớ mang máng nhưng lại không thể cưởng lại được bản thân mình....và sau đó thì ân hận..híc ....Không biết khi say mọi người thế nào? Thực ra khi say nhất là lúc buồn cảm giác như trút bỏ được điều gì đó ...thấy nhẹ lòng..
  2. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    lúc say thì ai mà kiềm chế được
    tốt nhaats là đừng có say
  3. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Mình thì say chỉ có đi ngủ, không làm được j nữa! Mà nhiều lúc lại nhờ rượu giả say...làm những việc mà tỉnh không dám làm
  4. lantim13

    lantim13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Từ bé tới giờ tôi đã say 3 lần. Mà cả 3 lần uều rơi vào những lúc buồn chán nhất. Con gái không như con trai. Con trai nhậu nhệt với bạn bè cũng say, nhiều là say vì vui quá chứ ít người buồn quá mà say. Còn con gái đa số say vì buồn, tôi cũng biết là không nên uống rươu ntất là để đến lúc say ngật ngưỡng ra.
    Lần thứ nhất tôi say là họp lớp sau đó uống một côc bị bọn bạn pha đủ thứ nước ngọt và rượu vào, sau đó thì về nhà ngủ tới sáng (lần này có lẽ không buồn).
    Lần thứ 2 là cách đây mấy tháng do cãi nhau mà mãi người yêu không chịu hiểu thấy ấm ức trong lòng, ngồi ở nhà uống rượu cứ uống cho say để ngủ cho quên đi. May bố không để ý vì uống trộm.
    Lần thứ 3 cách đây mấy ngày cũng cái nhau với người yêu mà lần này rất gay gắt, đến bây giờ vẫn chẳng làm lành, tôi cũng không muốn gặp nữa vì mãi mãi vẫn không chịu hiểu. Một hình lang thang vừa phi xe vừa khóc, tự dưng cần một người an ủi, gọi cho một người và đi rượu mực. Đói nên uống một chút đã say, hình như mình đã khóc rất nhiều sau đó ngưòi đó đã cầm tay chắc sợ mình ngã. Đi lòng vòng rồi mình nghĩ có thể về được rồi tự về may không sao.
  5. MrNhimcon

    MrNhimcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    0
    Say á , đi ngẩu cho lành. Chưa say mới mệt, vác điện thoại gọi cho gái nói chuyện linh tinh, rồi lại mất ngủ
  6. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    CHớ nghĩ ta say ta ko biết gì
    uống vào nặng đầu lắm, sợ lắm
  7. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Juri mà say thì Juri sẽ khóc. Ngồi khóc tu tu từ những chuyện vu vơ, vớ vẩn cũng khóc.
    Chẳng hạn như khóc vì cho rằng 1 người không tốt với 1 người khác.
    Khóc đã rồi đến màn lăn lộn đau bao tử.
  8. so_cute_pink_girl

    so_cute_pink_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.678
    Đã được thích:
    0
    anh zai tớ thik cũng toàn gọi cho tớ lúc này
    nói chuyện đến bao giờ buồn ngủ thì thôi
    hầu như toàn là từ 2-4h sáng
    mà bây giờ anh í k gọi nữa rồi
    buồn
  9. MrNhimcon

    MrNhimcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    0
    Lúc ấy dễ nói chuyện lắm, mình dễ nói những lúc bình thường mình không nói, cô nào khéo mồm lại có ý tứ với mình hỏi cái gì cũng trả lời
    Toàn nói chuyện đến lúc tỉnh hẳn rượu, sau đó là mệt và mất ngủ.
    Nên rút kinh nghiệm, uống rượu là phải uống say
  10. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    He.. he...He.... những trường hợp những người bị vầy này thì nhiều lắm. Có thể là do họ ít nói nên khi bị rượu kích thích thần kinh bắt đầu nói, trút bầu tâm sự ra. Chỉ có điều Juri không bị, người bị kiểu này cũng không nhằm Juri làm đối tượng gọi cho nên Juri được ngủ.

Chia sẻ trang này