1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Say rượu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lantim13, 29/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Hồi đó cũng lầy, uống nhưng chưa thấy say.
    Có 1 lần say thiệt thì bị xỉu [ do là lúc đó ở ĐL, trời lạnh nên bị trúng gió]. Từ đó tới nay ko bao giờ uống nữa.
  2. thongtin_laptop

    thongtin_laptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    A cũng vừa đi uống rượu về đấy, 1 rượu, 1 trà và ... nhiều đàn bà
  3. so_cute_pink_girl

    so_cute_pink_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.678
    Đã được thích:
    0
    công nhận dễ nói chuyện
    sáng hôm sau lại nt "hôm qua anh xỉn ăn nói lung tung,bỏ qua nha"
    Ngày nào cũng vậy.thế mà đêm nào mình cũng chờ đt
    thế mới điên tình chứ =))
  4. bach_cot_tinh_xinh

    bach_cot_tinh_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    có 2 lần em say.
    1 lần là hồi mới thích zai, say bia @@. Hình như lảm nhảm rất nhiều câu vớ vẩn do ko kiểm soát đc những gì mình nói
    1 lần nữa khi đã yêu nhau, nhưng cãi nhau, say bia típ. Lại nói rất nhiều nhưng có kiểm soát.
    Tóm lại thỉng thoảng say cũng thú vị
  5. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    tớ thì mới say 1 lần,đi chơi với bé bạn,trốn học thêm lang thang lên mĩ đình,vào quán gọi hẳn 2 chai rượu anh đào
    sau đó mỗi đứa 1 chai,mà cái loại rượu ấy ngửi thì thấy thơm thơm,uống vào chả thấy jì,hứng chí lên,mỗi đứa uống hết 1 chai,uống như nước hoa quả,uống xong thì...say lăn lông lốc o bít jì
    chưa uống thì chả sao,uống vào say tự dưng lại buồn,nói lảm nhảm linh tinh,lúc ý ai hỏi jì cũng nói thật hết,bao nhiu bí mật cứ gọi là....
    may mà 1 lúc sau còn cố tỉnh được,gọi thằng bạn đến thue taxi cho cả 2 đứa về,ngủ 2 ngày mới tỉnh
  6. MrNhimcon

    MrNhimcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    0
    Ớ , mình lắm mồm khác gì loa phường đâu .
    Cũng mới có thói đó gần đây thôi, không biết từ đâu mà ra, hình như là làm 1 lần sau thành quen . Cũng có hôm say quá nói mấy câu Ất Giáp sáng ra cam đoan không nhớ mình nói gì, gặp người bị mình gọi thấy cứ cười tủm tỉm, hỏi thì...có nhớ gì đâu mà trả lời .
    Nên nhất quyết đã uống là phải say
  7. lantim13

    lantim13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ say quá...ngưòi đó đã hôn và mình đã hôn lại. Sau đó lại khóc...ko gì biện hộ được thấy hối hận quá. Sau hôm đó mình lại gọi cho người thích mình đi uống rượu cơ chứ,Hôm sau người đó xin lỗi ...mình mới là người có lỗi tự dưng lại say...vớ vẩn quá. Tỉnh dậy nhớ mang máng cũng chẳng biết cảm giác thế nào. Đổ lỗi tại rượu cho nhẹ lòng.
    Không bao giờ say nữa
  8. cogaimaunau

    cogaimaunau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cũng hay uống rượu, nhưng chưa bao h uống say đến mức ko biết jì. Phòng có 2 chị e nhưng rất hợp nhau cái khoản chơi bời, rượu chè. Nhưng mà e í sắp bay rùi, bjờ tớ bít uống rịu với ai đây.
    Có lần trong fòng ko có ai ở nhà, 2 chị e lôi chai vang Pháp ra uống sạch (thực ra vì no quá nên để lại 1 ít) rùi lăn ra ngủ. Thấy mọi người bảo con gái uống say hay khóc lóc, kể lể. Thèm được thế quá mà chưa bao jờ đạt đến cái cảnh giới ấy
  9. chipcoi84

    chipcoi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    có lần chán và buồn vì người ta ko thích mình, điên điên khùng khùng đi mua 1 chai voka nhỏ và 1 lon Bò húc về pha vào uống.Nhắm mắt nhắm mũi vào uống, rượu ngầm bắt đầu nhắn tin, nhắn đc 1 tin thì ngủ tít mít đến sáng.
    Hôm nay, rất buồn có lẽ fải mua chai anh Đào về giải sầu. Uống 1 mình chắc chắn lắm...........lại say. ôi buồn quá !
  10. nhaemtrennui

    nhaemtrennui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều thứ để say lắm Rượu, bia, thuốc............
    Chưa kể say tình.......... say những thứ ko thể định hình...........
    Tớ ko bít dùng mấy thứ kích thích như bia, rượu........nên cái việc mất kiểm sóat về suy nghĩ và hành động là ko hề có. Còn say tình??? Ái chà......... mình say chưa nhỉ

Chia sẻ trang này