1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moschino_love_you

    moschino_love_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    0
    Người mà moschino luôn cảm thấy có lỗi là mum...
    Mẹ ơi!!!!!!!!!!!!!Con cảm thấy có lỗi rất nhiều với mẹ..
    Con luôn làm trái ý mẹ từ lúc còn bé đến bây giờ.
    Chắc tại mẹ thương con quá nên con đã ko hiểu được những lời nói của mẹ là muốn tốt cho con.Nhưng lúc đó con cứ nghĩ là mẹ ghét con.
    Từ bé con đã thường chốn học,đánh nhau,cãi nẹ.....
    Con luôn làm những gì mẹ bảo ko nên làm.
    Con cảm thấy hối hận rất nhiều.Khi ko ở bên calnh mẹ con mới cảm thấy mẹ quan trọng với con thế nào,nhưng con ko đủ can đảm để nói với mẹ.
    Sorry mamum,i never make to hurt you,i never make you cry.


    Lãng tử xa quê lòng nhớ mẹ.
    Giang hồ ngắm cảnh nhớ người yêu.
  2. moschino_love_you

    moschino_love_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    0
    Người thứ 2 là my sister
    Em luôn nhớ cái điện thoại đầu tiên em dùng là cái 8250 chị mua hồi lớp 8.Lúc đó em thích lắm,lúc nào em cũng nâng niu nhưng 1 lần lô đề em đã đặt nó.Lúc đó em đã rất hối hận vì ko đủ tiền chuộc.
    Nhưng chị vẫn bảo với em đừng buồn chị sẽ mua cho cái khác..
    I'm so sorry
    Lúc tức em thường mày tao với chị nhưng được 5ph mình lại thôi,em nhớ hôm trước chị ra Hn em ở nhà đã đi xăm.
    Lúc về chị ko nói gì chỉ ngồi khóc.Em cxung muốn khóc theo
    I'm so sorry
    Đã nhiều lần em chịu tội thay cho chị,để rồi 2 đứa lại cùng chốn đi chơi,hehhehhehe bọn mình nhiều kỉ niệm quá...
    Lần này chị phải say sorry and thank with me

    Lãng tử xa quê lòng nhớ mẹ.
    Giang hồ ngắm cảnh nhớ người yêu.

  3. moschino_love_you

    moschino_love_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    0
    anh xin lỗi em nhiều tiểu cô nương.
    Anh chỉ muốn em vui nên mới nói lin tin thế thôi xin lỗi em .
    Mong em đừng buồn và sớm gặp lạ your honey..

    Lãng tử xa quê lòng nhớ mẹ.
    Giang hồ ngắm cảnh nhớ người yêu.

  4. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    Hix... bi h thì cũng chả biết fải say sozzy với ai nữa... kô hiểu vì mình ngoan quá chả có lỗi với ai để mà xin lỗi nữa hay là quá nhiều lỗi để kô biết fải bắt đầu từ đâu... tâm trạng rối bời... biết nói sao đây....?????????
    Dẫu biết cố quên là sẽ nhớ...
    Em thà rằng cố nhớ để mà quên...
  5. caau_maay

    caau_maay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, tự nhiên sao thích viết nhiều bài đến thế không biết .viết nhiều không biết có động chạm đến ai không nhỉ!?
    Em thì em chả biết có hay không ....Nhưng nếu có Bác nào cảm thấy bị em động đến thì em thành thật SAY SORRY nhé
    By green river there stays a white cloud.

Chia sẻ trang này