1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Say, Tâm Trạng của một thằng Say.

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi ChuyenDaQua, 16/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TraiTim_HoangTan

    TraiTim_HoangTan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    hix Ông Anh lặn *** đâu mà kỹ thế, Thằng Em tìm mãi.mie qua cho EM đê rồi đi Rượu
  2. ipaq3870

    ipaq3870 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Hix. Được cái lão Mic gặp mẹt chỗ nào cũng thấy rượu với chả bia
  3. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    NGười say không bao giờ nhận mình là say mà cứ luôn mồm:'''' Anh kho...ô....ng ....say...", "Say ...là say... thế nào..." hic
  4. tomboyls

    tomboyls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    vớ vẩn em, anh say anh còn hô toáng với em yêu của anh là anh say, thế là vừa được hôn cho vài nhát vừa được ôm em yêu về tận nhà mìnhem say chưa, vừa tuyệt vời vừa hấp dẫn nhé,mot cảm giác hưng phấn khó phai
  5. congaixulang

    congaixulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế con gái lạng sơn chạy mất dép nhé bác nhé
  6. darkman_lonely22

    darkman_lonely22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Các cụ nói rồi "Nam vô tửu như kỳ vô phong" cũng đúng thật.Cờ có gió cờ cứ bay phần phật.Say rượi , chân cũng vắt chéo nhau và đi cũng uốn lượn như cờ trước gió.Nói thế thôi , đôi khi say có cái hay của say.Uống rượi không có hại ,đừng để rượi uống người là được
  7. tomboyls

    tomboyls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    giưfa chiê?u ma? say,thế có nhục ko chứ, thă?ng chó điên la?m mi?nh khó chịu
  8. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất kô uốn để say? say nói linh tinh làm những chuyện vớ vỉn? say xong hôm sau mệt.. người như không có sự sống..
  9. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Rượu uống cho vui, uống ít thôi thì tốt, ai cũng bảo thế.
    Nhưng mình thì hay uống, và đều uống say, nhưng thuộc típ say hiền lành. Mỗi lúc say mình chỉ hát thôi, chẳng làm gì không hay không phải.
    Có điều mình cảm thấy uống nhiều quá, dần bị nghiện hay sao. Một dạo đi công tác, lúc nào cũng kè kè theo sếp, không đi uống rượu được, tự nhiên 3h chiều đang họp bỗng thèm rượu ghê gớm. Thèm đến bải hoải chân tay, thế mới sợ... Sợ mình là phụ nữ mà một lúc nào đó lại thành kẻ nghiện ngập.

Chia sẻ trang này