1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

say - tinh

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi wishes2004, 02/12/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Patotv

    Patotv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài Tự tình II của hồ xuân hương đi chủ 2pic....

    Mua 1 lít rượu về, uống cho xỉn rồy đập đầu vào tường...làm vài lần hết say...
  2. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Uhm, có lẽ đây là câu hỏi thật (chứ không phải chủ top không nêu câu hỏi), có điều, người say thay một dấu chấm hỏi ? bằng ba dấu chấm than !!!.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Say rồi mà vẫn phân tích tình hình siêu thế!
  3. wishes2004

    wishes2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Say, tỉnh, gượng, lảo đảo... vừa là thật mà cũng chỉ là ẩn dụ cung bậc của cảm xúc, những giằng xé bạn ah.
    Nếu nói là câu hỏi tư vấn rất đúng mà nói là tâm sự cũng rất chuẩn.
    Ôi cái cuộc đời này, quá lắm thứ dây rợ. Chẹp chẹp...Bỏ qua!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
  4. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Gái không ưa nó nhưng thương hại nó vì nó quỵ lụy gái hay gái thích 1 thằng đã có vợ nhưng mồm khua mép giải rằng cả đời này nó chỉ yêu gái?

    Triết học trừu tượng là dành cho giống đàn ông. Phận gái thì ăn nói cho nó cụ tỉ một chút, anh chị em còn bảo ban cho được, nói năng mơ mơ hồ hồ để làm gì. Gái mà hay mơ mộng mơ hồ là dễ bị mấy thằng họ Sở thịt lắm, chỉ cần giả vờ tấm tắc khen cái mờ mờ ảo ảo mơ mơ hồ hồ của gái là gái sướng điên lên rồi.
  5. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Khương Tử Nha ngâm thơ câu cá đây mà
    KTN là nhân vật kỳ tài, còn đây là kỳ...cục =))
    Mọi sự việc ở cs đều có lý do riêng của nó, nhìn nhận theo hướng nào là do thế giới quan của mỗi người mà thôi. Tích cực hay tiêu cực cũng do chính bản thân ta mà ra cả. Say, gượng, lảo đảo cái éo gì? nhãm!
  6. BubbleBoy

    BubbleBoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    1
    hix e thì e nghĩ bạn này đang bị thất tình gì đấy, khổ thân lắm đấy anh ạ >.<
  7. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Ngã rồi vẫn gượng đứng lên, lảo đảo rồi vẫn chẳng thể gục xuống... Khốn khổ cho cái thân tôi!
    Em này thất tình mà anh đọc cứ tưởng đang xem đoạn kết của chị dậu [:D]
  8. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời đấy
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thất tình thì sao? có được cơ hội thì nhìn sự việc càng tiêu cực hơn? có cơ hội để thể hiện "cái tôi" rồi đấy.
    Luôn luôn có 1 hướng đi, cuối đường luôn dẫn đến 1 con đường khác! Mắt chú có nhìn thấy đường để bước đi hay ko mà thôi. Tiêu cực tư tưởng, bi quan quá thực tế làm khổ bản thân và làm khổ cho người khác mà thôi. Muốn thể hiện tư tưởng hơn người, là người có tâm hồn sâu sắc, có chiều sâu thì phải thể hiện bằng hđộng, bằng sự quan tâm tinh ý, bằng tư tưởng tích cực, ko phải bằng mỗi việc tình cảm ko vui cỏn con đem ra dằn vặt bản thân, bêu rao thiên hạ. Như vậy là gọi là cải lương, là sến, là hãm!
  9. BubbleBoy

    BubbleBoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    1
    Vâng e cũng hiểu ý anh ở bài trên nhưng mà e thấy a ném mạnh quá. A phân tích chuẩn quá, không cãi vào đâu dc. Chủ topic cứ nghiền hết 2 cái bài này đi là hết dở hơi viển vông ngay ấy mà [r23)]
  10. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn!
    Ghét nhất cái thể loại có tí chuyện tình cảm con con mà cứ làm như cả thiên hạ này có mỗi mình được yêu, mỗi mình bị thất tình!
    Rồi bù lu, bù loa lên, mọi người vào góp ý lại làm ra vẻ cao siêu, thần bí kiểu như: mọi người là người trần mắt thịt, không hiểu dc chuyện tình cảm thiêng liêng của cá nhân tôi!
    Cái đấy thuộc về dạng bi kịch hóa bản thân, thủ dâm tư tưởng! Chỉ nên kết bằng 1 từ: Hãm!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này