1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Say xe... làm sao để tránh?

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi caphengaybao, 16/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duykiet

    duykiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Trước kia tôi cũng hay say xem lắm, do nhu cầu làm việc phải đi biển, nên bây giờ hết luôn. Có kinh nghiệm nhỏ, trong quá trình đi lại, tránh uống sữa
  2. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Tôi không bị say, nhưng thấy những người khác chuẩn bị bằng cách ăn ít trước khi lên xe và dán Salonpas vào gáy, lưng, thái dương. Họ uống luôn thuốc chống say và ngủ cho đến khi bị thức dậy.
  3. dtcuong85

    dtcuong85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng bị say xe và thấy rằng bác gì gì trên đó nói cũng đúng. Là do thể lực yếu nên nhạy cảm với mùi, với thời tiết nữa đặc biệt là lạnh! Cách tốt nhất là chịu khó tập thể dục một chút, có nhiều cái lợi lắm, cả về tinh thần nữa.
    Một kinh nghiệm mà bạn mình bày cho là: ngậm gừng vào miệng, 2 miếng gừng ở thái dương, 1 miếng ở rốn, thế là khỏi say xe. Các bạn thử áp dụng xem!
    Nếu thấy tốt đừng quên vote 5* nhé!
  4. enigmatic

    enigmatic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    chẹp ...... cách tránh say xe tốt nhất là không đi xe nữa.
  5. meo_runa

    meo_runa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Hic, cai vu say xe ạ, em đay là nạ nhân trực tiếp này. VỪa đi từ Hạ Long về, đầu óc còn đang quay cuồng đây.
    Cai vụ say xe này em thấy nó buồn cười lắm. Đúng là vì thể chất em yếu thật, nhưng có lần đi ko thuốc vẫn cười từ đầu đến cuối, có lần như lân này thì uống thuốc, rồi mọi biện pháp vẫn ko ăn thua. Cách tốt nhất, em thấy với những ai nhạy cảm với mùi oto nó hơi bí, khó chịu là kiếm cái gì mà mùi mình ngửi được, xong rồi bịt chặt vào mũi, thế là xong.
  6. greenboypt

    greenboypt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Các bác đừng ăn no, kiếm chỗ gần cửa sổ cho gió vào. Cần thiết thì nhắm tịt cả hai mắt lại (cố mà ngủ), đeo phone, không đọc báo hoặc xem VCD, các bạn bị cận thị thì đừng nhìn ra ngoài vì mắt yếu theo không kịp tốc độ nên dễ bị say lắm, kiếm cái gì đó để ngửi cho quên mùi xe. Hôm trước có ông taxi lấy lá dứa khử mùi xe, tuyệt vời !!!
  7. caphengaybao

    caphengaybao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Vừa rồi mình mới có chuyến chu du Bắc Nam, đã thử một số kinh nghiệm quí của các bạn như: Gừng,uống thuốc,bịt tai bằng phone,...nhưng mà vẫn mật xanh mật vàng ra hết ...đúng là số khổ suốt đời thôi. Giờ mình rất dị ứng với những loại mùi như: bị giấy bóng,dầu gió,gừng,kẹo cao su,.....nói chung những loại mùi đã gặp trên tàu xe...... Chỉ còn cách là kiếm nhiều tiền rồi đi máy bay?
  8. Parfumdete

    Parfumdete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    hic ko chỉ có mình bạn mật xanh mật vàng đâu
    tớ cũng bị i xì như thế, ở vn ko thể đi du lich đâu đc, thậm chí ra sân bay cũng fải thuốc thang rồi thì ni lon
    nhưng nó cũng fụ thuộc nhiều cái bạn ạ
    tớ có mấy kinh ngiệm khi ở vn như thế này
    nên đi xe gầm cao thoáng mát, tránh đi xe con , híc,sợ nhất xe này chạy ở vn , chạy trong thành phố mới thật là ác mộng, xe con gầm thấp mà , chỉ cần nhìn cái xe đó đi qua thôi là cũng ơn ớn rồi
    nói chung xe càng xịn càng ít say hơn
    còn ở nước ngoài, thì tớ thấy đi xe ô tô nào cũng ko say như ở nhà, tại nó lái tốc độ nhanh, đường ko sóc, đi lại còn thấy sướng, xe gầm cao hay thấp cũng ko sao cả
    cho nên tớ nghĩ là do hoàn cảnh nhà mình và môi trường nữa đấy, chứ bênh này chỉ có thể khắc fục như thế đc thôi
    tớ đi đc tàu, máy bay, nhưng riêng ô tô , sợ hãi xe con 4 chỗ ( ác mộng 1 thời của tớ)
  9. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Kinh nghiệm chống say xe của mình là ăn trưóc khi đi xe ít nhất là 1 tiếng, ăn cay 1 chút, hoặc ăn ngô cay khi đi xe cũng ok, nếu bạn ăn đưọc. Nếu không thì ngậm kẹo. Đừng ăn cam quýt, đồ chua vì sẽ làm dịch vị dạ dày tiết ra nhiều axit. CHỉ nên ăn đồ ngọt và cay thôi. Uống chè sâm cũng đỡ nhiều!
    Còn nếu say quá thì tối hom trưóc uống 1 viên thuốc thần kinh tổng hợp (không hại đâu, bạn có thể hỏi dược sỹ về loại này, mình quên tên, chỉ nhớ nó nhỏ nhỏ, màu trắng), sau đó ngủ thật say.
  10. legend_of_the_fall

    legend_of_the_fall Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước em đi xe được nghe bác tài giảng về say xe. Bác bảo là hoặc là do tiền đình yếu thì ko cách nào chữa được, còn nếu ko thì trước khi lên xe nên uống thuốc Hoạt huyết dưỡng lão.
    Còn theo em nên mang vỏ quýt vì mùi rất dễ chịu hoặc ăn kẹo gừng/ kẹo me/ ô mai. Mùi thơm dịu và vị cay, chua sẽ giảm cảm giác nôn nao.
    Bác nào thấy hiệu nghiệm nhớ vote em nhe

Chia sẻ trang này