1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Say xe... làm sao để tránh?

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi caphengaybao, 16/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caphengaybao

    caphengaybao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    uh, ở VN mình điều kiện cũng còn khó khăn nên chất lg xe chưa được đảm bảo. Mình cũng sợ nhất là xe 4 chỗ ...trời ... ác mộng nhất taxi. Mà cũng do tâm lý các bạn à, trước khi lên xe đã co'' cảm giác luôn lo sợ rùi thì chắc chắn tinh thần sẽ bị ảnh hưởng, đặc biệt hệ thần kinh vì khi đó sẽ rất nhạy cảm với mọi sự thay đổi trên xe nhất là mùi và không khí. Mình đi nhiều lần thấy thế, chưa lên xe đã buồn nôn rùi á. Thấy ngửi mùi vỏ quýt cũng đỡ hơn chút ít... tớ say xong mà có kem ăn thì tỉnh ngay.
    Những người say xe mà bị nôn hết ko còn gì dễ bị viêm loét dạ dày lắm vì chất acid mật tiết ra làm hư tổn dạ dày nếu bạn ko uống nước vô để pha loãng dịch đó. Mình đang là nạn nhân của tên ác quỷ này đó.
  2. FKennedy

    FKennedy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đọc hết cả 3 trang em vẫn chưa gặp bác nào say xe thực sự (tức là nhìn thấy xe đã hãi ý) áp dụng phương pháp nào đấy mà có thể khỏi được bệnh này. Như trường hợp bác caphengaybao cũng đã áp dụng đấy thôi mà có hiệu quả gì đâu. Chẳng nhẽ bọn em (bệnh say xe nặng) chỉ còn đường là ra nước ngoài đi xe thì mới ko bị say à.
    Rất mong bác nào đó đã từng bị say xe "rất nặng" (như em đây nhìn thấy xe hay đứng cạnh xe là đã hơi có vấn đề rồi) sau đó tập luyện thể thao hay quay đầu hay cách gì đó mà khỏi được bệnh này thì share với anh em cái.
    Còn mấy bác ở đây em thấy đa số những bác bảo là "đi nhiều thì quen thôi" thì chỉ bị bệnh nhẹ thôi ko khủng khiếp như em dc. Rất mong bác nào đó đã vượt qua dc thử thách này và đọc dc chủ đề này góp ý thật chi tiếp cho anh em ở đây.
    Nếu thành công em sẽ gọi tất cả bạn của em cùng với 3 cái nick của em trên này vote * cho bác. Thêm vào đó là đi nhậu hay bất cứ cái gì mà bác thích.
    PS: bác nào gặp ác mộng rồi cũng chia sẻ với anh em cái. thỉnh thoảng kéo cái topic này lên. Có khi lại gặp dc dung người đó.
  3. FKennedy

    FKennedy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    Được FKennedy sửa chữa / chuyển vào 12:20 ngày 27/06/2006
  4. t_295_t

    t_295_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    chắc không có phương thuốc hoặc biện pháp nào chữa say xe đâu nhưng mình cũng xin kể câu chuyện SAY XE của mình, hi vọng bạn sẽ tìm được cách thích hợp với bạn:
    6 tuổi: bắt đầu đi xe hơi và bắt đầu bị say xe luôn. chủ nhật nào nhà minh cũng về thăm ông bà ở quê, thế là say vật vã , nôn khủng khiếp luôn
    6 tuổi -16 tuổi: những chuỗi ngày bị say xe kinh hoàng không thể nào quên. mỗi lần đi xe mình toàn phải mở cửa kính ô tô, rồi thò mặt ra hóng gió cho đỡ say ---> về đến nhà thì mặt mũi mé''o mó vì gió tạt mạnh quá và đen xì vì bụi.
    ----> CÁCH 1: mở cửa sổ ô tô chống say, có tác dụng trong khoảng 30-45 phút
    16 tuổi: gia đình mình ra nước ngoài sống vài năm, ngày nào bố cũng phải đưa đi học vì trương khá xa nhà. một vài ngây đầu thì cũng say đứ đừ. một lần mình ngồi trên ghế đầu, thẩn thơ suy nghĩ gì ý nên mắt nhìn thắng về phía trước --> thế là từ trường về nhà không say tẹo nào cả. Rút kinh nghiệm mình toàn tranh chỗ phía trước ngồi, đuổi thằng em xuống hehheh, ngồi nhìn thẳng về phía trưóc ,cũng thấy đỡ đỡ say. khoảng 1 tháng thì mình quen , không say nữa
    ---> CÁCH 2: ngồi phía trưóc, nhìn thẳng, đi ô tô thường xuyên, cách này có tác dụng trên 3 tiêng luôn
    18 tuổi: chuyển nhà, bố không phải đưa đi học nữa, toàn phải đi bộ. 2, 3 tháng sau đi ô tô trở lại, say xe dã man con ngan luôn . hình như lâu " luyện chưởng" nên lại say như cũ huhuhu. thề là từ đó mỗi lần đi xa toàn phải lăn quay ra ngủ để đỡ say xe. chứ hôm nào tỉnh táo thì chỉ cần ngồi trong xe khoảng 10 phút đã chóng mặt và say rồi
    ----> CÁCH 3: ngủ li bì trên ô tô khi đi đường xa
    ai có cách nào khác cho mình kinh nghiệm với
  5. preludeNo1

    preludeNo1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    1
    Hồi bé mình bị say xe kinh khủng, cứ xuống xe là mật xanh mật vàng ra luôn, toàn phải đi tàu hay đi xe lam (cái xe bi giờ bị cấm rùi, tiếc thật). Nhưng mà lúc đi làm toàn phải ngồi xe sang bên KCN, ngày nào cũng đi nên bây giờ có muốn say cũng chẳng được:D.
    Đi chơi xa thì cứ kiếm lấy 1 người nói chuyện bên cạnh ấy, kể chuyện trên trời dưới biển có khi quên cả cảm giác say ấy chứ. Thêm nữa là đeo headphone, ngủ quên say luôn. 1 cách nữa là đem theo 1 gói ô mai mơ gừng mà ngậm, hiệu quả cực kì.
  6. FKennedy

    FKennedy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Up tìm cao nhân. Bác nào đi xe chỉ 1km đã bị say. Sau đó nhờ tập luyện mà thoát dc thì xin chỉ giáo.
  7. nhimcoisumo

    nhimcoisumo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm bản thân trước khi lên ô tô đường dài:
    1. ăn nhẹ trước khi xuất phát khoảng 30'', tuyệt đối không nên uống sữa hoặc nước quả có vị chua. (nguyên nhân các vị ở trên đã nói);
    2. cố gắng chọn chỗ phía trên đầu xe ngồi càng gần cabin càng tốt;
    3. ngồi ngay ngắn, thẳng lưng mắt nhìn thẳng phía trước;
    4. điều quan trọng nhất để tránh các loại mùi là thủ sẵn một chiếc bánh mỳ loại 1000đ trong túi, ngửi mùi bánh mỳ rất dễ chịu. Tốt nhất là bẻ phần đuôi bánh mỳ bít chặt hai lỗ mũi đến tận lúc xuống xe, đảm bảo bạn sẽ khoẻ mạnh xuốt hành trình.
    Chúc các bạn sức khoẻ, thành công.
  8. DaKhuc

    DaKhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy tìm loại thuốc này: Transderm Scop (scopolamine patch). Chỉ cần dán phía sau tai, mỗi miếng (patch) có tác dụng 3 ngày. Không say sóng (say xe, tàu) nhưng hoàn toàn không buồn ngủ, buồn nôn. Không biết thuốc này có bán ở VN không?

Chia sẻ trang này