1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Say xe ô tô, những người khốn khổ

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi kheo, 25/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kheo

    kheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Say xe ô tô, những người khốn khổ

    Đàn ông con trai các bác ạh, vậy mà tớ bị say xe otô nặng, đã thử nhiều cách dân gian nhưng đều kô ăn thua, chả khác nào bị dị ứng với otô, chẳng cần xe chạy chỉ cần chui vào trong xe ngồi, đóng kín hết cửa là một lúc tớ phê như con dê.
    Đã thử uống một vài loại thuốc và cũng có tác dụng nhưng kô có thuốc là y như rằng Ác se nôn hoặc Ly pơ phun, mặc dù cũng cố gắng tập đi nhiều cho quen nhưng...chán quá các bác ạh.
    Kô biết có chỗ nào chữa được kô nhỉ, châm cứu bấm huyệt hay làm cái khỉ gì đó để cho tiền đình nó ổn định cái, kiểu này mà khi nào cưới vợ mà đi đón dâu thì chắc tớ toi quá
    Ai có kế sách nào giúp tớ với, ngàn lần cảm tạ ạh, phải là người say xe thì mới hiểu được nỗi thống khổ hic hic
  2. tttoan

    tttoan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    322
    Bác hãy chuyển công việc công việc sang 1 công ty cách nhà khỏang 30KM, Cty này có xe đưa đón, Bác cứ đi làm = xe máy, khi nào thích thì dùng xe đưa rước của Cty, đảm bảo sau 2 năm Bác sẽ ko bị say xe nữa.
  3. angelshare

    angelshare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    mình cũng thuộc dạng say xe nặng, nhưng dạo này khá hơn rất nhiều, chỉ cần uống thuốc là tỉnh táo hoàn toàn, đi xe suốt 12 tiếng vẫn ổn. Mình làm cách này, trước khi lên xe 30 phút, uông 1 viên thuốc Nautamine, màu xanh be bé đấy, ăn vừa vừa rỗi hãy uống ... rồi lên xe, ngồi thẳng lưng, thẳng đúng 90 độ đó bạn, nghĩa là cho dù mệt lắm đi nữa, bạn cũng đừng dựa cửa sổm đừng dựa vào người bên cạnh, đừng ngả đầu ra đầng sau, gục đầu ra đằng trước gì hết, thật ra cách này nó hơi dã man, vì lần đi xe 12 tiếng, mình mỏi cổ khủng khiếp nhưng bù lại ko hề biết say là gì, ngồi ăn uống thỏai mái, coi phim, nhắn tin liên tục, thừơng mầy người say xe đâu coi đc gì khi đi xe, với lại, cứ nhâm nhi một ít kẹo bánh gì đấy. Nói chung là uống thuốc và ngồi thẳng...bạn thử xem sao nhé. chúc hết say ^^
  4. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Tôi cũng bị say xe ô tô nặng, chỉ khi nào bắt buộc thì mới phải lên xe ô tô thôi chứ không toàn đi tàu hoả không à. Ai có bí quyết gì thì mách giùm chúng tôi đi. Các phương pháp trên tôi đều thử rồi nhưng chẳng hề hiệu quả chút nào. Có biện pháp nào chữa được bệnh nay mách giùm nhé. Xin cám ơn!
  5. boy_dhkt

    boy_dhkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    Mình hồi SV cũng say xe nặng luôn , ngồi xe buýt 1 tí xuống là nằm thẳng cẳng, nhưng từ hồi đi làm khoảng 2,5năm đến nay do đi lại bằng car nhiều nên quen bác à, bây giờ ngồi xe buýt cùng lắm là hơi khó chịu tí trong người thôi nhưng xuống xe là hết.
    Tất cả là do tâm lý của bác & do tập luyện, cứ đi nhiều sẽ hết , không nên dùng thuốc vì lâu dài nó sẽ có hại cho thần kinh.
    Chúc bác sớm khắc fục được nhược điểm nhé , thời đại này say xe thì cũng rắc rối lắm.
  6. kheo

    kheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Đúng bạn ạh, tớ uống Nautamine và tác dụng rõ rệt, nhưng tớ sợ là uống nhiều sẽ đến lúc nó nhờn thuốc cậu ạh, uống nhiều thuốc chống say có bị nhờn kô các bác nhỉ?
  7. 509267

    509267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Cứ ăn uống bình thường, tư tưởng thỏai mái, đừng nghĩ gì cả, đừng nghĩ là mình sẽ bị say, đeo khẩu trang, miệng nhấm nháp vỏ quýt tươi.
    Có thể mất vài lần ,sau thì vô tư.
    Đảm bảo đấy!
    Chúc bạn dạn dĩ!
  8. oliver80

    oliver80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Choài.. Tớ cũng bị say xe ô tô nặng luôn . Cũng thử đủ loại: uống thuốc + ngửi vỏ quít + ăn ô mai. Mỗi tội, bảo tớ ngồi thẳng chắc tớ chết quá . Mỏi chân lắm lắm !! Nhiều khi đi tiếp xúc với KH, phải ngồi ô tô. Một lúc, con bé là tớ đuỗn mặt ra luôn
    Còn về cách chống say xe: tớ thấy bảo tập lái ô tô (tất nhiên tuỳ đk) 1 thời gian ngắn là hết say xe ngay. Hình như là tự mình lái xe thì tập trung nên quên mất cảm giác say hay sao í
    Cứ tưởng tượng ra 1 đồng chí chú rể đi đón cô dâu lại bị say xe ô tô, tóc tai dựng ngược lên thì buồn cười nhắm nhắm ==> bạn kheo tập đi ô tô đi nhé
  9. vnhn

    vnhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đó,bạn học lái ô tô đi,lái xe phải rất tập trung nên không có thời gian mà nghĩ đến chuyện say hay không say nữa,bị phân tán rồi mà..Các bác lên xe cũng thế,chịu khó nhìn phong cảnh bên ngoài,nhìn thẳng ý nhé,chứ nhìn ra cửa sổ thì cũng mệt lắm đấy..Tạo tâm lý thoải mái,nói chuyện vui vẻ là đỡ ngay..Và cứ tập đi xe thật nhiều lần là sẽ quen thôi.
  10. 509267

    509267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Các bạn hiểu cơ bản rôì đấy, chống say xe cũng vâỵ.
    Trước tiên phải có biện pháp để khứu giác ko nhaỵ cảm với không khí trên xe nữa.
    Đòn quyết định là đừng có nghĩ đến say nữa, nghĩ gì thì nghĩ.
    Ơ mà mình toàn khuyên các cô câụ ẻo lả thì phải.
    Cố lên xem nào!

Chia sẻ trang này