1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Say xe ô tô, những người khốn khổ

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi kheo, 25/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangkieu

    trangkieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Say xe ah? Tớ đây nghe đến chữ ô tô là đã nôn nao rồi.
    Mỗi lần có việc không thể k đi, tớ toàn chơi bộ môn phối hợp:
    - Mồm ngậm 1 miếng gừng
    - Dạ dày hưởng 1 liều thuốc say, đường xa thì 2 liều
    - Cổ tay trang bị 1 vòng chống say xe
    - Rốn bịt một miếng salon pas.
    Tạm ổn, các bâc ạ. Nhờ thế mà đợt rồi làm 1 tua Huế-Đà Nẵng-Nha Trang- Sài gòn hoàn toàn bằng xe của sinhcafe đới. Gớm ngồi gõ mấy chữ này mà đã lại thấy gây gấy cổ họng.
  2. trangkieu

    trangkieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Thông tin thêm:
    Tập các môn thiền toạ như Yoga hay nhân điện, cảm xạ học... cũng làm ổn định tiền đình, chống say xe đấy. Các lớp ấy có rất nhiều, nhưng các bác phải chịu khó tập luyện một tí. Ngoài cái hêt say xe còn giảm trừ được khối bệnh khác.
  3. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng bị say xe khủng khiếp, bây giờ cứ đi cạnh cái ô tô nó xì khói ra là tớ lại buồn nôn rồi. Bây giờ cứ đi đâu bằng ô tô thì tớ có kinh nghiệm thế này: tối hôm trước khi đi uống 1 viên nautamine (để dễ ngủ- ngủ đủ giấc sẽ rất tốt), hôm sau ăn uống vừa đủ rồi uống thêm 1 viên nữa (trước khi đi 30 phút). Tinh thần vui vẻ, lạc quan, Trên ô tô ngồi nhìn thẳng, ko ngó nghiêng (mà ngồi ở ghế trên chứ đùng ngồi dưới), hạn chế nói chuyện....thế là ổn.Nói thế nhưng nếu đi lâu mà đường ngoằn nghèo khúc khửu thì vẫn sợ .
  4. kheo

    kheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Có khi khi nào có điều kiện phải tập lái xe thui, chưa thử lần nào nhưng cũng vẫn thấy ghê ghê. Chú rể ngồi trong xe khi đi đón dâu mà mặt xanh mặt vàng tay cầm túi nilong thì tớ cũng nhìn thấy rồi oliver80 ạh, tớ kô muốn mình như thế chút nào hị hị.
    Uống Nautamine đúng là có hiệu quả, tớ cũng hay dùng nhưng chỉ sợ sau này nó nhờn thuốc thì giở, hị hị.
  5. April_July

    April_July Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Các ấy ơi, tớ cũng say xe ghê lắm. Đợt đầu năm đi Yên Tử cùng công ty mà tới đến nơi thì nằm chèo queo ở nhà nghỉ không đi nổi nữa chân tay bủn rủn, đứng không vững, vật vã ở phòng người ta đến chiều tối đợi mọi người từ đỉnh núi xuống rồi lại lên xe đi về. Đi mà chả thăm quan được cái gì hết á. Đợt tới này công ty tổ chức cho đi Thailand, mọi người có bí quyết nào không mách mình với. Thật sự là uống thuốc chống say mình vẫn nôn như thường. Có những lúc say xe chỉ muốn đâm đầu vào cửa kính xe chết đi cho rồi có khi còn sướng hơn là phải chịu cái cực hình trần gian đấy.
  6. ngonmieng

    ngonmieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0

    bạn háy ngậm kẹo trên xe thì sẽ bớt đấy , keo ngọt hoạc kẹo bạc hà.
  7. kheo

    kheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Nói bậy nào, oánh cho một trận bây giờ
    cách tốt nhất đối với tớ bây giờ là uống Nautamine ( loại của Pháp chứ đừng dùng của VN) trước khi xe chạy 1 tiếng ( hơn cũng được chứ đừng uống gần lúc lên xe quá), bạ thử một lần xem có hiệu quả kô, có cách khác thì mọi người sẽ mách sau, cố gắng lên nhé, du lịch Thailand thích nhỉ
  8. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng say xe lắm, ngửi thấy mùi xe ô tô là say rồi ,hic hic đi đâu xa toàn fải uống thuốc từ 30phút truớc để lên xe ngủ. Nhưng thỉnh thoảng lại không say nếu có ai đó để nói chuyện suốt dọc đuờng ( ví dụ như Ku nào đó ^_^ ) lạ thật !
  9. xxx8xxx

    xxx8xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Một phương pháp khá hiệu quả là các bác thỉnh thoảng nhấm nháp một ít gạo trên oto, trước khi đi đâu cứ chuẩn bị lấy 1 nắm gạo là ok
  10. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    hix lại chạm vào nỗi khổ của em rùi.Em cũng jống các pác nè,say xe kinh khủng lun í.Mẹ em còn bảo về sau mày lấy chồng thì đi otô kỉu j ?hix chắc vợ chồng đèo nhau xe máy.Chứ đi đâu em hạn chế đi ô tô lắm,nên bạn bè ja đình có vụ j đi xa là cứ phải ngậm ngùi ở nhà ý.Nhưng từ ngày cũng cố cố đi,sau 1 loạt các biện pháp,dán salonpas ở rún,rùi thì uống thuốc,tư tưởng thoải mái,ăn nhìu trái cây trên xe,nói chuyện đầu óc ko nghĩ đến chuyện say và tuyệt đối ko ngồi xe nào đóng kín cửa bật điều hoà.Em suýt chít qả xe như thế,đã thế mùi ngươì muì nước hoa ô tô cứ gọi là jonh lê nôn hết ra.Em sợ lắm,nhưng cũng phải quen ý vì về sau mún đi đâu chơi ko đi đc phí lắm,các bác qtrọng nhất là chuẩn bị cái tâm lí lên xe,ko suy nghĩ về việc say,chuẩn bị đầy đủ thủ tục xong hết,con trai say xe hơi hiếm em toàn thấy con gái à!toàn ng` thần kinh yếu ý!

Chia sẻ trang này