1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Say xe ô tô, những người khốn khổ

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi kheo, 25/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sayuyagami

    sayuyagami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tớ sợ nhất cái mùi trên xe ô tô, nhất là xe nào bẩn lâu không được vệ sinh cửa lại còn đóng kín nữa , mở cửa ra thì không vấn đề gì, đi bao lâu cũng được, nhưng nhiều người lại sợ lạnh, nắng nên vẫn phải đóng kín cửa thế mới đau chứ
  2. 3012

    3012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Tớ ngày trước cũng bị say otô khủng khiếp, mà nhất là ngửi mùi kẹo cao su hay salonpas thì đi luôn. Dạo này hay đi xe bus đi làm nên đỡ đần 1 chút rùi.
    Thực ra theo tớ đc biết thì say xe là do tiền đình mình ko thích ứng đc thì phải, nên cứ thấy quay quay. Hơn nữa lại do mùi ở trên xe nữa. Thế nên, tối hôm trc, cố gắng ngủ đủ giấc. Hôm sau đi chịu khó bịt khẩu trang, cho thêm ít vỏ quýt vào đó, nói chuyện với bạn ngồi cùng. Như thế hy vọng sẽ đỡ hơn. Nếu ai bị say do mùi otô mà dùng cách trên ko hết thì mua thử 1 cái bánh mỳ rùi bẻ ra, lấy ruột hoặc cứ thế úp mặt vào cái bánh mỳ xem. Hy vọng là sẽ đỡ.
  3. asagi_rio711

    asagi_rio711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    em lên xe otô là như gà chết luôn ko thể mở mồm nói dc ý vì nói ra là bụng sôi ngay
    mẹt mũi tự chuyển sang màu tái tái mồm thì ngậm tịt lại ko thể nói nổi câu nào lên xe thì cố nắhm mắt mà ngủ nhưng thwòng thì cũng chả ngủ dc mấy mệt khủng khiếp thỉnh thoảng tỉnh lại để.......nôn oẹ
  4. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Say tàu xe cũng là 1 chứng bệnh tâm lý.
    Trước khi nhảy lên xe mà tớ nghĩ rằng tớ say là y chang say đứ đừ!
  5. Tuiscois

    Tuiscois Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Tớ có mấy cái mẹo sau đây, không rõ có giúp ích được bạn nào hay say xe ôtô không?
    Trước khi đi xe, nhất là buổi sáng, nên ăn cháo hơn là ăn cái gì bắt bạn phải nhai vì nếu không dạ dày bạn nó hoạt động dữ dội lắm. Hậu quả thì ai cũng rõ
    Nếu lúc nào ôtô dừng lại cho các bạn nạp thêm năng lượng, cố gắng ăn một que kem. Tỉnh táo hơn hẳn.
    Còn nếu muốn ói quá thì đành vậy, sau đó cũng đỡ hơn nhiều. Tất nhiên đấy là cách cuối cùng.
    Bản thân tớ nghiệm thấy nếu hôm nào áp dụng được những điều này thì cộng với thuốc, với tư thế ngồi trên ôtô thì tớ khỏe re. Chúc mọi người (trong đấy có mình) bớt say sưa. Say quá bị đứa nào nó làm hại thì sao?

  6. 509267

    509267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Nếu có anh chàng nào đụng vào em là em hết say ngay, em ạ!
  7. htt0704

    htt0704 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mình có cách chống say xe hay lắm mà cực kỳ đơn giản thôi các bạn ạ. Số là thế này, Tiền đình của mình yếu nên mình cũng rất hay say xe. Dù đã thử bằng mọi cách nhưng vẫn không làm sao chữa được. Một lần tình cờ nghe trên TV quảng cáo có một loại cao dán chống say tàu xe, kể ra lúc đầu mình cũng chẳng hy vọng gì cả đâu vì mình nghĩ bệnh này hết chữa rồi nhưng vì tò mò nên mình cũng mua về một hộp dùng thử. Kể ra thì cũng hơi mắc: 18k/ hộp 2 miếng nhưng lúc thử mới thấy. Rất đáng tiền các bạn ạ. Mình ngồi xe vô tư, chả thấy say tẹo nào và giờ thì mình rất tự hào vì có nó. Các bạn thử dùng xem
  8. nhich

    nhich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Em cũng bị say xe cực nặng. Hôm rồi đi có 70km mà ăn bao nhiêu nhè ra hết dù đã ngồi hàng ghế đầu với tài xế, mắt nhìn thẳng, thẳng cổ ngay lưng rồi nhé. Mở cửa ra thì bị mọi người bắt đóng lại. Cũng tại hôm đó em quên mua thuốc chống say.
    Em hay mua ở hiệu thuốc gần nhà, ra hiệu thuốc bảo cô bán thuốc cấp cho một liều nặng, gồm một viên con nhộng với mấy viên thuốc bổ gì đó, mỗi liều cỡ 4000đ. Có lần em đi một mạch từ Hà Nội lên Móng Cái mà không sao cả, mỗi tội dọc đường thuốc nó làm cho mình buồn ngủ hay sao ấy, ngủ suốt, chả ngắm được cái gì.
  9. hiepsi_holo

    hiepsi_holo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    em cũng say xe nè, khổ quá. Nhìn thấy cái oto mà đã thấy kinh kinh, đúng là chỉ có cách là uống thuốc và tập luyện thể thao thôi. . Tập YOGA có đỡ hơn thật ko
  10. scandalmonger

    scandalmonger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Mọi người hay truyền nhau cách chống say xe là dán cao Salonpas vào rốn. Nhưng hình như nghe xong tất cả đều lấy miếng cao dán bịt kín rốn hay sao ý
    Tớ được một chị cắt 4 miếng cao Salonpas cỡ 1,5cm x 1,5cm rồi dán quanh rốn, nó thành hình chữ thập bị "khoét" một lỗ ở giữa và lỗ đó chính là lỗ rốn ý
    Kết quả là hôm đó tớ đi xe rất nhiều mà ko say sưa gì. Từ đó trở đi tớ toàn làm thế kết hợp với ngửi tinh dầu từ vỏ quýt Các bạn thử làm xem, ko thuyên giảm thì lại cùng nhau tìm cách khác nhé, hì..

Chia sẻ trang này