1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Say xe ô tô, những người khốn khổ

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi kheo, 25/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    huhuh ..động chạm nỗi đau của mình ...tớ say xe đến nỗi có biệt danh là máy xay sinh tố ..vì cứ xuống xe ..di cách xa 5m là mình tung tăng như chim sáo ..an uống tè le ..rồi cứ lên xe ..5 phút sau ói hết ..cứ thế làm hoài ...nên co biệt danh ấy..
    Thế là mỗi khi bước lên xe ..các bác nên an no ..rồi uống viên thuốc màu xanh trước khi len xe 30 phut ...nếu lên xe mà có phim hài hay phim ma de xem .thì hình như it bị say ..cứ ngồi ko quay nghiêng ngửa tập trung vào màn hình xem phim ...vui cười quá cũng quên say xe..ko thì phim ma hoi hop qua cung quên ..có thể ngậm ô mai mặn hay ô mai cam thảo gừng ...hoặc mua miếng dán sau dái tai í ..có khi làm bộ bài lên xe gầy sòng ..chắc cũng quên say xe đấy heheheh..các bác nào mà nhịn ko an trước khi len xe để ko bị ói là sai lầm đấy nhé ..
    thêm 1 bí quyết nữa ..ngồi trên xe cấm chỉ định uống nước có gas hoậc cai gì ngọt ..nên mua 1 ít hoa qua co vị chua như mận , ổi , nho ..xoài ..ngồi nhâm nhi ...hoậc uống nước chanh í ..co vẻ như đõ say hơn ..1 lần uống nước dừa ..teo luôn ..các bác nhơ1 nhé ..uống nước chanh ..an hoa qua co vị chua ..
    Được bediudang sửa chữa / chuyển vào 02:04 ngày 04/04/2007
  2. 509267

    509267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Chúc em một cốc Lan Chín!
    Vợ con anh đi xe cả ngày toàn lấy túi lylon giúp người khác, làm nhiều quá say!
  3. _the_fate_

    _the_fate_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Lý do say xe thì có rất nhiều, nhưng lý do đầu tiên cần nhắc tới là tiền đình (một vùng nhỏ của tai trong, là bộ phận đầu tiên gây ra chứng bệnh này).
    Tiền đình là cơ quan chịu trách nhiệm về sự thăng bằng của cơ thể, giúp chúng ta cảm nhận những thay đổi về vận tốc và hướng đi. Thông tin được truyền qua dây thần kinh tiền đình tới não. Khi có sự chuyển động gập ghềnh, những thông tin trái ngược sẽ khiến não không biết phải đưa đầu về phía nào và ------> say xuất hiện.
    Ngoài ra, dị ứng về mùi cũng là nguyên nhân gây say xe. Mùi da, mùi người bên cạnh khiến nhiều người cảm thấy khó thở và buồn nôn. Vì thế, có lên xe thì hi vọng không phải ngồi cạnh những người như vậy .
    Riêng đối với những người bị say xe do tiền đình, thì nên hạn chế cử động phần đầu ở mức thấp nhất, tránh nghĩ tới những cơn buồn nôn hoặc những lần say trước.( Theo kinh nghiệm, chườm đá lạnh lên trán có thể làm giảm say xe )
    Về cách chống say xe, mình thấy cũng có rất nhiều cách..... nhưng mình thấy: khi trên xe, tốt nhất đừng bao giờ nhìn sang hai bên(nhất là ngồi cạnh cửa sổ), chỉ nhìn thẳng lên phía trước, nhìn ra xa xa ấy. Cách này giúp cho phần đầu ít cử động hơn, vì thế sẽ ít say hơn ....
  4. caysamdat

    caysamdat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thuộc loại say xe khủng khiếp. Đi công tác với sếp người nước ngoài mà đi được một lúc, ông ý bảo mình xuống đi xe ôm cho khoẻ. Thật chỉ muốn chui xuống đất.
    Tớ thấy bảo đi xe nhiều sẽ quen, ko say nữa. Ngày xưa, hôm sau đi chơi xa thì say từ hôm trước. Cũng cố đi nhiều rồi nhưng ko thấy hiệu quả gì. Toàn hành hạ bản thân.
    TUY NHIÊN, hôm trước mình uống 1 loại thuốc tiền đình Devomir. Mỗi liều 1 viên đấy + 2 viên thuốc chống say xe của Traphaco + dán 1 miếng Salopas lớn che rốn. Đi xe nhìn mọi thứ xung quanh thoải mái, ăn uống vô tư.
    Tạ ơn giời Phật. Hy vọng bài thuốc này hiệu nghiệm lâu dài
  5. alicela

    alicela Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Cái say xe này là do sức khoẻ là chủ yếu. Bạn tập buổi sáng chạy bộ 1 tiếng, buổi tối chạy bộ một tiếng rồi tắm nc nóng và đi ngủ. Mỗi ngày đi xe bus ít nhất nửa tiếng. Trc khi lên bus ăn đủ no, ko no quá, ko đói. Chỉ cần khoẻ lên thì sẽ hết say xe. Hay cách tốt nhất là sang Fáp ở với tớ vài tháng sẽ hết say xe
  6. than_gian

    than_gian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Hix hix hix ,a bị say xe này
    Hay là có khi sang bên đó với e nhỉ
  7. 509267

    509267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Có nghĩa là có cái say khác thay thế, ôi có lý do gì để xa vợ hợp lý được bây giờ!
  8. whiteskull

    whiteskull Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    2
    Tui hồi bé cũng hay say xe lắm. Đến lúc tốt nghiệp đi làm thì biết say rượu (dã man hơn say xe nhiều). Rồi biết hút thuốc, đi bia ôm ... Thế là hết say xe. Có lần tui còn say rượu trên xe nữa ... nhưng tuyệt đối ko say xe.
    Mà 2 tuần nữa tui lấy bằng lái rùi. Để chữa say rượu ý mà.
  9. gauxinh_nguyenlannhi

    gauxinh_nguyenlannhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    mình thì ko bị say xe nhưng có 1 kinh nghiệm khi học đại học, được 1 chị học cùng khoa mách cho. sau khi phương pháp này được phổ biến thì lớp mình cũng áp dụng thử, tỷ lệ ko say nữa khoảng 90%, cũng khá cao đó.
    nhưng áp dụng biện pháp này thì hơi buồn cười một chút, nhưng khi đi với ng quen thì chắc chẳng ai cười đâu.
    chính mình ngày xưa cũng ko tin nên ko dám bảo ai cả nhưng đến khi lớp mình áp dụng thành công và cũng mách cho nhiều bạn thì ko nghĩ là hiệu quả đến vậy.
    đừng cười nhé, đó là khi lên xe ô tô bạn nên đội mũ bảo hiểm xe máy ý . có thể mọi ng ko tin nhưng thật sự là hiệu quả. bạn nào thử áp dụng một chút xem sao
    nhiều ng nghĩ là khó hiểu, sao lại vậy, mình cũng ko hiểu sao nó lại hiệu quả vậy
  10. _the_fate_

    _the_fate_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Bậy nào
    Đội mũ bảo hiểm thì có mà nóng chết, lại còn khó thử nữa chứ, thế càng say. Với lại, khi đội cái quái quỷ ấy lên xe, có mà mọi người cứ nhìn chằm chằm, có khi chẳng say vì xe mà lại say vì người ấy chứ

Chia sẻ trang này