1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Say xe ô tô, những người khốn khổ

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi kheo, 25/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 509267

    509267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Còn một cách chống say này nữa nhé, bảo nhà xe tháo hết kính ra, đảm bảo hết say.
  2. hiepsi1975

    hiepsi1975 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Ngồi sau tay lái sẽ không bao giờ say xe. Nếu không biết lái xe thì đi học lái ngay.
    Tớ đi công tác có khi xe đi vùng núi xóc quá buồn nôn là nói tài xế nhường chỗ. Ngồi lái xe chả bao giờ chóng mặt buồn nôn.
    Mấy em gái cùng cơ quan cũng bị say xe. Sau khi học lái ô tô xong cũng hêt say xe luôn.
  3. gauxinh_nguyenlannhi

    gauxinh_nguyenlannhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
  4. _the_fate_

    _the_fate_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Hì, áp dụng trên diện rộng àh. Thế thì trường bạn mà đi đâu, chắc không khác một đội quân (mũ bảo hiểm) đâu nhỉ . Ghê thật
  5. xautraitieutu

    xautraitieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.741
    Đã được thích:
    0
    Đi xe nhiều, tự khắc quen, hết say.
    Hồi trước, thằng bạn mình đi xe buýt, vắng người, từ Tổng hợp lên Ngã tư sở còn say. Giờ này, nó đi xe ô tô tẹt ga, chả biêt ssay là cái gì cả.
  6. tati

    tati Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng say xe sợ quá, từ bé đến giờ ko dám đi đâu xa vì sợ cái ô tô quá. Trước đây sợ mùi ô tô, giờ máy lạnh hết mùi mà sao vẫn say các bác nhỉ, lạ quá.
    Mình thấy say xe ngửi mùi bánh mỳ là dễ chịu nhất, mình đã thử cả: gừng, quýt, ômai hichic.
    Túm lại là vẫn say. Đứa bạn mình bảo đi otô nhiều sẽ quen, ngày xưa nó say bí tí, công việc bắt buộc phải đi xe hàng ngày nên giờ quen xừ nó rồi [​IMG].
    Mình thì ko chơi được kiểu ấy vì chả ai bắt mình đi làm bằng ô tô cả.
  7. gvcvn

    gvcvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Trước em cũng bị say xe ác lắm! Say đến mức chỉ cần cái ô tô nó chạy qua thôi là đã nôn nao rồi. Nhưng giờ đi ô tô, máy bay(Trừ đi tàu biển) em đi như là ngồi ghế xa lon ở nhà
    Em có chút kinh nghiệm thế này! các pác cứ một lần dũng cảm ngồi lên xe, xe không ý! Mở cửa thóang rồi xuống, làm đi làm lại vài lần, thời gian tăng dần ... là okie!

Chia sẻ trang này