1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Say Yes or No or Wait

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi labi_hn, 13/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. labi_hn

    labi_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Thật ngại khi phải viết ra chuyện của mình ở đây, nhưng cứ để nó mãi trong lòng thì cũng ko tốt nên mong muốn nhận được lời khuyên chân thành từ mọi người:
    Tớ 24 tuổi , chưa thực sự yêu lần nào. Tớ cũng đã thích một người rất lâu, có thể gọi là yêu nhưng mà ng ta ko yêu mình, mình cũng ko phải là một spider girl nên đã để người ta có người khác.
    Có một anh là bạn của bạn tớ, hơn tớ 1 tuổi (nhưng học cùng khóa ở trường ĐH), quen nhau 1 năm trước trong một buổi đi chơi. Anh ý cao ráo, đẹp trai, tính tình cũng tốt. Hồi đầu, tớ cũng thích anh ý, vì a ý đẹp trai
    Sau lần gặp tình cờ ấy, a ý cũng hay ntin và rủ tớ đi chơi. Lẽ dĩ nhiên là tớ đồng ý.
    Nhưng đi chơi đến lần thứ 2 hay thứ 3 thì tớ cảm thấy có gì đó ko ổn, tớ ko thấy thích a ý lắm, ko thấy nhớ nhung gì cả, thậm chí a ý ntin, gọi điện tớ ko trả lời, chắc a ý cũng hiểu và ngừng liên lạc với tớ.
    Vài tháng sau a ý quay lại, tấn công mạnh mẽ hơn trước, rủ tớ đi chơi nhiều hơn. Tớ thì cũng nghe mọi người khuyên nhủ và cảm động một tý nên đồng ý đi nhiều. Rồi a ý ngỏ lời, tớ chỉ bảo cho em thêm thời gian để suy nghĩ.
    Và đúng là tớ suy nghĩ thật.
    Ngày trước tớ luôn nghĩ, mình là con gái, gặp một người con trai tốt, yêu mình thật lòng là được rồi nhưng ko hiểu sao tớ thấy, yêu một người sao mà khó thế.
    Mỗi lần a ý rủ đi chơi, dù ko bận gì nhưng đấu tranh tư tưởng mãi tớ mới đi. Đi chơi thì hôm uống nước, hôm xem phim, nói chung là cũng vui, a ý cũng có vẻ hiểu tớ, tớ cũng đc nghe nhiều chuyện từ a ý?Nhưng cứ khi chia tay xong, về đến nhà rồi là tớ lại chẳng cảm thấy gì, ko nhớ nhung, lưu luyến gì cả.
    Trước kia, cũng có người thích tớ, tớ luôn có thái độ rõ ràng nên cũng ko có mấy người kiên trì. Ngược lại, những ng mà tớ thích thì ko bao giờ thích tớ nên tớ cũng ko cố tìm hiểu, túm lại là tớ cứ sống lặng lẽ như vậy và chưa hề biết được tình yêu thật sự nó như thế nào.
    Anh kia vẫn đang ở bên cạnh tớ, và từ ngày tớ bảo là dành thời gian để suy nghĩ cũng đã 2 tháng rồi, a ý thì có vẻ như hy vọng và tưởng tớ đã đồng ý rồi. Còn tớ thì rối như tơ vò, tớ ko hiểu cái gì đang diễn ra trong mình nữa.
    Tớ muốn nói : không và mong chờ 1 tình yêu khác từ hai phía, nhưng nhỡ đâu con người lạnh băng của tớ đối với ai cũng vậy thì sao, thế thì tốt hơn là lấy một người yêu mình. Mà a ý lại rất tốt và rõ ràng tớ cũng đã từng có tình cảm.
    Tớ muốn nói có: sẽ tốt cho tớ và bạn bè của tớ cũng mong bọn tớ là một đôi , nhưng như vậy là ko thật lòng.
    Tớ ko hiểu vấn đề ở đây là gì: tớ vô cảm? hay tình yêu của a ý với tớ chưa đủ lớn để a ý làm tớ xúc động? hay tớ là người nhanh chán?
    Tớ nên tiếp tục thế nào?
    (Tớ ko biết viết ngắn thế nào, mọi người thông cảm nhé)
  2. sokhanhvuong

    sokhanhvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    theo tớ thì cậu cứ chờ thêm 5 năm nữa, có khi anh kia chưa làm j bạn đã nhào vào lòng Yes nhiệt tình ấy chứ.Ko tin làm thử coi.
  3. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là bạn chưa gặp được người mà bạn thực sự yêu thôi. bạn đừng có gật đầu khi bạn chưa yêu người ta. Nếu bạn làm như vậy thì bạn đã lười dối trái tim của mình và bạn sẽ làm khổ người kia. Vì khi bạn không yêu người ta thì bạn không thể thể hiện được tình cảm. Nhưng vậy bạn sẽ làm người kia đau khổ.
    Mình khuyên bạn: Khi yêu 1 người hãy đồng ý, còn nếu không thì đừng.
  4. lauraandI

    lauraandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    yêu là chén, các bạn hiền bảo mình thế
  5. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    biết nói thế nào nhỉ
    có những người cần yêu như cần thở
    có những người thì cần in ít thôi
    bởi vì đối với họ, thế giới còn nhiều điều để quan tâm đến hơn chỉ một người khác phái nào đó
    chẳng sao đâu, ấy từ chối cũng được, mà đồng ý cũng được
    nó sẽ cho ấy nhiều kinh nghiệm sau này
    bao giờ lần đầu tiên yêu cũng khó khăn
    sau đó thì dễ dàng lắm
    như gió thổi thôi
  6. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Có thể đợi một năm nữa xem, hìhì. Khi đó chắc em sẽ quyết định dễ hơn
  7. NiceStock

    NiceStock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    1.217
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bác này giống kiểu người yêu em, nhưng em nhanh hơn anh chàng kia
    Anh chàng kia thích thật đấy , nhưng nếu bác ko thấy nhớ nhung gì thì thôii
  8. XANLAN

    XANLAN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Bạn à, hạnh phúc của bạn thì bạn tự tìm kiếm lấy chứ, cứ phải hỏi ai thế?! Trên ttvnol này đầy các thông tin hữu ích, cứ dùng công cụ Tìm kiếm là ra cả đống rồi.
  9. Frozen_flame

    Frozen_flame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái tựa đề của bạn là có ngay câu trả lời rồi. Đó là chờ đợi tiếp.
    Người yêu bạn có thể là anh ấy, có thể không, nhưng sẽ là người mà :
    Thấy nhớ nhất dù không phải là người ấn tượng nhất.
    Thấy nhớ và khao khát ngay cả khi hai người đang ở cạnh nhau (nhất là khi đọc câu này mà bạn nghĩ đến cảm giác hp ở bên người ấy thì khẳng định bạn đã yêu rồi).
    Thấy không thể kìm lòng mà tự hỏi minh có nên yêu hay không.
  10. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Có 1 cak rất hay.....áp dụng dễ...đó là thử.....Cứ nhận lời yêu đi......ko thik lại chia tay...lúc ấy bít ngay miềng coá iu hay hok.........

Chia sẻ trang này