1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Say Yes or No or Wait

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi labi_hn, 13/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dimwit

    Dimwit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Không tư vấn cho bạn vụ này tớ không yên tâm.
    Bạn ơi 24 tuổi là trẻ mà, và chưa yêu lần nào, quá hay. Tớ thích bạn mà 24 tuổi chưa yêu lần nào, thể hiện bạn là người có cá tính không bị vào hùa theo số đông. Thôi tớ không lan man nữa đi thẳng vào vấn đề:
    Tớ cũng là con trai nhưng trước tiên tớ nhận định về người con trai đang chinh phục bạn: anh ấy có những điểm mấu chốt rất được là: tốt tính mà lại còn đẹp trai, và còn có điểm còn hay nữa cho mối tình đầu là anh ý cũng có thể chưa có mối tình đầu như bạn. Ngay cái cách mà anh ý chinh phục bạn thể hiện sự rất vụng về đó là lý do khiến làm sao bạn không cảm thấy nhớ anh ấy nhiều, vụng về và sai vì:
    - Đã đưa ra lời tỏ tình. Một sai lầm quá nghiêm trọng thật và rất sơ đẳng. Không dễ dàng cứ vãn được tình hình khi mắc phải sai lầm này. Con trai muốn thành công khi chinh phục thì chẳng đưa ra bất kể lời tỏ tình nào cả.
    - Nhắn tin quá nhiều và rủ đi chơi nhiều. Thường chỉ nên nhắn tin và gọi điện để rủ đi chơi, và không nên rủ đi chơi quá 2 lần /tuần
    - Một sai lầm cũng đặc biệt nghiêm trọng nữa là: anh ấy không nắm tay bạn và hơn nữa khi 2 người đi chơi cùng nhau.
    - Thêm một sai lầm nữa là anh ấy nói nhiều về bản thân.
    Không cần chỉ ra thêm nữa, chỉ cần từng đó sai lầm mà anh ấy mắc phải khi chinh phục bạn quá đủ để khiến bạn không nhớ về anh ấy sau mỗi buổi đi chơi.
    Tốt tính, đẹp trai mà lại "ngô ngố" như thế là rất được đấy. Nếu anh nào kinh nghiệm nhiều rồi thì tình cảm nhạt đấy.
    Theo tớ thì hạnh phúc đang ở trong tầm tay bạn, nắm lấy đi do dự. Rồi bạn sẽ thấy yêu người không biết "cưa" như thế sẽ hay hơn những người "cưa siêu" đấy.
  2. meo_con_xinh

    meo_con_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Mình thích câu này của bạn. Đó chính là tình yêu đích thực đấy
  3. meo_con_xinh

    meo_con_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 cao thủ tình trường. Nhưng dù sao tớ vẫn thích những người "biết cưa" hơn... những người biết cách tăng độ lãng mạn cho tình yêu.
  4. saturday0908

    saturday0908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    uhm , tớ đồng ý với bạn Dimwit ,cơ hội không đến 2 lần đâu
  5. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Con cá mất là con cá to , cái gì dễ có thì sẽ không biết trân trọng .
    nếu bạn cảm thấy ở bên cạnh người bây h chỉ vui vẻ nhất thời , thì đó chỉ là thói quen của bạn mà thôi .
    đừng nói đồng ý chỉ để trả ơn người ta quan tâm mình, như vậy là bạn hại cả bạn và cả người ta đấy .
    hãy nói rõ tình cảm của bạn dành cho người ấy , và để người ta tìm người yêu họ thật lòng .
  6. NiceStock

    NiceStock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    1.217
    Đã được thích:
    0
    Theo em là viễn tưởng , gần bên cạnh còn nhớ nữa
  7. labi_hn

    labi_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Như xanlan đã nói: hạnh phúc của bạn, bạn phải tự tìm kiếm, sao lại đi hỏi ở đây. Tớ cũng biết thế, hỏi vậy thôi chứ câu trả lời là nằm ở mình mà, từ trước đến nay mọi việc tớ làm đều do tớ qđịnh và ko hối hận về những gì mình đã chọn.
    Chỉ có điều .. mình là reader của box tvty lâu rồi, thấy có nhiều bạn tư vấn rất hay, mình cũng mún đc tư vấn, biết đâu sẽ có gợi ý nào đó. (có một nick tên là axiety đã khuyên mình, nên post lên đây và nhiều cái đầu cùng nghĩ sẽ hay hơn một người mà).
    Và sự thật là đã nhận đc rất nhiều gợi ý, yes có, no có, và wait cũng có hihi, cám ơn tất cả mọi người nhé.
    To em gì đó bảo mình cứ đồng ý, rùi ko thích thì chia tay: chị hơi già rùi nên ko dám liều e ạ, sợ nhất cái cảnh cứ dập dìu xong rồi đường ai nấy đi như mấy đứa bạn, buồn lắm.
    Vậy thì No và Wait là 2 phương án tớ đang lựa chọn:
    Wait until I can say no or yes
  8. GGirlS

    GGirlS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là say No rồi, vì không yêu mà nhận lời là chỉ biết vì mình mà ko nghĩ cho người yêu mình.
  9. ve_hue_nghe_em

    ve_hue_nghe_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    đúng rùi đó
  10. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên cho chú bé kia out. Đơn giản vì bạn chưa thực sự yêu hay chính xác là bạn chẳng yêu gì cậu kia. Vì sao àh??? Vì có lẽ đó không phải là đối tượng của bạn vì thực tế cậu kia chẳng khá hơn là làm cho bạn cảm thấy yêu và được yêu.
    Tóm lại nên để mọi thứ tự diễn ra không nên ép bản thân mình. Và tình yêu thực sự của bạn vẫn chưa tới. Cho cái hiện tại out đi thôi.

Chia sẻ trang này