1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Say...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi lovely-blue-star, 02/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    ở đời cũng có ba bảy đường say,
    say vì rượu
    cao tay nâng chén rượu hồng
    ..............................................
    uống đi! em uống cho say
    để trong mơ sống những ngày xuân qua
    vui ta tìm đến rượu, này nâng chén chúc những ngày vui, này nâng chén mừng điều tốt lành đến với bạn. buồn ta cũng tìm đến rượu để giải khoây, để tìm bên chén rượu một bờ vai , một ánh mắt một tấm lòng sẻ chia.
    có kẻ đời ko say, tìm đến rượu để say, để mơn man, để thấy trời sáng trong, thấy cuộc bể dâu nhẹ nhàng trải bước, để thấy người dưng bỗng thân quen. có câu này bên chén rượu biết bạn hay thù.
    thật buồn cho những ai ko biết uống rượu
    lưu ý: " chén rượu hương đưa say lại tỉnh" vì thế " nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm" nên ai ko muốn rơi vào tình trạng này thì tốt nhất chỉ nên uống rượu vào lúc vui.
    say vì tình
    xin bàn về say cái tình nhân gian, cái thế thái muôn vàn của cuộc đời. có ngày thức dậy, thấy trong lòng bao hưng phấn, mở cửa sổ nắng tràn, nhìn xuống đường phố phường rộn rã, ta thấy muốn hoà vào dòng chảy kia quá, muốn hưởng thụ cái nắng sớm, cái ko gian ko hề cô đặc những toan tính, dòng chảy trôi một cách ồn ào nhưng nhẹ êm.ta bước ra từ thế giới riêng, hoà mình vào dòng người, thấy phảng phất nụ cười thoáng qua của nguời lạ bỗng thành thân, thấy ánh mắt trao vội những niềm vui đầm ấm.và những âm thanh dịu êm thường ngày bị lấn át. ôi, cuộc đời ơi, ta mến yêu người. có phải ta say ko?
    có ngày mở cửa lại thấy buồn, xám bàng bạc màu mưa rơi, nghiêng nghiêng giọt nước, tí tách bên khe. nhìn người mà sao dửng dưng, trong lòng bỗng trống rỗng, ngày hôm đấy ta ko phải ta. nhìn đời bằng con mắt bất cần và thách thức, mỏi mệt và chán chường. thấy giả dối, thấy xấu xa, chông chênh những bước đi.. có phải ta say??
    say chính mình
    ừ, có ngày chả hiểu ta đang làm gì, có ngày ko hiểu buồn hay vui, ko xác định đc trạng thái mình đang ở, vô cảm với mọi sự, chỉ biết loanh quanh, đi mệt rồi dừng, nói rồi quên, chẳng thể nghĩ và nhớ nổi điều gì. thẫn thờ ánh mắt vô hồn, lãng đãng 1 ngày trôi qua vô nghĩa. có phải ta say?
  2. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
  3. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    vẫn chuyện cũ đó khiến anh muốn say hả anh?? hay là lại thêm một mớ bòng bong nữa rồi? cuối tuần này chắc chắn anh ra đây? hehhe ĐỌC KĨ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG NHÉ ( nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm). em thì chưa biết cái gọi là " chưa say chưa về" nó thế nào ( hehe vì chưa say người ta đã bắt về rồi) còn anh thì cẩn thận, chưa biết anh say thế nào?? có người say họ nói, có người say họ khóc, có người say họ làm càn. gì thì gì em cũng sợ người say lém
    nhưng có ai nghĩ là ruợu đã khiến con người ẩn trong mình phát tán ra bên ngoài ko?? tất cả những hành động của người say là xuất fát từ bản thân tiềm ẩn trong họ chứ ko phải là do chất kích thích mà ảnh hưởng ko?
  4. ma_bocap

    ma_bocap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Say à!
    Em rất thích anh - người em yêu trong lúc say.
    Hình như lúc anh say là thời gian em cảm thấy anh yêu em nhất.
    Cảm giác như anh say em! Phải không Anh!
    Có điên không khi thích người say?
    Được ma_bocap sửa chữa / chuyển vào 17:30 ngày 02/11/2004
  5. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Hồn men cay như thế
    ....................................................
    Đắng cay này chén tiễn đưa
    Uống đi uống để say sưa ngập lòng
    Cạn đi và lại cạn
    Say rồi gắng thêm say
    ...........................................
    Đến đâu thì đến đâu
    Có ai say để quên sầu
    Lòng ta lảo đảo càng sâu vết buồn
  6. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    tặng anh A4u:
    Tay nâng hứng giọt trời cao
    Chén đầy thương nhớ, xin trao tới người
    Uống say chén lệ đầy vơi
    Rượu hay mưa ướt tình người tình ta
    Mưa từ năm cũ mưa sa
    Rượu từ ngày cũ chưa là cố nhân
    Mưa cho ướt chiếu chăn nằm
    Say cho quên hết đừng căm hận gì
    Trong mưa lầm lũi bước đi
    Trong men chếch choáng ta vì nhau say
    Mong cho mưa ngập lối này
    Cho ta ngã xuống liệm đầy nước mưa
    Rượu pha nước mắt tình xưa
    Ta say đã mỏi, người chưa thấy về
    Uống cho mắt lạnh môi tê
    Uống cho thân xác ê chề đớn đau
    Cơn mưa dã rượu vơi sầu
    Lại đong chén nữa say nhầu trong mưa.
    chúc anh vui dzô đi.
  7. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    tặng anh bài nữa. khi nào anh ra pm cho em, rảnh em hầu rượu anh. hehe
    Rượu nồng độc ẩm trong đêm
    Uống vơi bình rượu đầy thêm bóng người
    Nhìn trăng, trăng lẻ bên trời
    Dưới này ta lẻ, một đời yêu em
    Ta đi tìm cái lãng quên
    Quên nhiều để biết yêu em thế này
    Rượu bao nhiêu chén cho say
    Qua bao ngày tháng tình này cho phai
    Bao đêm chén đổ, bình vơi
    Bao đêm ta có một trời đầy em
  8. hoatay123

    hoatay123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Ne LBS . ko bit uống rượu đâu, chi nói phét thui. Đừng tin, tui ru đi uống mà mới được có 2 chén mà cư trèo lên xe rác mà kêu rằng. "Xích lô, cho tôi về nhà"
    Hahha
  9. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    LBS uống rượi hơi bị siêu đấy - không tin thì cứ rủ đi uống cùng. Thế mới biết vũ trụ là mênh mông - vô tận!
    Chú A4U nhớ cảnh giác với những thủ đoạn cực kỳ tinh vi của LBS. Những người biết đã sợ rồi - còn những người chưa biết thì nên biết để sợ.
    Riêng tôi, lúc nào cũng sợ!

  10. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    kẻ thượng lưu say tiền, say ca hát, say nịnh cuồng say lợi -danh
    kẻ trung lưu say tình
    kẻ hạ lưu "say" nghèo, " say" khổ

Chia sẻ trang này