1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Say...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi lovely-blue-star, 02/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _matnaden_

    _matnaden_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Tống tửu Mặt Nạ Đen​
    Nào hãy cạn
    Cho buổi đầu tao ngộ
    Cho cả ngày giã biệt
    Như anh hùng ngoài trận chiến
    Gục đầu trên tuấn mã
    Phơi sương
    Rót...rót
    Rót đầy cho vơi thửa hàn vi
    Cho hoàng hôn chẳng thấy đông tàn
    Cho trời đất nổi cơn điên loạn
    Cay xè mà chất ngất
    Rót nữa đi
    Tống tửu kẻ ra đi
    Người ở lại
    Qua mùa thu thay lá
    Qua miền cát trắng
    Hay con sông dài
    Đều vậy
    Bạn hiền
    Không tiễn cũng chia ly
    Đời là vạn ngày say
    Chỉ một ngày tỉnh
    Vạn người say
    Chỉ mình ta tỉnh
    Mới thấy mình
    Hận
    Sầu
    Yêu
    Ghét
    Chẳng như ai​
    20.05.04
  2. sylph

    sylph Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm dành cho các anh chàng nè
    Ông thầy tôi nói, hãy giả say 1 lần trước mặt bạn gái, bạn sẽ thấy được nhiều sự chăm sóc dành cho mình và cảm thấy điều đó thật tuyệt vời đó. Nhưng nhớ là giả thôi nhớ, chứ đừng có thật thì sẽ chẳng cảm nhận được điều gì đâu.

  3. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    ừ fải rồi, đời là một vạn ngày say, chỉ có một ngày tỉnh để thêm đau đớn lòng. thà rằng cuộc đời ơi, cứ đắm chìm đi, cứ men say ru hồn ta đi, đừng tỉnh trong cơn u mê mà làm gì, để rồi ta thấy ta cần fải khóc.
    thế mà có người ko say đc, cả đời lại chỉ có 1 ngày say, giả vờ say trong những ngày tỉnh, dối lòng, dối người, dối mình, dối rằng khi say ta nhìn thấy đời đẹp lắm, ta nhìn thấy người thương yêu lắm, thuần khiết và ko chút bụi của cuộc đời. giả say để quay cuồng, giả say để nói thật lòng mình mà người - thì vẫn nghĩ đấy là lời người say.ko ai nghe, ko ai thấu, ko biết rằng đấy là ngày tỉnh nhất, ta là ta, trong những ngày ko say của cả đời
  4. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Chết mình phải kiểm tra lại mới được. Tỳnh hình quá
  5. khi_giac_mo_ve

    khi_giac_mo_ve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    ...."GIANG HỒ LẠC BƯỚC KHÁCH PHONG SƯƠNG
    MƯA GIÓ MÙ KHƠI VẠN DẶM TRƯỜNG
    MEN RƯỢU NGẤT NGÂY THÊM THI HỨNG
    KHI TỈNH CƠN SÂÙ DẠ VẤN VƯƠNG
  6. gnrdeath

    gnrdeath Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.087
    Đã được thích:
    0
    hic đọc mới thấy đời mình đầy bất hạnh......
    say thật tuyệt nhưng bất hạnh thay tôi chưa một lần được say
    uống...zooooo ......càng ngày càng tỉnh..........chán
    rượu chỉ làm tăng mạnh thêm xúc cảm của con người
    vui càng vui thêm....
    buồn thì càng sầu thảm hơn......
    rượu cho nhưng thằng hèn lẩn chánh chính mình.....
  7. khi_giac_mo_ve

    khi_giac_mo_ve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    ............. NGƯỜI KO GẶP ,RƯỢU RÓT TỪ CÕI NHỚ
    SUỐT NẺO VỀ CHẾNH CHOÁNG BÓNG HÌNH NHAU
  8. banana82

    banana82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    say rồi cũng sẽ tỉnh thôi,và khi tỉnh dậy sẽ cảm thấy mọi thứ thoải mái hơn.Vậy tại sao không thử một lần say đi.
  9. adaydreamer381

    adaydreamer381 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    "Ta say...trời đất cũng say.."
  10. adaydreamer381

    adaydreamer381 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    Tặng Lovely...
    Đừng rót nữa cho anh...
    Vì...
    nếu say,
    anh phải nói ra
    những điều muốn nói
    Đã từ lâu..
    với lòng tự dối..
    Em trốn anh..
    anh cố trốn mình..
    Đừng rót nữa cho anh...
    để riêng anh
    ấp ủ..
    1 mối tình....

Chia sẻ trang này