1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Say...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi lovely-blue-star, 02/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. adaydreamer381

    adaydreamer381 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    Chén rượu đưa ngang...nỗi buồn gió thoảng
    Ai đi đâu và ai đã ở đâu??
    Hãy uống cạn đi, nào fải chén đầu?!
    Đời rách nát có nhàu thêm sao được
  2. adaydreamer381

    adaydreamer381 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    Em rỗng ra như 1 chiếc chai
    Đêm qua lăn lóc trên sàn
    Cứ mô hồ xa vắng..
    Đôi mắt vật vờ
    Dõi vào xanh thẳm..
    Mặc tâm hồn lang thang..
    Em đã uống..
    Em đã say...
    Trôi lãng trong em
    Có tiếng đàn ai
    Nụ hôn ai..
    Và bông hồng nào hé nở...
    Và cứ thế..
    Không thể nào
    hình dung nổi..
    Rằng 1 tình yêu..
    chợt có trong đời...
    Và cứ thế...
    nỗi buồn cứ..
    uể oải
    lan xa..

  3. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Nhân vô tửu như kỳ vô phong
    Nhân hữu tửu như cờ lông công

  4. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Ta muốn say cho trời nghiêng bóng nắng
    Cho ngày mai vùi nơi chốn đoạ đày
    Ân tình cũ hoà vào men cay- đắng
    hiện hưũ về vùng kí ức buồn tênh
    Ta muốn say quên trời cao đất rộng
    Đời lạnh lùng xô đẩy bước chân hoang
    Ta muốn say cho nghiêng ngả trời đất
    quên con thuyền chở sầu muộn lênh đênh
  5. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    -----------
    Ừ, thì say, nhưng người muốn say thì không có, lại phải chạm ly, chạm cốc với bò-lê-bò-lết, bác ELR, Cua, Nhóc vẹt, muống82, còn người hay gào: "Say, say, say, ta say, trời đất....chẳng say" thì nằm lì ở nhà với BF. Hà nội ơi, ta chán chê ngưòi!
    a4u
  6. Tham-lam

    Tham-lam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Vào box cuộc sống để ta có thể bắt gặp những mảnh đời cùng cảnh ngộ, những câu chuyện buồn vui, những tâm sự, triết lý, ......vân vân và vân vân .... nhưng phải thông nhất một điều với nhau rằng là sau đấy ai buồn thi phải vui trở lại, ai khổ, ai mất niềm tin, ai bất hạnh, ai ....vân vân và vân vân thì đều phải phấn chấn trở lại vì cuộc sống ngoài kia bao nhiêu thứ phải làm và bao nhiêu điều còn dang dở, cang đọc càng thấy chán nản buồn phiền thì thực sự là đọc làm đ... gì. Tôi nói thực sự
  7. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Này, bạn là ai cũng được, nhưng vào đây thì nói năng cho nghiêm túc nhé. Ở đây có nhiều người lớn tuổi và đa số ai cũng vào box này với thái độ nghiêm túc.
    "cang đọc càng thấy chán nản buồn phiền thì thực sự là đọc làm đ... gì. Tôi nói thực sự" bạn thực sự nói điều gì?
    Lấy mặt tích cực mà nói, bạn có ý tốt, rằng mọi người phải vui vẻ lên blah blah blah... nhưng bạn nên nhớ, đây chỉ là một box trên net thôi. Bạn có thấy hết các mặt trong đời sống của những người post bài ở đây chưa? mà ngay cả các bài viết trên này, sao bạn cho rằng chỉ có các bài viết buồn? mà ngay khi điều này xảy ra đi nữa, nó vẫn có mặt tích cực đấy. Họ có thể viết ra những điều này để trong cuộc sống họ vui vẻ hơn, thanh thản hơn, có gì là không tốt?
    Box này vốn trầm lặng, có thể bạn chỉ thấy nỗi buồn nhưng bạn đọc lại các bài viết đi. Tôi tin rằng ngay trong lúc buồn nhất, các thành viên ở đây đều thể hiện niềm tin vào cuộc sống. Vì vậy, bạn hãy cẩn thận với ngôn từ của mình thì hơn.
    ngoainhi
  8. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    ẶC.. em ơi là em! em nghe lời xui dại của bác già A4u kia mà lại lập cái topic rượu chè này à? Đấy được cái bác A4u kia cũng cổ vũ cô ý nữa chứ rượu với chả .. rượu uống lắm rồi ra đường Hoàng Hoa Thám thăm Viện Lao nhá! Chết thật! kiểu này là nguy rồi!
  9. sau_con_mua

    sau_con_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Có người bạn đố tôi "Có hai thứ mà người ta không giấu được .Đó là thứ gì ?" là kẻ say và kẻ đang yêu .
    Uh thì cứ say đi , say để rồi mai thức dậy quên béng cả cái lý do vì sao mình phải say khi mà vừa tỉnh dậy đã phải tối mắt nghĩ đến công việc mình phải làm trong ngày ?
    Trong cuộc sống bận rộn người ta vẫn có những khoảng lặng, có người thích ở 1 mình , có người đến với bạn ,có người lại say...Tôi không hiểu cái câu mượn rượu tiêu sầu, lúc say người ta nghĩ gì nhỉ ?Mỗi người say 1 kiểu , đôi khi nhìn người say lại thấy hay hay .Ha , tôi say thì chỉ có ngủ, kể cũng sướng , ngủ say tít chẳng nhớ gì cả, sáng hôm sau dậy tự cười mình ngớ ngẩn tự nhiên lại uống rượu,đâu cần lý do gì đặc biệt.Nhưng nếu chỉ là ngủ thì cần gì mượn rượu nhỉ ?Cứ việc ngủ thôi, sầu còn hôm sau tỉnh nó vẫn còn,đâu có tiêu sầu được.Nói cho cùng nhiều người uống rượu chỉ để chơi .
  10. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    To: Bò lết: Chú quản lý thế nào mà có chú Thâm-lắm viết như trên thế này. Chú nên vấn an Thâm lắm hoặc phải dùng biện pháp mạnh cho lần sau dùng ngôn từ cho nó lịch sự một tí
    To Thâm lắm: Cái gọi là: ".........Tôi nói thực sự" của cậu nếu bình thường thì chẳng ai nghe làm cái quái gì vì những người không biết tôn trọng bản thân như cậu ngoài đường bây giờ đầy rẫy nhưng có thể họ nói như trên cũng không ai trách vì có thể họ không được học hành, họ vất vả đâm cáu bẳn cho cuộc mưu sinh. Điều tôi tiếc chỉ là cậu có vẻ được học hành, biết đọc biết viết , biết vọc vạch Net. Vậy mà...Hoặc là thuộc diện Ngu lâu khó đào tạo hoặc là diện kém nhân cách. Tuỳ cậu chọn!!??.
    @Nhoc vẹt: Cái cô này, bác xui LBS lập topic này bao giờ, cô không biết thì thôi, bác ELR, chú bò lêt, con-cua....và cả cô nữa rủ rê LBS đi uống rượu Hàng bồ, Thái hà, Đội Cấn, Tăng bạt Hổ ....để cô ấy về say mèm rồi lại còn đổ cho a4u này à. Mà hôm sau đi phải gọi cho Bác ELR và cô một bàn để mà uống ... trà đá. Ngồi cùng 2 bác cháu nhà cô kém khí thế lắm.
    @Sau_cơn_mưa: Khi yêu người ta vẫn không nói thật đâu, tà-lưa nhau kinh lắm cậu à. Say thì được, cái này có vẻ được. Vì tớ cũng thế mờ

Chia sẻ trang này