1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Say...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi lovely-blue-star, 02/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    chú em a4u có biết tham-lam là ai không? Nói nhỏ nhé, gọi cho anh thì anh cho biết là ai. Nhưng trên title là thành viên box sáng tạo gì đó đấy... và có thể là chú ấy bắt thăm được cái tính văn hoá ngắn
    vào box CS mà chửi bậy thì đúng là văn hoá ngắn rồi, nhưng có thể do bức xúc... Theo anh thì Bless và God nên treo cái nick đó đi - mọi người đồng ý không?
    To tham-lam : chú nên nhớ anh biết chú đấy nhé. nếu biết điều thì xin lỗi box CS ngay đi!

  2. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
  3. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Có những cái thẳng thắn quá thì cũng kô được, mà nói vòng vo thì lại kô phải là cái mà mình suy nghĩ, chỉ mong sao mọi người hoà đồng với nhau qua từng câu từng chữ thôi, vì đây là Cuộc Sống mà.
    Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.
  4. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    hihi. nghe mọi người nói Tham-lam mà cứ sướng hết cả người. hehhe. định nói cho TL một trận mà có lẽ ko cần nữa rồi .cái miệng nó hại cái thân. chẹp.mà chú ơi, cái vụ Đan Trường và trẻ em.. là chuyện gì thế? kể cháu nghe vớiiiiii.....
    à. đã thấy mẹt lão Bless. hix
    hè. chị Vẹt này. hình như chị hơi nhầm tí xíu thì fải, em mới nghe có cái vụ uống rượu là hại gan, thận thôi chứ fổi với lao thì chưa..nên chắc ko có dịp diện kiến cái nhà lao đó của chị roàichâ.c hơi tiếc
    u?c _godfather_ s?a vo 11:31 ngy 15/11/2004
  5. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    trong tình yêu có nên chỉ là say? có tình yêu thật đẹp, thuần khiết và tinh tuý, nhưng có tình yêu mới sinh ra là tội lỗi?? hôm qua ngồi với thằng bạn, nó trầm ngâm 1 hồi rồi hỏi ta rằng : " như thế này có nhanh ko?" ý hỏi về tình yêu của hắn và cô bạn. ta đã nói thế này: " kệ thôi. khi yêu tốt nhất đừng suy nghĩ làm gì. đôi khi chính sự cẳn tắc của ta, lại là lỗi lầm lớn nhất. cứ biết yêu đi đã, rồi dù kết quả có thế nào thì ta vẫn đc hưởng những tháng ngày hạnh phúc trọn vẹn ko fải nghĩ suy"
    thế đấy, dù nói với bạn ta như thế nhưng.. ta vẫn còn khó nghĩ một điều, có thật là nên như thế ko?? có những tình yêu, đôi khi đừng đắm chìm wa'''', đừng men say wa'''', có nên ko một dòng tỉnh trong một chút men say để nhận thức ta đang làm gì và chiêm nghiệm?
    Được lovely-blue-star sửa chữa / chuyển vào 09:24 ngày 16/11/2004
  6. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Rượu không biết uống thế mà ta vẫn cứ say - hàng ngày ta say be say bét - say từ sáng đến tận lúc ngủ. Nhưng rồi trong cơn mơ ta vẫn lại say, say vạ vật - vất vưởng - vung văng....
    Ta say gì vậy, ai biết không!
    Chỉ ta trả lời được : Ta say men Tình, em đã lấy mất hồn ta từ lần gặp đầu tiên, em theo ta cả vào giấc ngủ. Và ta say - say cho đến bây giờ!
  7. Tham-lam

    Tham-lam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    "thế thì đọc làm đ...gì "
    e hèm...có thấy vô văn hoá gì đâu nhỉ? nếu mọi người thấy chữ "đ" ở đấy là vô văn hoá, là có tội thì coi như là không có chữ "đ" ấy đi. Mà nếu không thể coi là không có được thì cứ coi như là tôi nói lúc đang SAY đi... say mà
    a4u viết lúc 08:22 ngày 12/11/2004:
    @Nhoc vẹt: Cái cô này, bác xui LBS lập topic này bao giờ, cô không biết thì thôi, bác ELR, chú bò lêt, con-cua....và cả cô nữa rủ rê LBS đi uống rượu Hàng bồ, Thái hà, Đội Cấn, Tăng bạt Hổ ....để cô ấy về say mèm rồi lại còn đổ cho a4u này à. Mà hôm sau đi phải gọi cho Bác ELR và cô một bàn để mà uống ... trà đá. Ngồi cùng 2 bác cháu nhà cô kém khí thế lắm.
    Các bác đừng rủ các em đi uống rượu nữa, các em như em cua còn nhỏ mà, lại thân nữ nhi, hic...
    Eloiro : vào box CS mà chửi bậy thì đúng là văn hoá ngắn rồi, nhưng có thể do bức xúc... Theo anh thì Bless và God nên treo cái nick đó đi - mọi người đồng ý không?
    Bác bảo bác quen em tức là có chút quen biết, không phải xa lạ thế mà lại bảo treo nick em lên..hic lại còn lôi mọi người vào nữa chứ hic ..hay là bác say? mà như giải thích ở trên thì chưa thể kết luận là chửi bậy được ..hic..
  8. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    write dow chicken die- bút sa thì gà chết. hehhe. làm thế nèo mà ko thể coi ko có chữ "đ" đấy đc. đó là một điều hết sức vô lý. cái người viết cái chữ đấy nên có trách nhiệm và nhận lỗi là mình sai đi, cứ cãi cố, đổ thừa cho mình say. coi thế nào đc mà coi, thế bây giờ có người đứng trc'''' mặt bạn, nói rằng " thì cứ coi cô ấy vừa là người yêu của tôi, vừa là người yêu của cậu đi", nghe thử có đc ko?
    16 tuổi đủ tuổi beer, rượu rồi. nhất nữa là em Cua nhà ta luôn tình nguyện ( hí hí, máu nhể?), nên ko cần ai lo. cũng chưa ai trong cái hội này say cả.( siêu phết)
    quen thì fải lèn cho đau. đâu fải là người quen, thấy lỗi sai mà bỏ qua đc. chú ấy là người công tư rõ ràng, đáng hoan nghênh, cứ ai cũng ỷ thế quen biết thì trốn đc treo nick, mặc dù nói những lời ko thể chấp nhận đc thế à?
    mọi người ở đây đều rất tôn trọng box, nên yêu cầu khi bạn phát ngôn phải chú ý một chút, may cho bạn lần này lần đầu, cũng vì lơ ngơ ở Ý tưởng- sáng tạo sang, nên Mod thương, Mod ko làm gì. yêu cần nếu tái phạm lần sau thì fải xử lí luôn.
    chúc vui.
    Được lovely-blue-star sửa chữa / chuyển vào 09:39 ngày 16/11/2004
  9. tieuthujuly267

    tieuthujuly267 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Ko ít lần tôi đã nghĩ đến rượu, đến say, và lúc này cũng thế. Tôi muốn uống, nhưng chưa lần nào tôi làm được việc đó, vì rất nhiều lý do mà lý do to nhất là vì tôi là con gái. Thấy tụi con trai sướng thật, tụi nó buồn là có rượu, co thuốc, có thể lang thang trong đêm..... CÒn con gái, có thể làm gì chứ, chẳng làm được gi. ngay đến khóc cũng ko được.
    Ước gì có thể có một người lúc này để có thể SAY cùng tôi.

  10. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Lệ rơi tìm đến men say
    Uống sầu nuốt tủi, đáng cay chuyện lòng
    Men tình uống cạn chén hồng
    Đổ bình men ấm, chất chồng chuyện xưa ...

Chia sẻ trang này