1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Say...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi lovely-blue-star, 02/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoacomay_kid83

    hoacomay_kid83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Thật ra nhiều khi chưa chắc tỉnh dậy sẽ thấy thoái mái hơn đâu, bởi vì nhiều khi say...chỉ là muốn trốn tránh cái cảm giác hiện tại...
  2. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc tưởng không buồn được nữa
    Ta vục mình vào chén rượu ngả nghiêng
    Sóng sánh cay
    Toé tràn qua khe mắt
    Cạn rồi.
    Thời gian không ngừng trôi
    Sao tĩnh lại?
    Mặc ta nhìn vào khoảng trống trước,sau
    Nhạt nhoà xa vắng.
    Mi mắt căng trĩu nặng
    Ập vào.
    Cồn cào như thể đói
    Chẳng buồn ăn.
    Nhấc chén rượu lên
    Hơi men bốc bừng trên má
    Tưởng như chừng uống cả
    Một đời...
    Buông mình rơi
    Mặc không gian vô nghĩa
    Tan dần.
    Buốt lạnh bàn chân
    Mà gan ruột
    Như từng phần đang cháy.
    Hồn sao muốn nhảy
    Khỏi chính mình.
    Bỗng nhìn lặng thinh
    Hình như mình hoá đá
    Tự dưng buồn!
  3. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm chị...hay cực kỳ..bài thơ mới tuyệt làm sao,đúng tâm trạng...nhưng mờ...đi với các bác ELR hay A4U thì chẳng bao giờ được thế đâu chị ạ...tại hôm nọ chị không đi với em nhá...nếu muốn say như thế thì đến Vô Thường Cốc nhé chị..chị với em,chị gưngcayvn và bác VTC...đảm bảo....!!!!Say có để trốn đời,trốn mình không?? Không biết,chỉ thấy càng uống,càng say,càng nhận thức rõ rệt hơn về mình,càng tỉnh táo hơn mà suy mà xét đến tận cùng cái gọi là .....vấn đề mà ta đang ... hix...mắc vào....
    @ ấy mà có mỗi box mình gọi tham lam là thâm lắm...hehhe...vui ghê...nhưng thiết nghĩ,chắc cũng không cố tình vào đây gây thù chuốc oán,chỉ là muốn chọc tức ai đó chăng?? Phải không nhỉ??
    @ Cả nhà nè,cứ rủ rê ruợu chè vậy,làm hư con em quá,tốt nhất ...hiiii...hay là lập hội rượu CS đi...dưới 18 ko dc tham gia...chú thích : Trừ Cua
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Bác V A lo mọ ở đây à ....Mà bác sang đây mời mọi người đến Ấy mờ cafe luôn đi ....Mời mai ấy ....
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Một chiếc lá vàng rơi
    Hai chiếc lá vàng ..rơi
    Ba chiếc lá vàng ...rơi
    Lá vàng vẫn cứ rơi
    Cứ rơi...hoài
    Cứ rơi...mãi
    Thôi...kệ nó rơi...!!!
    Được gio_mua_dong_bac sửa chữa / chuyển vào 22:29 ngày 20/11/2004
  6. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Hay ho gì việc uống cho SAY chứ. Say để làm gì khi mọi việc vẫn vậy àh ?. Đã có giời gian tui uống nhiều nhiều vô cùng, ngày nào cũng chỉ muốn uống cho SAY. Nhưng rút cục thì ................ sự thật vẫn là sự thật. Tốt nhất hãy nghe lời khuyên chân thành của tui nè : Chỉ uồng đến khi phê phê, để ngủ cho ngon. chứ đừng uống đến khi .............. cho chó ăn chè. Như vậy sáng dậy sẽ mệt mỏi lém. Vui thì nhậu, không vui cũng nhâu nhưng nhậu............. để vui mà thôi . phê rùi :D
    u?c _godfather_ s?a vo 07:41 ngy 22/11/2004
  7. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    sáng nay có nắng vậy mà sao lạnh quá. lạnh thật, tay tê cóng ,lạnh cả trong lòng, gió từ đâu tới?
    ngồi khép mình trong tiếng cười kẻ đời, chợt thấy rằng có những lúc mình cũng vồn vã như thế,... nhưng chẳng đc gì, chẳng có gì.
    "nghe tiếng cười chợt thấy mình cô đơn hoài"
    lại thấy tiếng khóc,
    "trong mắt nhìn chợt thấy nỗi đau âm thầm"
    chẳng muốn nhìn, chẳng muốn nghĩ ,chẳng muốn nghe
  8. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    sống mà ko thực sống: The page cannot be displayed
    đi mà ko thực đi, ko thực tìm, ko thấy đích : Cannot find server
    mò mẫm trong bức tranh nguệch ngoạc, vằn vện những đường chằng lên nhau, mê cung, ko rõ lối ra, đi, đi, đi, thấy thì ra, ko thấy thì quay lại, mà ko chừng, chẳng có lối ra, con đường khép kín. toàn gam màu lạnh, chợt thấy lòng chùng xuống, vạn sầu thiên cổ
  9. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Đêm xuân một trận nô cười,
    Dưới đèn chẳng biết rằng người hay hoa.
    Khi vui quên cả cái già,
    Khi say chẳng dốc giang hà cũng say.
    Kim tịch thị hà tịch?
    Mảnh gương nga đã tếch lối non đoài
    Đó kìa ai ba bốn bốn nZm người
    Người đâu tá còn chơi trong mộng thế?
    Nhãn ngoại trần ai không nhất thế,
    Hung trung khối luỹ thuộc tiền sinh (1)
    Kiếp say sưa đã chấm sổ thiên đình,
    Càng đắm sắc mê thinh càng mải miết.
    Say lắm vẻ: say mệt, say mê, say nhừ, say tít,
    Trong làng say, ai biết nhất ai say?
    Mảnh hình hài quen giả trá xưa nay,
    Chúng sinh tướng, lúc này coi mới hiện. (2)
    Thôi xếp cả nguyệt hoa hoa nguyệt,
    Cảnh bồng lai trải biết gọi làm duyên.
    Tửu trung ưng thị thần tiên. (3)
    ----------------------------------
    (1) Ngoài mắt không biết cõi trần là gì nữa
    Trong bụng toàn chứa những gì thuộc kiếp trước
    (2) Hình tướng của chúng sinh, lúc uống rượu hiện ra hết.
    (3) Trong lúc uống rượu là lúc làm thần tiên.
  10. GiaO_huOng_cuOi_muA

    GiaO_huOng_cuOi_muA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    chán chường, bất cần, mệt mỏi. ừ, muốn say quá, muốn say cho quên tất cả đi. ta cứ đi đi về về giữa hai thế giới, hai con người. một chuỗi nạn, một chuỗi những vô định, một chuỗi ko hiểu, nghi hoặc, chán nản... lãng quên.
    sống mà như tù, sống mà toàn giả dối, sống mà ko biết lúc nào sống cho chính mình. kẻ đời nhìn ai cũng thấy vấn nạn, nhìn ai cũng lảng tránh, ghẻ lạnh. nghi ngờ. cuộc sống của tôi, đừng ai điều khiển tôi. đừng ai cho rằng hiểu hết tôi, nực cười, rẻ rúng......
    u?c blessthechild s?a vo 20:59 ngy 28/11/2004

Chia sẻ trang này