1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Say...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi lovely-blue-star, 02/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GiaO_huOng_cuOi_muA

    GiaO_huOng_cuOi_muA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    anh chỉ là người điên trong vườn hoa tình ái
    anh chỉ là người say bên đường em nhìn thấy
    anh đi di, người điên ko biết nhớ và người say ko biết buồn
    ...................................................
    những cuộc tình dương gian, muôn đời ko nghĩa lí
    nhưng người vẫn tìm nhau trong vòng tay tình ý
    ...................... ..............................
    đêm chia ly em về, đường khuya em bật khóc
  2. huyensmiling

    huyensmiling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang thấy chán quá,giá có ai đó uống cùng,kể ra say được cũng đỡ.....
  3. sally4ever

    sally4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong cái topic của các bác, drunk luôn....hichic các bác cứ phát huy tiếp tục, tôi say cùng các bác
    dzzooooooooo.........
  4. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0

    . . . SAY . . .
    Cuộc sống cứ trôi như dòng nước chảy , và cuộc đời con người cũng hối hả theo cái dòng trôi ấy . Cuộc sống với đầy những khó khăn làm cho con người ta mệt mỏi . Không phải ai cũng đủ can đảm để từ bỏ tất cả làm lại từ đầu , không phải ai cũng đủ can đảm để nói ra những điều mình nghĩ , không phải ai cũng đủ can đảm để đi ngược lại những quy tắc , khuôn phép , những " quy định ngầm tự hiểu " , những bảo thủ cố hữu , . . . Nhưng trong ta vẫn còn một chút gì đó tự trọng . . . thế là ta chán . . . chán chính thằng ta . Ta cảm thấy tù túng trong chính cái vỏ bọc xã hội mà ta đã tự tạo dựng ra cho mình . Ta tìm cách tự chạy trốn chính mình . Và ta tìm đến rượu . Bên bạn bè trong một quán rượu , không cần thiết phải là nhà hàng gì , chỉ cần có bạn và rượu , ta lại được thoải mái như la chính ta .

    It người uống rượu mà say thật sự . Nhưng ta vẫn cứ nhận là ta say . Say để có thể nói lên , có thể làm những việc mà bình thường ta chẳng đủ can đảm để làm . . . vì ta biết ta có rượu làm chỗ dựa . . . . . .
    Hix . . . hix . . . ta chưa say đâu . . . uống tiếp đi nào . . .
  5. em_be_1tuoi

    em_be_1tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    say
  6. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi muốn say mà không say được - phải chi có thể say để quên đi mọi thứ!
    Uống rượu vào thấy đắng ngắt - một lúc sau thì ngứa ran cả người vì dị ứng với cồn và men.
    Thế là lúc nào cũng tỉnh - Nhưng tỉnh mà còn liêu xiêu hơn cả say - say thì nằm mà ngủ - còn tỉnh thế này mà cứ lâng lâng - cái gì cũng hư vô - cái gì cũng thẫn thờ!
    Đời cho thằng không biết uống rượu mà say - đứa nốc cả ngày lại tỉnh như sáo!
  7. nguoi_xala11

    nguoi_xala11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Bài ca Tết cho em
    Tết này anh không thèm kẹo mứt
    Vì đã có môi em thơm ngọt tựa sen hồng
    Tết này anh không thèm đi chơi
    Si nê hay nhạc hội Đà lạt hay Vũng tầu
    Vì đã có em đem lại mộng đời
    Tô thêm vào lòng người chan chứa cả niềm vui
    Tết này anh không thèm đốt pháo
    Vì tiếng cười em rộn rã lòng anh rồi.....
    Tết này anh không thèm chơi đánh bài
    Vì trong vòng tay anh đã có em ngọc ngà
    Tết này anh cũng chẳng chơi hoa
    Vì môi em cười như chứa cả vườn xuân ...
    Say nhỉ
  8. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0

    Tại sao người ta lại cứ chê người say rượu mà không chê người uống rượu nhưng không say ? Rượu được làm ra là để uống cho say , để đưa con người ta tới một cõi tự do khác dù chỉ là ít phút . Uống rượu là để say - những kẻ uống rượu không say , lại đi chê bai người khác thì không gọi là uống rượu . Những kẻ mượn cớ say mà phá làng xóm - đánh đập vợ con , ... thì chỉ là những kẻ đáng khing .
    Ta uống rượu để vui cùng bạn , để buồn cùng bạn , và để rồi say cùng bạn . Uống rượu để tâm hồn thăng hoa . Sao lại làm cho rượu mất đi cái giá trị cao quý của nó - thứ thức uống của thần linh !
    Để rồi sau này lớn lên , ta vẫn mãi nuối tiếc cái thời xưa ấy . Khi mà những thằng nhoc , gọi là những thằng nhoc thật sự vì chỉ khoảng 16 - 18 tuổi thôi , chưa biết gì đến những khó khăn thử thách của cuộc đời , cùng uống rượu , cùng vui buồn với rượu một cách vô tư nhất . Chẳng như bây giờ - uống rượu chỉ là giả tạo , chỉ là xã giao . . . Uống rượu mà chẳng được say !
    Hix hix . . .
  9. whitewinter

    whitewinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    say ư?
    định nghia thế nào là say đây?đôi khi uỗng rượu chẳng say mà lắm lúc ko uống cũng say mèm.say?phải chăng đó là cảm giác cơ thể khôngcòn tự chủ,nhũn ra,trong đầu vất vưởng những cảm xúc những hình ảnh lung linh đầy máu sắc hay bế tắc đến ngạt thở?hay say là khi trong óc bốc lên những luồng không khí nóng và cam hứng trong lòng được dâng lên mãnh liệt?có say bia say rượu mà cũng có cả say tình.bỗng chợt một khoảnh khắc tôi thấy lòng mình lâng lâng,tôi muốn gào thét toán loạn,muốn hát ầm lên và muốn làm tất cả những gì ấp ủ trong lòng đã lâu.tôi nghĩ rằng lúc đó tôi cũng say và say trong chính mình,để cái tôi của mình được hoà tan trong chính cảm xúc của mình.phải chăng vì muốn tìm đến những phút giây như vậy mà người ta tìm đến rượu.nhắc đến đây lại nhớ hôm cùng lũ bạn lên bãi tre nằm uống rượu .ôi...nhớ đến nao lòng...tự nhiên thấy đầu môi mình thèm cái cảm giác tê tê ấy quá...
    rượu ngon phải có bạn hiền
    không mua không phải không tiền không mua
  10. doi_la_coc_kho

    doi_la_coc_kho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Rồi lên ta uống với nhau
    Rót đau lòng ấy vào đau lòng này
    ......................................................
    cái đau nhân thế thì say nỗi gì?
    ......................................................
    Với đời một thoáng say mê
    Còn hơn đi chán về chê suông đời
    Rót đi, rót rót đi thôi
    Nguồn đau cứ rót cho nhau
    Lời say sưa mới là câu chân tình./.

Chia sẻ trang này