1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Say...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi lovely-blue-star, 02/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyensmiling

    huyensmiling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người nói ngắn gọn"mày uống mà ko say,thế có mà phí rượu à"
    Cái này thì cũng mỗi người mỗi quan điểm thôi.Nhưng mừ hình như khi say ta ko tự chủ được bản thân thì phải?Sợ nhất là dọn dẹp "chiến trường" sau mỗi trận nhậu
  2. em_be_1tuoi

    em_be_1tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    chỉ được cái chí phải.
  3. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    bước chân vẫn cứ sải mà u mê, chẳng biết đang đi đâu, về đâu.
    vô tình cứ dẫn bước qua những con đường quen thuộc, sao nhìn chỉ có những dáng hình xưa cũ, tai như ù đi, bóng hình hiện tại chỉ nhạt nhoà? ta đang ở đâu đây? ta đang ở trong cõi riêng ta
    một nẻo ngã rẽ dẫn ta đến bạn, 2 nẻo đường thênh thang chỉ riêng mình ta. chọn con đường nào? đi tới bạn, nhưng bạn ko ở trc'' con đường đó nữa.
    ánh sáng cuối con đường đầy tuyết trắng xoá, nhập nhoè....ko thấy đầu ngọn lửa.
    "Đường phố dài, một đường phố dài
    Đường phố này một chiều tôi tới
    Đi lang thang tôi chào vẫy mọi người
    Đường phố cười
    Đường phố nào, một đường phố nào
    Đường phố nào còn nằm che dấu
    Cho tôi đi giữa nhân loại đớn đau
    Đường hắt hiu
    Đường ngày xưa mang trái tim bình an
    Đường giờ đây đã sống bao thăng trầm
    Đường phố nào còn in những dấu chân ngoan
    Đường phố nào mệt nhoài ngày tháng gian nan
    Đường phố buồn, một đường phố buồn
    Đường phố buồn, mọi người đi vắng "
    những bước chân thật chậm, những bước chân mong mỏi một điều... vu vơ. những bước chân vừa đi tới, vừa ngập ngừng ngoảnh lại, ta chờ gì đằng sau con đường? chờ một bước chân chạy tới, chờ một nụ cười, một bàn tay.... một ánh mắt.
    những bước chân như ko còn sức lực, ai đó hãy đưa bàn tay ra đi...tuởng chừng như quị ngã.
    đường vẫn dài vẫn rộng mênh mang, chỉ một người độc hành, có người đằng sau? có người ngược chiều? ko
    đã từng có một bàn tay, nửa đường buông, nửa đường tôi đi một mình tôi đi...............................................................................
  4. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    mình chả biết mình sửa cái bài này bao lần rồi? hà. ko biết nên viết thế nào cho thoả nữa. con người mình vốn là một đống mâu thuẫn, cực kì khó hiểu và phức tạp. ừ, có người bảo : " em này, em khó hiểu thật đấy, anh cố hiểu mãi em mà ko hiểu đc thực sự em thế nào?" hahha. ôi, đến mình mình còn chả hiểu nữa là. ai cũng bảo khiếp, con gái ai lại uống rượu, ai lại say? ừ thì mình uống chút chút, bạn buồn bạn rủ thì ta đi cùng bạn, gọi là chia sẻ nỗi niềm. chỉ đủ để má thêm hồng, chỉ đủ để thấy quanh ta loang loáng, lâng lâng rất nhẹ. ha., chứ mình chưa lần nào uống mà ko còn nhận thức, chưa lần nào uống đủ để quên, đủ để say. hoho. hôm trc'' có người nói với mình : " biết câu này ko? người có tâm sự thì chả bao giờ say đc trong men" ừ, kể ra thì cũng đúng lắm, muốn say quá, say 1 lần thôi để biết nó thế nào và khi say rồi, có thể những con người trong mình thống nhất ko?
    Được lovely-blue-star sửa chữa / chuyển vào 17:41 ngày 17/12/2004
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Búng tay vào thinh không
    Những khi Em...quá chén
    Để anh dìu Em về
    Ồ, má Em thèn thẹn.
    Mắt Em quên lúng liếng
    Bỏ cả trong rượu rồi,
    Chỉ còn môi Em ngọt
    Chưa uống đã say, thôi.
  6. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Say... chị à.. em say chị đấy...tìm chị hoài mà không thấy.. còn đời.. nhân nào quả nấy nhỉ.. hôm nọ có hai cái hẹn cách nhau 1 giờ.. mình bỏ bom người thứ nhất.. đến nơi họ về mất..ngồi chờ.. và người thứ hai bỏ bom mình.. po'' tay...
    Thôi chả lải nhải chuyện đó... không lại bảo mình sờ pam...quay sang.. ta lải nhải chuyện khác..nhểy...
    Ôi.. những ngọn nến ... sinh ra để cháy... cháy cho tới khi chết.. bùng lên và không bỏ cuộc... hixxx.... thành hâm mất... không uống mà say.. say đời... say người.. hay say vì nến... hả nến..??
    Hôm nọ có người hỏi mình : " Cua uống rượu chẳng có cảm giác gì đúng không..?? Thế thì uống làm gì cho phí rượu.." " Uống rượu phải thấy nhẹ... nhẹ dần.. rồi không thấy gì... mới là uống..." Ôi.. giời... lại còn quy định thế nữa đấy... Chả biết mình uống từ bao giờ nhỉ... nhưng đúng là có thấy bao giờ say... một ly cũng đỏ.. cả nậm.. cũng đỏ.. chưa thấy chuyển màu bao giờ... run có rồi.. nôn có rồi.. ứ mà... chưa bao giờ chưa biết gì...thía mà.. vẫn có người nói mình say.. ặc.. tớ chẳng say rượu bạn ạ.. tớ say bạn đấy chứ...
    Bạn thì biết thế nào được hả bạn... vì tớ thấy bạn còn say hơn tớ.. tiếc là... chẳng phải say tớ.. hiiii.... say cái gì thì tớ chẳng rõ.. nhưng tớ lại mún bạn tỉnh... bạn thì.. lơ ngơ....thoai... lại say mất roài.. chả nói nữa.. lại có ngừi cho mìn zô cái chại lào đấy thì ẻo...nhể... zìa.... đây....!!!
    Thoai ... zìa... đi... đườn... trền... hâu.. ó...ì.....!!!!!
  7. wind_t

    wind_t Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Phải rồi, tôi đã say em.
    Không dưng sao lại toòng teng thế này.
    Nhớ hôm trộm nắm bàn tay.
    Em cười em bảo: "Anh say rồi à."
    "Ừ rằng, anh đã say em."
    Say giọng em nói, say môi em cười.
    Say cho quên cả đất trời.
    Anh say, chỉ nhớ một người là em.
    Qua hết ngày, tới tận đêm.
    Trong mơ anh đã gọi tên em rồi.
    Ông trời có thấu tình tôi.
    Bảo em đồng ý khi tôi ngỏ lời
    Từ nay cho hết cuộc đời.
    Anh say, say chỉ một mình em thôi.
    (*)
    Ha` ha`, lâu rồi lại có dịp post thơ của mình, kể cũng xấu tính thật, không biết mình đã post bài thơ này bao nhiêu lần rồi nhỉ?
  8. wind_t

    wind_t Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Chà, mọi người bàn về chuyện say phong phú ra phết, tôi thì không được sung túc như mọi người, nhưng cũng xin mạn phép bàn đôi dòng.
    Tôi chỉ nói về say men thuần tuý thôi.
    Kể cũng lạ thất, say men thuần tuý mà cũng có nhiều kiểu giống như say chung chung kiểu các bạn, chẳng hạn như: Say kiểu chó, Say kiểu lợn, Say kiểu người...
    Say kiểu chó là thế nào: Là uống rượu vào thì thích quậy phá, giải phóng phần năng lượng mà họ cho là thừa thãi, say kiểu này, họ trở thành người anh dũng không thể nào tin được, có thể làm được những việc mà bình thường, lúc tỉnh táo lại không dám nghĩ đến, huống chi là thực hiện.
    Say kiểu lợn thì ngưọc lại, lăn ra ngủ thì còn được, nôn oẹ có thể tạm chấp nhận, chứ còn ngồi lải nhải, than vãn, khóc lóc, hay đại loại kiểu "nữ nhi" gì đấy, xin lỗi từ "nữ nhi". Thì tôi cũng không biết bình luận.
    Say kiểu người thì giống như cách chung ta vẫn say đấy thôi . Nói chung là ngoại trừ hai trường hợp trên. Tôi nghĩ chúng ta nên say theo kiểu này.
  9. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    một đời bao lúc tỉnh say
    khi tỉnh trong mộng, khi say ngoài đời
    bồng bềnh trôi giữa mù khơi
    nào đâu góc bể chân trời là đâu
    khi vui chẳng lọ khi sầu
    niềm vui gượng gạo ,nỗi đau cứa lòng
  10. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    say tình rồi em yêu, haha. khổ thế, men chẳng say, đời chẳng say lại đi say người. sao tự chuốc cho mình cái nỗi khổ đó thế. à ko, cái này sao tự trách mình đc, cũng chả thể trách người đc. nhưng ôm một mối men tình là ta biết con đường khó đi và nhập nhoè hơn. trăm lối đi, ngàn ngã rẽ, ta tần ngần, hoang dại trên từng bước chân.
    ừ, uống rượu thế thì vứt xừ nó rồi. thế thì sao thấy đc hết cái vị của rượu, thấy đc cái người ta gọi là văn hoá rượu, thế nào là "ẩm". ôi, ..nói thế nhưng chính mình lại là đứa uống rượu mà như uống nước lã. nâng li lên, và cạn sạch, chứ ko nhấp từng ngụm, ko chờ cho cái men ngấm dần vào người. chán thế đấy
    thôi, cứ say đi, say đời say người và chuyếnh choáng trong cái mù khơi đó đi, thà say cả đời còn hơn chợt tỉnh để rồi mà giật mình, mà....mà......mà......
    giờ thì mình lại đang quá tỉnh, ừ, thôi tỉnh, để ta đi cho đúng con đường. để biết bước chân nào, con đường nào cho sự trở về trc'' khi mải miết đi quá xa.

Chia sẻ trang này