1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Say...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi lovely-blue-star, 02/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ong_gia_va_bien_ca

    ong_gia_va_bien_ca Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    có 1 câu nói như thế này: tôi thích ngắm nhìn niềm lung linh đang ngắn dần của 1 ngọn nến, tôi ko chịu nổi cái kiêu hãnh vì sự nguyên vẹn của cây đèn cầy ko có ánh lửa
    sống phải cháy bùng lên như ngọn lửa trong đêm
    ---------------
    phải ko?
    ---------------
    ko biết đặt tên==> đơn giản :vô đề vì sao? cảm giác thật ko thay thế đuợc.
  2. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Rượu vào lời ra
    Ba hoa những điều không ai hiểu
    Những vấn đề đất trời còn chẳng thấu
    Ấy mới say...
    Chén rượu trần ai uống để sặc cười
    Để khóc rồi đố ai nhìn thấy
    Mặt đỏ như em, mặt vàng như tôi đấy
    Yêu không?
    Chén cụng vào nghe tiếng loong coong
    Có thấy rượu trào ra phí quá
    Tràn cả lên tay có người vội đỡ
    Ơ kìa...
    Hơi rượu nồng nàn thở ra
    Có người tưởng rằng ta quá chén
    Nên rót chậm hoặc trả vờ rót ít
    Đừng đùa...
    Châm tửu đi chén rượu đã khô!
    Để nói thầm câu này rất thật
    Không phải rượu mà lời của chất
    Thật mà!
    Rượu là rượu mà ta là ta
    Nên mượn tạm để chờ ngày tỉnh lại
    Say thì say nhưng mà không phải vậy
    Tại vì...
    Câu cuối cùng này bỗng chẳng nói chi
    Vì chợt ngộ một điều không ai hiểu
    Em có biết thì mắt nhìn ra hiệu
    Say rồi! Im!
    VTC
  3. thangcom

    thangcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    say , fê fê, sưòng .Làm những điều mà mình chả bao h làm ,hoặc dám làm , fóng xe vù vù, hét như t thăng điên , nhăn nhớ với sếp.chửi bới bạn bè. Một chút là mình mà ko fải là mình ,
  4. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Cả đời này có khi nào là tỉnh,lúc nào là say...
    ...Đến một lúc nào đó ta say,nhìn đời mới thấy thật,cứ tỉnh mà nhìn thì chẳng thấy gì đâu!
    ....Có khi uống hoài,uống mãi mà chẳng say,cứ có cảm giác chưa được giọt nào vào người vậy...bởi vì sao...bởi vì ta đã quá say rồi,chẳng còn có thể say hơn,nhưng tiếc là ko phải say rượu,mà là say cái khác
    ....Rượu là cái mà người ta mượn để quên đi tất cả,còn say là trạng thái mà khi muốn ko nhớ gì người ta muốn đạt được,nhưng đến khi muốn say ko nhiều nguời say được
  5. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0

    Bác vô thường uống rượu sướng nhỉ , uống rượu có em bên cạnh , cũng hay . Hôm nay lên room nhà gặp mấy ông uống rượu , thấy mấy câu hay hay chép tặng bác :

    Bên hảo tửu - bên giai nhân hồng phấn
    Có khác chi tiên cảnh ở cõi trần
    Uống chưa nhiều mà đã thấy lâng lâng
    Say người đẹp , hay ta say men rượu .


  6. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Rượu ở đâu! Có ai mời ta đi uống không? Có ai muốn ta mời đi uống không? Muốn say mà lại không có rượu và bạn hiền. Chán thía! Cành cạch vào bàn phím vậy.
  7. Mau_thoi_gian

    Mau_thoi_gian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thấy cuộc sống có hội rượu nghe hấp dẫn quá nhỉ,đệ đây vừa mới tới,xin một chân liệu có cho phép không? Mà đệ chẳng uống được mấy như các huynh,các tỉ muội ở đây,cứ uống mà chẳng cảm giác gì,phí,đệ chỉ dám ngâm từng giọt,hứng từng hơi,mà nghe rượu nói tâm tình thôi...
    Có dịp,xin lĩnh giáo ạ !!
    Say,say men hay say người ?? Nhiều người say người qúa,chẳng ai say men rượu thì phải,đúng thôi,uống mà cứ ực cái hết,chả cảm giác gì,thì tội cho rượu lắm lắm người ạ !!
    Một hơi thôi,một làn hơi mỏng manh,diệu kỳ,là thấy cái sức cuốn của rượu,là thấy,say cái hơi men,là thấy đủ !!
    Say,say người ư ?? Khà khà,thế thì ta say tràn,say liền,chẳng tỉnh,bởi lúc nào hình bóng em cũng ngự trị trong tim,mà cũng vì say,nên thường run,nên thường sợ !! Không dám chạm tới nàng !! Ôi cái say muôn thủa !!
  8. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Ông Màu thời gian hình như là nguời quen - không biết có nhầm không ?.
    Xưa nay tớ vẫn uống lấy được, chứ chả có nhấp nhiếc gì sất. Híc híc, nông dân vãi ra.
    Giờ vào đây thấy các bác uống rượu nhả thơ - ngưỡng mộ quá. :))
  9. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    ờ, cái ông Màu Thời Gian này rõ là quen nhá. lại ko biết ông nào vui vẻ, phấn khởi làm cái nick mới để vào quậy nhi? hà. mà cái nick này nghe tên cũng quen quen, hình như có một người hồi trc'' đã lấy rồi.
    Bác Màu thời gian ơi, "em" của bác là cô nào thế? nghe nói bác cảm nhiều cô trong này. hị hị, trong đó có cô Cua thì phải? hỏi bác bỏ quá cho, cái " em" bác nói đến có phải cô Cua ko nhay? khi nào bác muốn nhâm nhi thì cứ gọi, người ở đây đều có lòng, nhất là đối với người có lòng hảo tâm chủ chi như bác. hahha
  10. Mau_thoi_gian

    Mau_thoi_gian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Quen_ ồ,dĩ nhiên chúng ta là người quen rồi !! Nhưng bạn có định nghĩa nào về từ quen không thế ? Nếu có thì bỏ ngay nhé,sẽ sai lầm đấy !! Quen,không có nghĩa là chúng ta từng biết mặt,từng nói chuyện,từng... uống chung ly rượu !! Quen,khi chúng ta cùng một tâm trạng,cũng chia sẻ một cảm nghĩ,cùng chạm vào nhau bởi một tư tưởng_ tôi nghĩ ấy là quen !! Mà trên hết,chúng ta là những con người việt nam,mang trái tim việt nam,và cũng hội ngộ ở đây,nơi trái tim việt nam cùng chung nhịp đập_ thế là chúng ta quen và thân ấy chứ !! Phải không nào ??
    Ồ cái nàng Lovely_blue_star nè,nàng mang tính hiếu kỳ nhiều quá,nàng tò mò nhiều quá,và nàng lại quan tâm đến ta quá,ồ,nàng đáng yêu quá !!
    Đã là nick,thì là ảo rồi,sao lại phân biệt nick thật hay nick ảo nhỉ ? Ta không rõ nàng dựa vào đâu mà phán xét ta là kẻ lập nick ảo mà quậy phá _ Nhưng nhớ nè,đừng dùng từ quậy phá với ta nhé !!
    Ồ cái cô Cua,treo nick rồi tháo nick,mà chẳng thấy đâu,post một bài ngắn ngủn dở hơi rồi lặn suốt,buồn thật !!
    Ôi cuộc sống,hôm nay trầm lặng,ngày mai ồn ào,cuối cùng,vẫn là một góc cho ta chút bình yên cuối năm !! Đột nhiên,nhớ...
    Phố đã sang mùa thôi tiễn đưa
    Quanh đây còn vẳng chút duyên thừa
    Của nàng xiêm áo đầy hơi ấm
    Mà nghe trong dạ bỗng xôn xao
    Phải chăng tiếng gọi ngày xưa ấy
    Chợt tỉnh giấc say,lòng cồn cào... ( hix,đói )

Chia sẻ trang này