1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Say...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi lovely-blue-star, 02/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sleepbydays

    sleepbydays Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Ùh ..say mèm , lâu ko uống mệt gớm.
  2. whitewinter

    whitewinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    đi uống rượu...nâng cốc lên..cụng...nhấp từng hụm nhỏ và cảm nhận cái huơng vị cay cay tê tê đang đọng trên đầu lưỡi.....nhưng không say...một chút hưng phấn cũng không....chỉ thấy xót xa...và cô đơn..và tủi...vẫn nâng cốc..vẫn chúc nhau năm mới....người ta vẫn cười...nhưng người ta không cười với mình...người ta không nhìn mình...lại nâng cốc nữa...người ta đứng lên trước rồi...vẫn chưa say...vẫn chưa thấy ấm lên,"bốc" lên...chỉ thấy lòng trải ra...buồn thật...rượu cay quá...
  3. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0

    Ái chà , lâu lắm mới trở lại với tiết mục say , hi . Năm mới say , say từ năm cũ wa năm mới lun ai` . chẳng biết có sợ dông cả năm không nhỉ . Cũng chẳng sợ lắm . Ôi say rồi , chẳng biết sợ trời sợ đất là gì . Hix , giờ phải đi tìm lũ bạn cùng lớp , trốn đâu cả rồi nhở , biết là say mờ phóng xe giữa đêm thế này thì không ổn . Ôi chời , giờ thì còn biết gì là sợ nữa đâu .
  4. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Tâm trạng không u uất .............. chưa muốn phá............. nhưng mà thèm ........... uống có say đâu nhưng cái vị cay cay ........có lẽ đã làm dịu nỗi đau ( nỗi đau tưởng tượng )
    Đôi khi nhìn lại , thấy mình thật điên zồ ......... thật ngu dại ........... mà vẫn không sao thoát ra được . Cũng may là chưa điên
    Chẳng hiểu vì sao cứ tin......... tin một cách dồ dại ....... tin như tin chính mình .. vì sao thế nhỉ ???
    Cái tính đa nghi thì mãi mãi chẳng bỏ được ....... ấy thế mà giờ cần nó , nó lại chẳng giúp mình ......
    Nhiều khi cứ muốn nói hết , xả hết ra ..... rồi lại sợ ......... mà sợ cái gì nhỉ ? Cũng chỉ là người với người ........ mà đã biết sợ cái gì đến thế đâu ........ ngông lắm cơ mà ............ khác nhiều quá rồi .
    Chắc không chịu được nữa rồi ......... thà cứ lạnh lùng , cứ thẳng băng , cứ thờ ơ , vô tâm có khi còn dễ chịu hơn ......... đằng này nửa quan tâm , nửa thờ ơ ..... hết chịu được . Sao sự quan tâm lại chỉ được ít thế , sao cái sự vô tâm thì tràn đầy đến vậy ? Uh .... nói sao nhỉ ? mình thì lại muốn người ta là của nhau ... người ta hạnh phúc , tay trong tay với nhau ......... thế có khi mình còn hạnh phúc hơn bây giờ ... sao muốn thế mà chẳng dám nói thế ....... nói vậy sợ mình sẽ mất ....... mất mãi mãi .
    Sao mà ích kỷ thế , nào mạnh mẽ lên ........ đừng yếu đuối thế .........
    Nếu hạnh phúc thì mình cũng vui ........... , nếu đã chọn lựa như hiện nay cũng ko nên làm khổ như thế ....... nhiều khi cứ buồn buồn ........... đến tận bây giờ còn chẳng dám nghĩ gì ........ cứ mặc cho ngày qua ngày ...... nếu thế sẽ điên mất
    Nhớ cuối ngõ ......... nhớ mùa đông ............. nhớ rượu ........... nhớ giọng của anh chàng ca sĩ .......... Ôi cái sự nhớ ........ buồn làm sao
  5. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân em, muốn say thì lại đi với Gió nhé. Chuyện nhỏ
  6. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Thế là Tết đến, thế là rượu say
    Thế là loay hoay hết 3 ngày Tết
    Chẳng nhớ thương chẳng giận hờn chi hết
    Cũng chẳng biết rằng Xuân tới tự lúc nao
    Cũng chả hay ta say tự lúc nào
    Nếm hương Xuân chẳng ngọt ngào đầu lưỡi
    Vuốt ve Xuân mà tay chẳng tê dại
    Hồn trống không, gió thổi mặc tại không

  7. Mau_thoi_gian

    Mau_thoi_gian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ngày mùng một tết, ta ra khỏi khách sạn và đi uống rượu một mình. Khi trên đường về, đã là 10h tối rồi, ta nhìn thấy cô ấy_ một cô gái nhỏ đi xe một mình, đôi kính sáng lấp loáng tưởng như đã che hết nửa khuôn mặt, nhưng không che được những giọt nước mắt đang lăn dài. Cô ấy khóc, mà vẫn lái xe, vẫn phóng xe ngang bằng, có thể còn hơn, tốc độ ta đang đi. Lạ lùng lắm thay, ta cứ thế, đi theo cô ấy, nửa vui thích, nửa tò mò thương hại. Ta vừa muốn cô ấy thôi khóc đi, bởi nước mắt chảy như thế làm sao nhìn thấy đường mà đi, cầu mong cô ta về được_hoặc đi được_ đến nơi an toàn. Ta lại muốn cô ta cứ khóc đi, cứ đi đi, rồi va quyệt nhẹ vào đâu đó, để ta có cớ đưa cô ấy về. Cô ấy khóc, nhiều lắm, rồi bỗng nhiên, cô ấy tăng ga thật mạnh, ta hốt hoảng đuổi theo_ thấy cô ấy từ từ dừng lại, đi thật chậm, và mỉm cười Ta không hiểu nổi, và vẫn cứ đi theo. Rồi cái chu trình khóc _ cười _ cười _ khóc ấy cứ lặp đi lặp lại. Ta thấy mình ngớ ngẩn, ta thấy cô ấy điên. Rồi ta nghĩ, cả hai đều say ! Cô ấy về đến nhà _ ta đoán thế _ lau sạch nước mắt và mỉm cười, bấm chuông cửa và hôn người đàn ông vừa mở cửa ! Còn ta quay về...
    Ta nghĩ đến em, liệu có khi nào ta để em phải lang thang trên đường một mình vào giờ ấy ? Phải khóc rồi cười như kẻ điên vậy ? Có phải em cũng như cô gái ấy, giấu nước mắt khổ đau đằng sau bộ mặt cười_ để ta được vui ? Em chẳng bao giờ trách ta mải mê với công việc, bỏ quên em _ dù ta đã chẳng ở bên em khi giao thừa, trong khi ta có thể làm được điều đó. Như bao đôi tình nhân lãng mạn khác vậy, ta có thể đáp chuyến bay nhanh về với em, rồi quay lại đây. Nhưng ta không làm thế, em cũng không trách ta, không đòi hỏi. Tại sao ta không gọi điện cho em khi giao thừa ? Ta sẽ đổ lỗi cho mạng nghẽn, rồi chúc tụng em thật nồng nàn. Nhưng em cũng không làm thế ? Em, mãi mãi là tình yêu tuyệt vời của anh !
    Ta lại nghĩ tới cô em gái, em trách ta sao lúc nào cũng công việc, em trách ta sao chẳng ngó ngàng gì tới em. Em gái nhỏ của anh ! Em đã không còn kể chuyện như ngày xưa nữa, em đã không còn than vãn như ngày xưa nữa. Ta ước gì em cứ mãi như thế. Bây giờ, em đang trải nghiệm cuộc sống theo cách của em, em đang thử thách trái tim như ta mách bảo. Ta có sai lầm không ? Khi giờ này, em đang lặng yên nghe trái tim em vỡ vụn một lần nữa ? Dường như em đã đổi khác hoàn toàn rồi ? Ta phải làm gì cho em ? Nụ cười của em lại lạnh giá như khi ta mới biết, nhưng giờ đây, cái lạnh giá ấy đã được điểm tô bằng một khoảng không trống rỗng trong đôi mắt. Liệu rồi cái khoảng trống ấy sẽ lan dần ra mãi, lan ra mãi ????
    Ta, em, em gái, tất cả đều say rồi sao ? Say nhân tình thế thái, say triền miên. Liệu trong cơn say ấy, ta sẽ thấy được gì ? Tìm được gì ? Mất đi cái gì ?
    Thời cuộc xoay vần sinh ra ta
    Cất bước giang hồ tháng ngày qua
    Hoàng đồ bá nghiệp ta cười đã
    Đành chịu nhân gian một trận say

  8. Em_xau_xi

    Em_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Say. Nếu mà say được. Tại sao cứ uống vào thì lại càng thấy buồn hơn. Đi cùng công ty. Mình chỉ ngồi cười. Và ai bảo uống cũng không uống. Mọi người bảo là uống rượu giỏi thế mà sao không uống. Không dám uống. Chỉ uống duy nhất một lần. Và thôi. Tự hứa sẽ không bao giờ uống nữa. Vì uống vào chỉ thấy tỉnh hơn. Càng uống càng tỉnh. Và càng uống thì tất cả nỗi buồn lại nhói lên. Rượu dâng lên mắt. Rượu cay xé môi. Và rượu tràn xuống mi.
    Đêm về lại hoảng hốt vì mình đã thành con gái hư từ lúc nào không biết. Con gái ngoan thì không bao giờ uống như thế. Mặc dù không say. Và cả buổi chỉ ngồi cười. Rồi đến lúc không cười được thì chui vào toalét khóc. Khóc xong lại ra cười. Có ai đó hỏi làm sao uống từng đấy rượu mà không đỏ mặt. Vì em là con gái rượu của bố em mà. Say và tỉnh. Cuộc đời của mỗi con người cũng chỉ là một hạt cát nhỏ. Bay theo bàn tay xếp đặt của Định mệnh mà thôi... Giá mà say. Và không bao giờ tỉnh...

  9. precision_online

    precision_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Muốn uống say chị nhỏ vào rượu một giọt men tình là fê như con bê ngay.
  10. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Oh thơ hay lém tiếp đi nào!

Chia sẻ trang này