1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAY...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi always_say_love, 28/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    SAY...

    Em không yêu
    Anh vẫn biết
    Nhưng tận cùng trái tim tha thiết- đau
    Vu vơ đâu những ngọt ngào
    Lặng nhìn xa lắm
    em nào có hay
    Đôi khi, trong một khắc
    say
    Dụng thơ tạc tượng
    em
    ngày xưa ơi
    Nguồn nào cho giếng vừa khơi
    Trăng nào cho gió lả lơi buông rèm
    Đã thèm
    giờ lại rất thèm
    Vai trần, tóc rối, môi mềm, mắt hoang...
    Khát khao
    tận những nồng nàn
    Giật mình
    tỉnh giấc mơ
    hoàn toàn say...

    Mơ cũng được, thực cũng được. Yêu em là quyền của anh, yêu anh hay không là ở em. Chỉ biết một điều, anh vẫn hằng ngày cầu mong hạnh phúc đến với em, làm mọi thứ để em vui. Ngày xưa anh yêu em như một hình tượng xa rời cõi tục, bây giờ anh yêu với cả bụi bẩn hồng trần.

    Xin lỗi mọi người nếu kẻ say này có gì thất thố hay làm ảnh hưởng đến nhã hứng của các vị. Say rồi, viết xong say vẫn hoàn say...
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Ly nào uống cạn môi em
    Để trong mưa giọng hát mềm môi anh ?
    Ly nào uống cạn mắt xanh
    Để trong khuya lời hát thành tiếng ru ?
    Yêu em sương khói mịt mù
    Biết đâu được mất cho dù uống say....
    ..................................

  3. cai_dang

    cai_dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
  4. cai_dang

    cai_dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    Ai về khăn nón gió đưa
    bước chân ngoan quá say sưa đoạn đường
    Thương thêm lối cỏ dầm sương
    Má ai đỏ ửng vấn vương rượu nồng

  5. cai_dang

    cai_dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Đêm say
    (Vô phép bạn always_say_love nhé. Tôi thì say suốt!)
    Chìm đáy nước trăng vàng vừa ngủ
    Lũ quạ khoang đứng rũ trên cây
    Gió vén màn đưa đẩy với mây
    E thẹn quá ngất ngây mầu má chín
    Đêm nửa đường, hương dạ lan thầm kín
    Sợi men nồng lạnh tím bóng giai nhân
    Trăng ơi trăng đừng lặn hãy dừng chân
    Cho chao đảo một vài giây chếnh choáng
    Vị chua cay thấm dần theo năm tháng
    Say chợ đời mua bán được buồn tôi ?
    Nhìn lại mình, lạ thật, chỉ mình thôi
    Hay mọi thứ trôi xa ngoài tầm mắt ?
    Rượu thắm tình đỏ tươi mầu hổ phách
    Tìm bước chân khúc khích tiếng cười ai
    Bóng giai nhân cũng nghiêng ngả đổ dài
    Say lúy túy dễ gì mai đã tỉnh !
    Được cai_dang sửa chữa / chuyển vào 04:56 ngày 29/09/2005
  6. compavuitinh

    compavuitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Say gì say tối say ngày
    Ngưòi hoàn toàn tỉnh vẫn say đứ đừ
    Say gì say với suy tư
    Say từ ngày thấy ai như mất hồn
    Say gì uống cả hoàng hôn
    Nhắm bao kỉ niệm dập dồn say thêm
    Say gì cắt khúc ruột mềm
    Hòa tan mọi thứ dịu êm trong đời
    Say gì uống mãi chẳng vơi
    Nhìn ra hờn giận một người không say ?
  7. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
  8. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    compavuitinh có vẻ giống tôi vài điểm. Tri âm, tri kỷ thời nay khó gặp. Có điểm nào đó đồng điệu giữa hai tâm hồn thì đã là hạnh phúc.
    loakendensi huynh ơi! Đệ tìm huynh (hay rượu của huynh nhỉ?) mấy hôm nay mà chẳng thấy.
    người chưa uống rượu chưa say?
    (chắc gì) đôi khi uống rượu tỉnh quay quắt người
    ngày xưa mộng
    cũng một thời
    phù hoa một cõi chơi vơi đắm chìm
    ngày ngày nối những đêm đêm
    buồn đau nối những ưu phiền chưa tan
    nhân sinh lệ khóc hai hàng
    tận hoan có một chén vàng đầy vơi
    lời này thì cũng một thôi
    uống cho tỉnh mộng thấy đời ngả nghiêng

  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    ..........................................say một nhớ bạn tri âm
    Say hai nhớ bóng âm thầm chịu thương
    Say ba nhớ khúc đoạn trường
    Say tư nhớ rặt hào cường bá quan
    Say năm say sáu say tràn
    Say bẩy say tám quáng quàng chín say
    Mười say líu lưỡi tao mày
    Mày này , tối nhớ qua thầy uốn chơi
    Mấy nay tao bận tơi bời
    Lo cơm ....cháo cật ... ối giời bão ơi...
    Này .... này .... nà...y.... Ấn vào chơi
    Tao say .... mà...y có ...Hu...ệ ....mời tao không ????
    Huệ ....ơi !
  10. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Bác được câu đắt nhỉ

Chia sẻ trang này