1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAY...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi always_say_love, 28/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    GIÁ NHƯ
    Giá như mà anh nắm được tay em
    Bàn tay run
    âm ấm
    Khẽ tựa vào những dĩ vãng ngày xa lắm
    Và nói yêu em
    thật lòng
    Em khác nhiều với người con gái ngày xưa
    Thật khập khiễng
    trong muôn vàn so sánh
    Chỉ duy nhất sự quan tâm thầm lặng
    Giống nhau
    đến vô cùng
    Giá mà anh can đảm hơn với một cái hôn
    chỉ thế thôi
    cũng đủ làm em gục ngã
    Trong vòng tay anh khi ấy
    là thằng đàn ông suồng sã
    Em biết
    nhưng em tha thứ
    cả những lần sau
    Nhưng cuộc đời không dành chỗ cho những "giá như..."
    Và chúng mình vẫn im lặng
    trên đường đời dài hun hút
    Anh lạnh câm
    còn em khe khẽ khóc
    Ôi cố bé ơi
    giá như em biết rằng
    anh cũng rất đau
    ...
  2. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Mỗi một giai đoạn của đời anh
    anh sẽ chọn trong vô vàn cô gái
    làm niềm thôi thúc
    để suy tư và viết những vần thơ
    tặng em
    cũng như tặng cuộc đời
    dẫu em đọc để rồi cười khúc khích
    và đời cười anh
    kẻ ngớ ngẩn vô cùng
    Thì có hề chi
    mỗi giai đoạn đời anh
    anh lại tìm một trong muôn vàn cô gái
    để lại làm thơ
    khắc khoải
    chưa có cô gái nào hiểu được nửa phần thôi
    câu thơ anh viết
    với tất cả bồi hồi
    hy vọng...
    Và những đoạn nào trong đoạn cuối cuộc đời
    bài thơ
    và anh
    có niềm vui để còn tồn tại
    thì em và bao nhiêu cô gái
    đã đi qua đời còn mãi ở trong anh
    như thi tứ
    cũng cần có một phút long lanh
    từ đáy tâm hồn
    từ những cái hôn
    và dòng nước mắt
    sự dằn vặt
    ...
    Vì SAY!
  3. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay không uống giọt nào, thế mà "say" mới chết chứ.
    Cô bé xinh thật! Khoảng 17 tuổi, ngồi trên ban công một ngôi nhà và nhìn xuống. Lúc ấy, mình cũng vô tình nhìn lên... Một gương mặt bầu bĩnh, thánh thiện và làn da trắng làm cho đôi mắt thật nổi bật.
    Ôi, ngày mai sẽ lại qua ngôi nhà ấy mất thôi.
    MẮT XƯA
    Có một lần anh đi vội giữa đường đông
    Chợt vô tình mắt ta gặp nhau trong khoảnh khắc
    Vạn vật bỗng chìm vào im lặng
    Hình như...
    hai tâm hồn có những điểm rất chung
    Mắt em buồn với xa thẳm mông lung
    Mắt anh ngây vì tâm hồn lãng tử
    Gọi là gì, chẳng gọi là gì cho đủ
    Cảm xúc đầu chắc không dễ nói tên
    Ừ, có thể lần sau gặp sẽ chẳng có ai quên
    Nhưng biết đâu lần sau gặp nào còn ai nhớ được
    Trong khoảnh khắc cảm xúc mình bất chợt
    Lại tìm đâu cho được ánh mắt xưa
    Ánh mắt bây giờ trong hơn cả giọt mưa
    Ánh mắt ngày sau liệu có còn như thế
    Thôi thì anh cứ về trong giấc mơ mình mà nhớ
    Có đôi mắt tròn buồn xa thẳm vẫn nhìn anh
  4. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Lột trần những khoái cảm tự thân
    anh và em lăn lộn
    trên cõi người
    khốn nạn
    thở dốc ra những khoái cảm từ vô hạn
    không có chút gì yên
    khoái cảm giãy chết tự bao giờ
    ....
    CON
    MẸ
    CUỘC ĐỜI!
    Hoá ra chùng nó cười
    mình lại tưởng rằng chúng nó khóc
    sock
    !!!
    Thương...
  5. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Khi anh nói lời yêu em
    cũng là lúc anh thú nhận mình từng yêu nhiều cô gái khác
    anh có phải đâu là người phụ bạc
    chỉ vì anh yêu
    lần đầu
    và lần cuối
    cũng như nhau
    Em thừa biết tận trái tim anh
    còn vương vấn bóng hình người con gái ấy
    nhưng em in lặng
    chịu đựng
    em làm anh chết cứng
    giữa khoảng lương tâm còn sót
    khi nghĩ về em và người con gái ngày trước
    anh không nói dối
    vì...
    yêu em
    Và anh lại trở thành kẻ ba hoa
    rêu rao đời mình với những cuộc tình tan vỡ
    có em????
  6. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    HÀ NỘI NGÀY... PHẢI GIÓ!
    Hà Nội một ngày ... phải gió ta đi
    Cứ lang thang, tìm đâu ra bưu điện
    Trời thì lạnh, biết đâu mình gặp... ghiện
    Gọi điện chửa xong nó đã xin xiền
    Cũng may thay vốn... ăn tốt, ở hiền
    Bưu điện thì đóng, ghiện thì không có
    Kể ra cũng phí công mình luyện võ
    Gặp thằng nào cũng ... bỏ chạy là xong
    Lại lang thang Hà Nội giữa đêm đông
    Thầm nguyền rủa hôm nay ngày... phải gió
    Phải thốt câu- "Anh yêu Em rồi đó!"
    Nói thế xong thì mới được... tha về
    Lanh tê tay, lạnh cóng hết cả mề
    Mấy thằng cu bốc đầu xe ghê quá
    Mai có về nơi thiên đường... tàn tạ
    Coi chừng... chầu ông vãi các con ơi
    Hà Nội đêm... phải gió sướng ghê chưa
    Thiên hạ hôn như ếch mùa tháng bảy
    Giữa ghế đá nàng ngồi trên nhún nhảy
    Nâng ngang cằm chàng giật.... toạc lưỡi ra
    .....
    Thôi đi về, hẹn Hà Nội kê toa
    Chữa di chứng một ngày trời... phải gió
    Hu hu hu, thằng kia cùng con nọ
    Cứ bảo rằng mình say quá là say
  7. zace

    zace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    oạch, nhìn chữ kí sợ quá !
  8. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Âm dương hòa hợp về đây
    Em nhìn chữ ký mà ngây ngất hồn
  9. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    TIẾU NGẠO GIANG HỒ
    Tiện tay vung
    kiếm có chiêu đâu
    Đàn ngân chi
    ấy mấy cung sầu
    Tiêu hòa cùng nhịp
    từ đấy nhé
    Giang hồ
    cười nhạo cái mưu sâu
    Được- mất
    bại- thành
    chi phải tiếc
    Tiêu dao
    vui thú
    mặc bể dâu
    Nào có thiết gì trăm phiền não
    Nhân gian sao khổ chuyện "sở cầu..."?
    Đa đoan, đa sự chuyện người ta
    Cười mình
    rồi lại tự cười ta
    "Năm ngón tay gầy không có kiếm"*
    Nhân sinh lúc ấy mới thật là...
    * :trích từ câu thơ của một bằng hữu
  10. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    ĐỪNG KHÓC!
    em đừng khóc khi đêm về
    sau cuộc chuyện trò cùng trăng và gửi đến anh theo gió
    chuyện buồn vui chưa hề bỡ ngỡ giữa cuộc đời vốn quen nói dối
    nhưng em thì khác
    vì em không nhàn nhạt
    tồn tại giữa trần gian như một hình thức bạc
    cuộc chơi không có hơn thua
    em đừng nhìn xa xăm
    cuộc đời lạnh lùng bỏ mình em sau cuộc vui
    chóng vánh
    vẻ đẹp phồn hoa thể hiện ngoài đại sảnh
    sự tàn tạ, xấu xa, bất lực... phía nhà kho
    em nhìn về hướng nào cũng để anh thấy lo
    lo vu vơ vậy mà
    hướng nào mà chẳng thế
    chúng ta là hai thực thể
    định hình và tan biến sau cơn dâu bể
    đắng lòng...
    anh có thể sẽ chẳng là gì giữa cõi đời này
    nhưng anh tin rằng anh có thể cho em tựa vai mỗi khi em buồn
    và khóc
    bởi những điều, không phải là tất cả, rất mệt nhọc
    tin rằng em ít nói với ai sau vài lần gặp mặt
    hay nhiều lần gặp mặt
    em nói với anh
    cô bé đa sầu, đa cảm kia ơi
    rồi một ngày em sẽ tìm thấy được nụ cười
    thật tươi
    không gượng gạo
    để hòa mình như con tàu giữa bão vẫn kiêu hãnh giương buồm vượt trùng khơi
    đến bờ hạnh phúc
    .....
    (Dừng ở đây có lẽ là vừa. Bài này để tặng cho HỜ, mà sao mình lại phải nói tặng cho ai nhỉ? Ai thích khóc thì khóc, mình cảm điều đó vì đó là điều mình không làm được...)

Chia sẻ trang này