1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAY...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi always_say_love, 28/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuong_le

    phuong_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Này, thế có quán nào dành cho những người thiếu tình và thiếu tiền không? À Alway say love này, về SG trước 1/4 đi, để kịp viếng Trịnh nhân 5 năm ngày mất nhé. Mấy hôm nay bí tỉ suốt. Chúc mọi người cùng... say
  2. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Với tôi, rượu là một chất kích thích đặc biệt. Tôi biết uống nhiều sẽ say, thậm chí là ngộ độc, tử vong. Cái topic này được lập ra sau một lần uống rượu. Chưa say hẳn để lăn ra quên đất quên trời nhưng cũng đủ để thấm thía những điều mình được đón nhận từ cuộc sống. Vui và buồn là hai trạng thái khác nhau, đan xen trộn lẫn giữa cuộc đời mỗi người. Và dù vui hay buồn thì uống rượu vẫn là uống rượu. Không phải mượn rượu để quên sầu hay lấy rượu để tăng vui khi kết quả đi đến là không hay.
    Nếu uống rượu là một nghệ thuật thì tửu giả ắt là nghệ sĩ. Tôi không dám bàn đến chuyện uống rượu có từ bao giờ, uống ra sao thì phù hợp vì đấy là việc của các nhà nghiên cứu. Chỉ biết rằng xưa nay rượu đi vào đời sống của con người khắp nơi, khắp chốn. Có chén rượu khi cao hứng, có chén rượu lúc thậm sầu, có chén rượu chào mừng, có chén rượu tiễn đưa, có chén rượu nghĩa tình, có chén rượu đoạn tuyệt,..v.v. Khó mà nói hết.
    Tôi thuộc tuýp người vừa hiện đại, vừa cổ điển. Hiện đại đủ để mình không quá lạc hậu với cuộc sống quay cuồng đến chóng mặt của thông tin, thay đổi từng giây của kỹ thuật... Cổ điển vừa đủ để biết "sách cũ, bạn tâm giao, rượu lâu năm..." là của quý cần trân trọng. Trong cái sòng phẳng đến tàn nhẫn của các giá trị quy đổi đan xen thì đôi khi chúng ta cần có một chút không tỉnh táo kẻo chính chúng ta phát điên lên vì sự tỉnh táo nhiều lúc đến trơ trẽn của bản thân. Kẻo chúng ta lẫn lộn giữa nghệ thuật sống và sống nghệ thuật. Kẻo chúng ta...
    Cáo lỗi những ai đọc đến đây vì tôi đã say rồi, không thể viết thêm được nữa...
  3. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    CHÀO EM!
    CHÚC HẠNH PHÚC!
    ĐẤY LÀ TẤT CẢ ĐIỀU ANH MUỐN NÓI!
    TẤT CẢ BẰNG DẤU CHẤM THAN!
    CHẮC CHẮN CHỈ CÓ MỘT CÂU MANG THEO DẤU CHẤM HỎI HOANG MANG...
    AI LÀ NGƯỜI MANG CHO EM HẠNH PHÚC?
    Được luonnoiloiyeu sửa chữa / chuyển vào 02:05 ngày 11/03/2006
  4. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    THÌ.... CŨNG ....
    Thì ra
    em rất yêu mình
    Cũng đành
    thèm
    một mảnh tình vắt vai
    Mảnh tình con cứ tuột hoài
    Hoá ra em rất yêu loài như anh
    ......
    Thì ra
    ngày tháng rất nhanh
    Cũng đành
    ngồi lại để dành vài giây
    Tháng ngày bao sự đổi thay
    Hoá ra mình chậm đến lay lắt lòng
    ......
    Thì ra
    nhiều chuyện bỏ không
    Cũng đành về
    gắn thành dòng thơ kia
    Chuyện
    bỏ
    không
    buốt
    cả khuya
    Hóa ra mình cũng đem chia lòng mình
    ......
    Thì ra
    bao quyết định
    xin
    Cũng đành
    cho hết
    cả tin rằng còn
    Quyết định xin mọi người khôn
    Cho mình ngu mọi lần trơn tuột mình
    ......
    Thì cũng là chuyện thường tình
    Thế thôi!
  5. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    TIỄN
    Em đi tìm hạnh phúc
    Anh đứng tiễn bên đời
    Chuyến tàu ngày định mệnh
    Chở em về xa xôi
    Em hứa ngày trở lại
    Tôi chỉ nụ cười buồn
    Hạnh phúc là có nhớ
    Một chút gì còn thương
    Em hôn nồng tiễn biệt
    Tôi hoá đá mất rồi
    Giá như em hiểu được
    Thời gian lợt lạt trôi
    Em khuất xa tầm mắt
    Hạnh phúc cũng thật xa
    Tôi về cõng tình vỡ
    Hạnh phúc tiễn người xa
  6. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    BÀI THƠ CỦA MỘT NGÀY
    (Cho BÀI THƠ CỦA MỘT NGÀY)
    Ai cũng đưa lên bài thơ của một ngày
    bài thơ mà mình thích
    sao chẳng ai đưa bài thơ tự viết
    cho một ngày mình chia nửa mình ra?
    Bài thơ của một ngày có ngắn, có dài, có rất gần, có rất xa...
    có trăn trở, yêu thương, ưu tư, tuyệt vọng...
    có cả nhựa sống ngàn đời thơ ca cùng nhau đồng vọng
    có ai?
    dám cho riêng mình bài thơ một ngày mà không sợ người đời riết róng....
    Bài thơ này
    như bao lần phép xã giao bình thường cuộc sống
    tôi viết cho tôi trong một ngày không hân hoan và cũng không thất vọng
    một ngày không hân hoan và thất vọng thì có gì hay ho nên có thể nó mãi là điều lạc lõng
    chỉ sợ có ngày không có một bài thơ cho một ngày nào nữa
    vì khách thơ bận bán mua tình đời
    lãi nặng oằn trái tim
    rơi cả ý mong
    ......................................................
  7. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    GỬI
    Có thể thời gian cũng chẳng đủ cách chia
    giây, phút, ngày, tháng, năm... nối tiếp
    ánh trăng đêm cũng còn lưu ký ức
    giây phút mình hôn nhau
    Có thể không gian cũng chẳng đủ cách chia
    dãy núi, đoạn đường, con sông, biển cả, đại dương... nối tiếp
    chẳng có điều gì khiến hai ta dừng bước
    cho mình ôm chặt lấy nhau
    Có thể tình yêu như muôn đời vẫn thế
    ngọt lịm tim và đắng cay lòng song hành hoà quyện
    phần ngọt lịm ta gửi em cùng tha thiết
    phần đắng cay ta nhận giữa âm thầm
    Có thể đọc một bài thơ buồn rất thong dong
    bài thơ viết ra trở trăn đau đớn lắm
    bài thơ anh gửi em không chỉ có hoa và biết bao câu từ thật đắt
    anh còn gửi máu tim mình
    Có thể chúng mình sẽ vĩnh viễn chẳng gặp nhau
    ngã rẽ cuộc đời lựa chọn nào là số phận
    ngã rẽ hạnh phúc có chăng chỉ là những điều thường nhật
    mình bỏ quên trong phút vô tâm
  8. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Ta cõng về mùa cát cháy ở trên lưng
    thay thân phận còng xe cát
    những đêm nằm nghe biển hát
    biển đông chừng nào cạn hở em?
    Ta vác trên vai trời đất nặng mang
    nợ tang bồng vay trả
    những hả hê thành công từ bao vất vả
    có bóng hình em!
    Ta quẳng xuống khe đời toan tính nhỏ nhen
    đón em về ngày làng mở hội
    chung một mối thành đôi chồng vợ
    giờ chỉ thiếu lời tỏ tình...
    Ta ra đi cùng bao bí mật lặng thinh
    bí mật ngàn đời không tiết lộ
    em chết trong ta hay hồn ta về dưới mộ
    gọi mãi bao điều chưa thành tiếng
    TÌNH YÊU
  9. thalagiotmua

    thalagiotmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0

    Một ngày, không men, ta, thân trúc!
    Dáng thẳng, âm thâm, tâm rỗng, không...!
  10. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Nếu một người đàn bà nói dối người đàn ông họ yêu
    có thể họ đã thay lòng đổi dạ
    thiên hạ vẫn từng nghĩ thế
    nhưng người đàn bà thì không
    Nếu một người đàn bà ngủ với một người đàn ông
    có thể đấy là con đàn bà trắc nết
    thiên hạ chì chiết họ cho đến chết
    họ có nghĩ vậy bao giờ
    Nếu người đàn bà của bạn, của tôi
    nói dối và ngủ với người đàn ông nguyên thủy nhất
    thì cũng khoan trách họ như những điều thường nhật
    thiên hạ vẫn thường làm
    Tôi nói dối và ngủ với người đàn bà yêu tôi
    thiên hạ bảo rằng tôi đào hoa lắm
    Bạn nói dối và ngủ với người đàn bà từ muôn năm lầm lẫn
    thiên hạ cũng bảo bạn thế thôi
    Cớ gì nghe lời thiên hạ ỉ ôi
    người đàn bà không bao giờ có
    niềm cảm hứng khi nói dối và ngủ với người đàn ông họ không yêu nổi
    trừ phi họ là gái điếm
    Nhưng những người đàn bà đã, đang và sẽ trở thành gái điếm
    họ nghĩ gì, bạn biết không
    họ vẫn nghĩ về người đàn ông họ yêu
    ....
    nhưng chắc chắn về bản chất
    nếu có chăng
    họ rất đáng thương
    dâu kể cả họ là gì đi chăng nữa

Chia sẻ trang này