1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAY...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi always_say_love, 28/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Này em thân yêu
    Chúng ta có quá nhiều điều chưa hiểu
    Những điều chúng ta còn thiếu
    Cả những chuyện khó mà tiên liệu
    Tất cả điều đó làm chúng ta thấy cô đơn
    Và bất lực hơn
    Trước những lời cảm ơn mà nhiều người nói ra
    Cả những lời cảm ơn của chính chúng ta
    Sáo rỗng
    Giả dối
    Nhưng chẳng ai cho điều đấy là tội lỗi
    Nên chúng ta lại tự cô đơn
    Và bất lực hơn
    Khi mà trái đất vẫn quay đều
    Mặt trời vẫn mọc ở đằng Đông
    Em thân yêu ơi
    Chúng ta có đầu thai từ nguyên thủy đến muôn năm
    Cũng vẫn chỉ là hữu hình hữu hạn
    Cũng chỉ là những thực thể tự xoay và bị xoay theo ngày tháng của đời mình
    Của đời không thuộc về mình
    Sự chi phối và tự chi phối đáng khinh
    Và em thân yêu ơi
    Nếu như tim em mang nhiều vết xước hơn cả thân thể em
    Cũng đừng buồn vì có vết nào mà mình biết được
    Sâu trong tận cùng của nguyên nhân
    Hay chúng ta với miệng khẳng định
    Mà lòng phân vân
    Chúng ta đã sống bằng suy nghĩ của bao năm trước
    Bằng suy nghĩ của bao người nay
    Nhưng có bao giờ, em thân yêu của tôi ơi
    Em sống bằng suy nghĩ của ngày mai?
  2. doigiobuiTT

    doigiobuiTT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Điếu thuốc trên môi như một mẫu que hàn
    Xoẹt vào khoảng đêm toé lửa
    Sự thật ra đi từ bao giờ chẳng rõ
    Dối trá hiện hình tự thuở biết che thân!
  3. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    LẠNH
    Ghê người một sát na
    thanh gươm vừa xuất vỏ
    máu đỏ còn chưa rơi
    Và, người còn rất tỉnh
    Từ sâu trong linh tính
    cuõc sống đã thật xa
    Những dấu hỏi ngân nga
    Còn, và mất gì ấy nhỉ?
    Lưỡi gươm vốn rất lạnh
    Thép tôi luyện nghìn lần
    Lòng ta cũng rất lạnh
    Tình vốn đầy bâng khuâng
    Trong sát na nắng ngủi
    Lưỡi gươm đã về bao
    Một người chưa ngã gục
    Cảm được từng hư hao
    CHẾT!
    (Một khoảnh khắc không còn nữa nhưng vẫn hiện diện bất kỳ ai chứng kiến.Khoảnh khắc của cái chết tưởng đến rất nhanh mà lướt qua thật chậm. Rõ đến từng chi tiết...)
  4. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay sẽ ngất ngưởng ta
    Mời tiên với lại mời ma chén vàng
    Đêm nay sẽ buốt giá nàng
    Ta thèm cháy khát mà bàng bạc trăng
    Đêm nay sẽ...
  5. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Đừng ngạc nhiên khi anh đến, em ơi
    Cuộc hẹn hò biết trước giờ đã chán
    Cứ đi thôi, nào đâu cần sắp xếp
    Sự bất ngờ luôn mang đến niềm vui
    Đừng ngạc nhiên khi anh cố tình quên
    Những mối tình xưa của anh, em nhắc đến
    Những mối tình ấy vẫn chưa bao giờ chết
    Nhưng anh coi là góc khuất trái tim mình
    Cũng đừng ngạc nhiên khi anh nói về đêm
    Một mái ấm tràn tiếng cười hạnh phúc
    Đừng ngạc nhiên nếu anh ghì em sát hơn trong nhiều phút
    Có khi điều anh muốn còn lớn hơn
    Đừng ngạc nhiên khi anh ngỏ lời cầu hôn
    Em biết đấy, hôn nhân cần lắm chứ
    Miễn mình đủ biết thiếu để tìm ngoài câu chữ
    Những điều gì thành thật nhất trái tim
    Và em ơi, xin em chớ ngạc nhiên
    Nếu anh cười khi em nói lời chua chát nhất
    Những nỗi đau anh đã quen từ sớm
    Thì có hề gì khi em nói chẳng yêu anh
    Đừng ngạc nhiên khi anh chúc bình yên
    Em thì buồn còn đời anh sóng gió
    Sẽ lại đi như cánh buồm mang ước mơ dang dở
    Anh tự lừa mình chẳng có bến cảng nào hay
    Được luonnoiloiyeu sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 15/06/2006
  6. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    VẾT CỨA
    Một vết cứa vào da
    Đau vài ngày rồi khỏi
    Một vết cứa vào tim
    Vết thương một đời nhói...
    Lúc nào đó ta say
    Và rồi ta lỡ sai
    Tỉnh dậy đầy đau đớn
    Vết thương chẳng thể may
    Bạn tôi ơi, tất cả
    Vết thương nào không đau?
    Vết nào do bạn cứa?
    Vết nào do tôi trao?
    Những điều còn bí mật
    Những điều đã phơi bày
    Vết cứa giờ hóa sẹo
    Sờ vào có thấy hay?
    Nhiều vết đời để lại
    Bài học còn vẹn nguyên!
    Thì sao nỡ làm đau
    Những gì còn chưa quên?
    (Tôi không thích hình cầu! Nó không có đường thẳng. Hình cầu chỉ có những đường cong. Nếu cuộc đời là một hình cầu, tôi muốn nó bị vạt ngang. Hình cầu càng tròn càng lăn nhanh, và nó sẽ bỏ qua những phút chiêm nghiệm chính mình, nhìn cuộc sống chung quanh đang hối hả theo cách thực dụng, toan tính, mưu cầu cao độ... Trong mắt người đời, họ thích sự tròn trịa. Trong mắt tôi, tôi yêu những gì còn khiếm khuyết.)

  7. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Có một bằng hữu (tôi thích ý nghĩa nguyên bản nhất của từ này) cho rằng: Xét theo góc độ của... kiếm hiệp, chúng ta đều mang "vũ khí", cứ tạm gọi là kiếm. Có những người có kiếm nhưng chưa bao giờ rút ra. Có những người rút kiếm ra chắc chắn sẽ có "máu". Có những người hay rút kiếm. Cũng có những người chỉ rút kiếm vì người khác... Có những thanh kiếm cùn gỉ và có những thanh kiếm sắc bén. Có những thanh kiếm thô kệch và có những thanh kiếm đẹp đẽ. Có những thanh kiếm to, dài và có những thanh kiếm mỏng, ngắn... Đấy là một góc nhìn, và tôi tôn trọng ý kiến đó.
    Bằng hữu của tôi hỏi rằng tôi sẽ dùng "kiếm" của mình ra sao? Một câu hỏi khó! Tôi sẽ... chạy nếu chỉ có một mình, "dĩ đào vi thượng" mà. Nếu không thoát được, tôi sẽ vào đường cụt, chân tường, ngõ hẹp. Ở đó, tin rằng ý chí sinh tồn của tôi sẽ cao hơn một bãi đất trống vì tôi không còn đường lui. Ở đó, tôi sẽ đối mặt với ít đối thủ hơn. Thực dụng là thế đấy! À, nhưng đấy là trường hợp tôi có kiếm. Và tôi thì không tiếc khi mình không có kiếm.
    Tôi thích nhân vật Lục Tiểu Phụng có gì đó hay ho với việc dùng... ngón tay để kẹp kiếm đối phương. Ngón tay có thể kẹp kiếm được ắt sẽ có sức sát thương không kém gì kiếm. Với tôi, vũ khí chỉ là cánh tay nối dài. Tôi thích những gì thuộc về nguyên bản hơn.
    (Nếu tôi có dùng kiếm. Tôi sẽ chỉ dùng đến 1 chiêu. Nhanh, gọn, dứt khoát để đối thủ của tôi không phải đau đớn lâu. Hoặc chính tôi, nhận nhát kiếm của mình, không phải đau đớn lâu.)
    ..............................................
    Chà, say rồi!
  8. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Vạt một góc không tên
    thừa thêm lời không nhớ
    mua một lần tình vỡ
    bán đi nửa trái tim
    Và những nhát thật êm
    trái tim hình nguyên vẹn
    và những hợp đồng hẹn
    chữ ký nào không đau
    Vứt tất cả và tiếc
    nhặt tất cả rồi đau
    bỏ đi không đành đoạn
    ở lại chẳng được lâu
    Cứ như những thanh nứa được vạt nhanh và cứa vào tay người. Cứ như những thanh nứa được vạt nhanh và cứa vào tim người. Thấy ghê ghê chứ chưa đau. Thấy ghê ghê nhưng thinh thích. Gíông như cắn một ngụm rượu trong mồm, hơi men bốc lên ngần ngật. Cứ như thế, không cần nuốt vội. Cừ ngần ngật say...
  9. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Bại- thành, vinh- nhục, thấp- cao
    Đã không là tiếc thì sao phải buồn​
    Thèm điện thoại hỏng hẳn, không phải cứ chập chờn như thế này- sự chập chờn giữa tắt và mở chủ động mà người cần thì không thấy. Ôi, my darling, tây ta lẫn lộn và cái thứ tình cảm ba rọi đáng yêu ơi. Anh ghét sự dối trá nhưng anh thích nhìn em nói dối. Điều này thì em không hiểu, muôn đời không!
  10. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Dạo này say suốt nhỉ? Vừa say vừa đi vừa quạt thảnh thơi cứ như Gia Cát Lượng.

Chia sẻ trang này