1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAY...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi always_say_love, 28/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Hìhì, nhiều người hỏi nhà mình sao khoái quạt thế. Chả phải phe phẩy đâu nhé, nhìn rõ ràng là xoè với khép đấy chứ.
    Xoè nhanh, khép nhanh! Hứng đủ, xả đủ!
    "Chành ra ba góc..."- Vốn thế!
  2. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    CÔ ĐƠN
    Một trời hạ nồng oi nắng chói
    Một em tôi diệu vời buồn tênh
    Một tôi thừa thãi
    bất lực trước khoảng mênh mông bằng lằn ranh chỉ đỏ
    Chúng ta
    hai tâm hồn tiệm cận rồi bỏ ngõ
    Những nỗi niềm được ghi lại như trang nhật ký lâu năm
    úa màu
    và chẳng ai buồn mở ra
    Vì chúng ta đều lo sợ
    những gì còn sót lại
    khơi gợi những gì đã ra đi
    ...
    Chúng ta ngồi gần nhau một khoảng cách đo được bằng centimét
    Nhưng bất lực để thêm một điểm đủ để hồn mình chạm vào nhau
    ....
    Đó là cô đơn?
  3. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    "NIỆM KHÚC CUỐI"
    Nếu anh ghì lấy em
    chặt hơn thằng đàn ông trước đó
    (những thằng đàn ông trước đó)
    em sẽ thế nào?
    Nếu anh hôn em
    nồng nàn hơn thằng đàn ông trước đó
    (những thằng đàn ông trước đó)
    em sẽ thế nào?
    Nếu anh tỏ tình
    thắm thếit hơn thằng đàn ông trước đó
    (những thằng đàn ông trước đó)
    em sẽ thế nào?
    Ừ, chỉ NẾU thôi
    cả Paris chui tọt vào chai
    và em không là ngoại lệ
    anh chui tọt vào trái tim em rất dễ
    động mạch vẫn chập chờn cơn co thắt
    tim quặn cơn đau
    anh tan mình như liều thuốc ngoài toa bác sĩ
    hặc chữa lành
    hoặc sẽ tiễn em đi
    đến phút cuối cùng
    Và tin anh đi
    chúng nó gọi đấy là...
    C''est la vie!
  4. EmXinhKhong

    EmXinhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    EmXinhKhong chào bạn!
    Vẫn mạnh khoẻ đấy chứ! 8X ra rồi, khi nào rảnh qua trường gặp nhau chút nhé. Nhưng bỏ bớt kiểu nói: "Đời là thế" đi. Nhàm rồi.
    Đọc bài thơ này khá thú, nhưng thú hơn khi Tuấn Ngọc hay Sĩ Phú hát "Niệm Khúc Cuối" phải không?
    Thân mến!
  5. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Chào cậu!
    Dạo này cũng không khỏe lắm nhưng tinh thần thì thoải mái hơn. Phải đến hai tuần nữa tớ mới rỗi.
    Tớ hát NIỆM KHÚC CUỐI hay hơn cả Tuấn Ngọc, cả Sĩ Phú, cả Lê Hiếu... Vì chỉ có tớ, mới diễn tả được hết cảm xúc của mình.
    Mỗi chúng ta, đều có một NIỆM KHÚC CUỐI!
  6. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    luonnoiloiyeu say nhiều rồi, đêm nay nhường tớ say 1 tí.
    Say
    Chén đắng cay ngỡ tưởng uống một mình
    Nhưng em đến cho anh vài giọt mật
    Vì thế mà anh say
    Hôm nay vẫn chưa tỉnh được
    Anh có tỉnh lại không? Anh không biết!
    Anh có muốn tỉnh lại không? Anh không biết!
    Tình yêu giữa hai bờ hư thực
    Nên chẳng thể lập trình
    Một khi chỉ cần nhớ đến em
    Cũng đã là hạnh phúc
    Dù hạnh phúc đan xen
    Những điều không nói được
    Anh đang say và em
    Đừng nghe thấy những gì mất mát
    Ở bên trong.
  7. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    À, CỨ TỰ NHIÊN!
    ...............
    Ngỡ là say, ngỡ là điên
    Ngờ đâu có lúc thơ Thiền biết bay
    Ngỡ là vô hạnh ngộ này
    Ngờ đâu thành một bài...
    hay nhiều bài?
  8. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Tiễn người yêu đi lấy chồng với làm phù rể mãi cũng mệt nhỉ?
  9. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Tớ không đổi tittle!
    Cái này là do bên BIG HEART!
    Đáng lẽ tittle mới phải khác, đổi sau cũng chả hề gì. Mỗi tội hai chữ "Mai cồ" nghe chỏi quá!
  10. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Mong chị
    ngày chị đi xa
    khăn áo lượt là
    cùng người đàn ông xa lạ
    nhà bỗng đông người
    trời oi hơn mùa hạ
    em khóc
    chị cũng khóc
    chị dỗ dành: ?oNgoan nào! Rồi chị sẽ về thăm?
    thời gian đằng đẵng trôi
    em đếm từng ngày, từng tháng, từng năm
    con mèo già hơn bên gốc cau già
    mẹ già hơn mỗi chiều tựa cửa
    thư chị gửi
    mẹ không cho em đọc lấy một dòng
    xem thư lần nào cũng vậy
    mẹ âm thầm khóc
    mưa ném lên mái tôn nặng nhọc
    giấc ngủ em những đêm ấy chập chờn
    thấp thoáng dáng chị về
    chị ướt mình với những vết bầm đen
    ngày đi, ngày về đều mưa như trút
    nhòa mắt mẹ
    ướt mắt em
    chỉ có chị là không khóc
    sau này chị nói chị đã quen

Chia sẻ trang này