1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAY...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi always_say_love, 28/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    GIẬN
    Ngày em còn yêu biển
    Anh hóa sóng bạc đầu
    Bao lần biển gầm thét
    Bao lần làm em đau
    Ngày em còn yêu núi
    Anh hóa dốc khô cằn
    Trái tim em rướm máu
    Anh không lời hỏi thăm
    Ngày em còn yêu gió
    Anh là kẻ đi hoang
    Gió ngàn muôn đời thổi
    Em với tình vỡ tan
    Ngày em còn yêu mây
    Anh trôi theo cầu vồng
    Bỏ em bao lần đợi
    Với bao lần ngóng trông
    Ngày em còn yêu anh
    Anh muôn vàn nông nổi
    Ngày anh về hối hận
    Em lặng im không nói
  2. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN TÌNH YÊU CHO EM
    Đấy là một câu chuyện dài
    Về xứ Siberi tuyết phủ
    Puskin đã ngỏ lời cầu hôn
    Với tình yêu muôn đời bất hủ
    Trong những trang viết đời mình
    Tuyệt đỉnh của ngôn từ không tì vết
    Puskin đã viết về tình yêu
    Và yêu như ngày mai mình sẽ chết
    Ôi Siberi xa xôi
    Và sự ngỏ lời ngây ngô
    "Người ta đồn rằng chúng mình yêu nhau"
    Puskin không hơn gì sao?
    À vâng, Puskin cũng bình thường thôi
    Khi ông là thi nhân vĩ đạI
    Nhưng tất cả những người vĩ đại
    Bây giờ và mãi mãi
    cũng chắc gì yêu hơn anh đã yêu em
    Trong tình yêu
    bọn anh đều điên như nhau
  3. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    ĐIÊN
    Anh đã điên mất rồi
    Con mèo nhỏ xù lông
    Hàng cau vừa bị chặt
    Lòng em có đau không
    Anh đã điên mất rồi
    Đi về chuyến đò ngang
    Cầu xây xong mươi nhịp
    Mái chèo có ngổn ngang
    Anh đã điên mất rồi
    Mùa không tình yêu thật
    Anh vẫn làm hành khất
    Xin tình thừa thế gian
    Anh đã điên mất rồi
    Em về đi, về đi
    Sao em còn đứng lặng
    Anh bỗng tỉnh ngày si
  4. vancattien

    vancattien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
     
    Hai câu na?y hay
    người chưa uống rượu chưa say?(chắc gì) đôi khi uống rượu tỉnh quay quắt người.
    ....Lượm tư? nơi khác na?y...
     
    " Sống ơ? dương gian đánh chén nhe?
    Chết vê? âm phu? cắp ke? ke?
    Diêm Vương phán ho?i ră?ng chi đó ?
    ...........................................Be! "
  5. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    BIẾT!
    Bỏ 3 câu trước- THỪA!
    BE, thế đã đủ!
  6. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Chiều nghiêng rơi chút nắng vàng
    Bông sen trắng đến ngỡ ngàng dưới ao
    Cánh cò chao lượn trên cao
    Bay ngang khói đốt đồng bao la tình
    Đụn rơm vàng kiếp phù sinh
    Gió sông đưa cánh diều lênh đênh trời
    Về quê nhớ mẹ ru hời
    Có thằng bé đếm tuổi đời mênh mông​
  7. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    cảm giác tê tê nơi đầu lưỡi
    khi anh nói dối
    sau nụ hôn rất vội
    đeo bám anh đến tận bây giờ...
    em- người đàn bà từng trải- vô cùng ngu dại
    có lẽ vì em là đàn bà
    và hình như e yêu anh
    những sai lầm đã được sửa rất nhanh
    những vết đau chưa bao giờ phai nhạt
  8. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Những mảnh thủy tinh vỡ của mối tình ngày cũ
    Quả cầu pha lê không nguyên vẹn nữa rồi
    Em- sự khát khao mà tôi bất lực
    như tôi từng bất lực trước cuộc đời
    Hy vọng của người đàn bà vốn nhỏ nhoi
    Tôi đam mê những điều xa rời cuộc sống
    Và sống xa rời cả những điều còn chưa kịp ngẫm
    Em- nỗi khát khao tôi bất lực được gọi tên
  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Say lại đi kiếp con người
    Tỉnh nguyên làm cái chuyện đời đớn đau
    Chéo chân vắt hẳn lên đầu
    Suy đi tính lại .... tỉnh hầu thằng say....
    Mà say còn để làm thầy
    Tỉnh quay quắt thế bầy hầy như say
    Nào ! say ! tỉnh ! rót ! Ô hay ?
    Thêm ly này nhé , là say .... hết rồi
    Say rrồi .... thôi nhé .... nào ! Thôi !
    Ô hay .... tao vẫn ....đã thôi ...đâu nào !
    Cạn đi ... nốt chén này.... Và.....o......o..... vào ....
    Bồ đá với Pháp ... sút ....vào ....! .... chưa vào các bạn ạ ....
    và bây giờ .... DDeco đang có bóng ở khu vực giữa sân .... anh chuyền cho ai ....vâng anh chuyền xuống cho Ronando....Sút....
    Va.....a.............ò..............ò................!

  10. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích văn hóa Pháp! Mong được một ngày nào đó đến Paris, dạo trên Khải Hoàn Môn, ngồi một quán cafe'' bên đường, vào Vailersses,... Hôm qua Pháp đã thắng, họ vào chung kết World Cup.
    Bàn thắng từ chấm 11m, tốt thôi, kết quả là quyết định kia mà. Nhưng cái cách mà Henry đã tung người điệu nghệ khi chân Carvalho chạm vào khiến tôi đau. Thứ bóng đá nghệ sĩ đã chết! Thứ bóng đá kịch sĩ lên ngôi! Ôi, nỗi đau về thứ bóng đá đẹp ngày càng tàn lụi!
    Cái cách mà tôi hâm mộ tài năng Zidane không khác mấy so với vài bậc trưởng thượng của tôi mê Platini. Họ đều hào hoa, đều sáng tạo và kỹ thuật trên mức tuyệt vời. Họ là những thiên tài. Cái cảm giác của con chim cất tiếng hót cuối cùng sao mà lạ kỳ đến thế. Zidane sẽ chơi World Cup cuối cùng của đời mình trên đất Đức và chứng tỏ mình không phải đã hết thời. Anh đã làm được! Nhưng có buồn không khi người Mohican cuối cùng trong đoàn quân là thực sự chơi bóng. Gần như thế là Ribéry. Nhưng vẫn còn quá ít. Pháp hào hoa, Pháp nghệ sĩ đâu rồi? Henry ư? Anh đã đổi nghề làm... kịch sĩ. Vieira ư? Anh chỉ còn chăm chăm phòng ngự. Madoula ư? Chưa bao giờ người ta đánh giá anh là một kỹ thuật gia. Và Makelele, anh không thể làm một tay vờn bóng siêu hạng.... Vẫn biết không có gì hàon hảo song nỗi đau về một chiến thắng không xứng đáng mà ở đó tính hiệp sĩ bị xem nhẹ. Bàn thắng từ pha đóng kịch của Henry đã xóa đi hình ảnh đẹp mà Les Bleus vừa gầy dựng lại.
    Xét một cách công bằng, ở trận bán kết thứ 2, đội bóng dở ít hơn đã thắng đội dở nhiều hơn vì họ biết cách... hèn hơn. C''est la vie! Đời là thế!- câu cửa miệng của người Pháp vẫn vẹn nguyên giá trị...
    Kết thúc trận bán kết thứ 2, mọi người đã ngủ, chỉ còn tôi là trắng nốt phần đêm còn sót. Để ngẫm xem sau chiến thắng có gì. Hình như có những chiến thắng mang màu tủi hổ...

Chia sẻ trang này