1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAY...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi always_say_love, 28/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NhuThiCaDao

    NhuThiCaDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    :)
  2. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    HUYỀN THOẠI LU MỜ
    Nếu Zidane không bị thẻ đỏ, chắc gì chàng tiền đạo vô duyên Trezeguet được sút penalty. Zidane rất ít khi sút trượt. Nếu có anh, có thể Pháp đã giải quyết xong Italia để lần nữa lên ngôi sau 8 năm. Nếu anh chiến thắng, có khi anh chứ không phảI Canavaro mới là cầu thủ xuất sắc nhất World Cup. Nếu anh nâng cao chiếc cúp vàng dnah giá, anh sẽ vượt qua những huyền thoại như Bobby Charton, Johan Cruff? và thậm chí là Maradona để bước đường hoàng vào ngôi đền thiêng của BĐTG. Nếu?
    Hôm qua, Paris đã không? chui lọt vào chai!
    Trước màn trình diễn không tồi của Zidane, quả bóng mà biết nói thì nó sẽ nói rằng: ?oGã hói? chưa hết thời! Anh đã khiến Gattusso và hàng tiền vệ Thiên Thanh điên đảo với thứ bóng đá đậm chất kỹ thuật và trí tuệ của mình. Anh đã thắp ánh sáng hy vong cho Les Bleus khi không cho Buffon lấy 1% cơ hột trên chấm 11m. Và lúc người Pháp bắt đầu lo lắng về thế trận èo uột của mình khi Italia gỡ hòa, anh đã xốc cả đội tiến lên. Khi ấy anh là một thiên thần. Khi ấy anh là vị cứu tinh của cái đẹp. Khi ấy anh là hy vọng của nước Pháp và tất cả những người ủng hộ đội bóng này.
    Nhưng ngườI Ý biết cách làm đối phương mất tự chủ bằng lối đá khó chịu của mình. ?oGã hói? đã khiến Marterazi đo ván bằng đòn ?otê giác húc? như búa bổ. Một khoảnh khắc sai lầm do nóng tính của Zidane đã khiến 10 thành viên còn lại của ?oáo Lam? lao đao. Người Pháp mất tinh thần và dự báo về cái chết trên chấm phạt đền dần hiện ra trước mắt. Buffon đã có một trận chung kết để đời khi anh mới là vai chính của đêm diễn. Có anh trong khung gỗ, cái áp lực ghê người của thủ môn xuất sắc nhất thế giới buộc các cah6n sút Pháp chùn chân. Lúc ấy Zidane nghĩ gì?
    Sẽ có rất nhiều ngườI đoán xem ?ogã hói? đã nghĩ gì từ khi nhận thẻ đỏ đến khi ngườI Ý tưng bừng niềm vui chiến thắng. Có thể một ngày nào đó anh ta sẽ viết tự truyện và kể lại và gặm nhấm nó khi dạo trên Khải Hoàn Môn. Điều này thì người viết không đoán ra được. Chỉ biết một điều, rạng sang 10/7 giờ Việt Nam, với tôi, có một thần tượng đã lu mờ?

  3. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Tỉnh người ta gọi là yêu
    Mê rồi ta gọi là nhiều trái ngang
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Ấn tượng của mùa Đớp Liu Xi năm nay vẫn là cái đầu trọc ... hình ảnh được giới truyenf thông khi ây ưu ái chọn làm hình ảnh đặc trưng cho chiến thắng, cho tình đồng đội, sự chia sẻ, chúc mừng, lột tả cái hân hoan của chiến thắng và in mãi nụ hôn của người đội trưởng điềm tĩnh khôn kéo và đầy quyết đoán _ Ba Lăng và Ba tê , cũng vẫn Ba tê ở khung thành nhưng " đội tuyển Châu Phi" năm nay đã để lại hình ảnh vô cùng tệ hại cũng với cái đầu .... không có tóc! Một cú húc Bò tót đã xoá mờ gần như hết cả những cú ngả người bắt vô lê tuyệt kĩ của con chim trong bụi mận gai ấy .... Tội đồ Zi đan kia, tội ngươi đáng phải cho vào vạc dầu nấu chẩy ra như những giọt mồ hôi đang lách chách kia .... , người ta đã mong cái tố chất HLV ở mấy nhà các ngươi giúp nâng tầm cho gã "đầu bạc" sánh chỉ với A mê giắc kê , mà ko xong ....
    Đúng là những chú Gà trống Gô loa mắc Vi rút H5 N1 vào ngay giờ phút địn mệnh !
  5. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    "Bởi ta SAY nên thần tượng cũng lu mờ"!
  6. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    NÓI DỐI!
    Hôm nay tôi lại đong đưa
    Lời cho em thật như chưa thật lòng
    Em ngòai mặt nói chẳng mong
    Hình như lòng cũng chút gì xốn xang
  7. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Biết thừa là hắn đong đưa
    Thôi thì em cũng giả vờ xốn xang.
    .........................................................................
  8. fonzi

    fonzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    2 cái chữ màu trên kia chẳng qua tại đánh máy sai thôi chứ không phải lạc vần. Người đọc có hiểu thế không ?
    Fonzi
  9. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Cứ phải theo khuôn à?
    Tớ phá cách đấy!
    Em ngoài mặt chẳng nói mong
    Hình như lòng...
    cũng chút gì xốn xang
    Được chưa nhỉ?
    Nếu chưa thỏa mãn thì chịu. Tớ phải thoả mãn tớ trước đã.
  10. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Lục bát mà phá cách thế này chối tai lắm Ấn ạ.

Chia sẻ trang này