1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAY...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi always_say_love, 28/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Chỉ đọc mỗi câu "phá cách", còn câu cuối chưa xem ư?
    Tôi thỏa mãn tôi!
  2. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Ừ, thì kệ.
  3. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Thế này liệu có làm bài thơ mất hay không nhỉ?
    Hôm nay tôi lại đong đưa
    Lời cho em thật như chưa thật lòng
    Ngoài mặt em bảo: chẳng mong
    Hình như trong lòng...cũng có xốn xang
    Lục bát đâu có nhất thiết phải nối vần theo cách thông thường là 6-6,8-6 . Cũng có thể nối như trên 6-4, 8-6 .
    hì, nói bạn always says love đừng phật lòng , nhưng tớ thấy hình như nối vần 6-3 thì cũng hơi phá cách quá đáng.
    ..............................................................
  4. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Tất cả những gì được viết tại đây, từ bài thơ đến đoạn tự sự bên dưới đến cả chữ ký đều hay không chịu được.
    Cậu này ngứa ta ngứa chân đá đấm gì ai sao lại để đến mức bị khóa nhỉ?
  5. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    hieuham ạ, cảm ơn cậu đã khen!
    Sự phá cách, dẫu là quá đáng, thì cũng chỉ là quá đáng với chính tớ thôi. Thỏa mãn với chính mình vì cái quá đáng ấy, sự tự trừng phạt ấy đâu có gì sai nhỉ? Cái sai là không thỏa mãn mọi người. Chẳng phải tớ đã nói ngay từ đầu là có thất thố thì tớ xin sao?!
    Phá phách thì không hẳn! Ngứa chân ngứa tay cũng không! Bị 1 liên minh bên LSVH đệ đơn lên admin thôi mà! Lẽ thường...
  6. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0

  7. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0

    TỰ SỰ...
    Ngày tôi luôn nói lời yêu
    Với nhân sinh, với cả điều trái ngang
    Với trang viết dở
    chiều sang...
    Với đêm trăng
    có ánh vàng sánh ly
    Của riêng còn một chút gì
    Xin đừng chạm đến
    thầm thì nỗi đau...
    Lỡ như thơ có cũ nhàu
    Còn vương một mối tình đau đớn lòng​
  8. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    VÔ ĐỀ
    Tôi về tìm lại triền đê
    Tìm vần thơ cũ đam mê thuở nào
    Chàng gió tình tự xôn xao
    Nàng trăng giận dỗi nép vào sau mây
    Gom về mảnh vỡ cuộc say
    Bình minh hé những đắng cay đêm rồi...

    Viết cho P.N.L; T.N.T.V; P.T.K và đêm chợ hoa ngay triền đê lộng gió, với quán nhỏ và nhạc Trịnh du dương...
  9. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Đọc chủ đề này tự nhiên nhớ một bài thơ cũ lắm rồi ko rõ của ai. Cũng say lắm.
    Ô kìa! vầng trăng vỡ đôi
    Nửa treo mây đục, nửa trôi mặt hồ.
    Ta đang tỉnh?
    Ta đang mơ?
    Sao bờ môi bỗng hững hờ bờ môi.
    Anh đơn côi?
    Em đơn côi?
    Gió hun hút đuổi mây rời khỏi mây.
    Này chén đắng
    Này chén cay
    Nào ta cạn.
    Nào ta say.
    Ô kìa!
    Trăng bỏ đi.
    Sao bỏ đi?
    Ta trở lại giữa chia ly bộn bề.
    Em có về?
    Em không về.
    Bờ mi ướt, nhánh lưu ly héo gầy.
    Chỉ còn người đợi một người
    Dẫu mai lại ướt trăng rơi đáy hồ...
  10. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Không say
    Muốn say chẳng chịu say cho
    Uống bao nhiêu cũng như vừa nhấp môi
    Ngồi thần ra nghĩ sự đời
    Đúng sai tốt xấu cũng lời nói thôi
    Ghét yêu tàn cuộc xong rồi
    Có còn để lại nụ cười về sau?
    Hay như nước chảy qua cầu
    Cả hoa và rác về đâu thì về?

Chia sẻ trang này