1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAY...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi always_say_love, 28/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Về đâu cái đống thị phi ấy hả cậu?
    Mà bây giờ thì không thiếu....
  2. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    ĐÊM VÙNG CAO
    Đêm vùng cao ngây ngất với ngàn mây
    Hà Giang đây
    Xín Mần đây
    Nấm Dẫn đây
    tôi say từng điệu khèn bay trong sương sớm
    chờ chợ phiên em gùi nắng ban mai
    ngày mới...
    Lưng chừng vách núi
    Chênh chếch đầu ghềnh
    Chưa thấy bầy ngựa thồ lục lạc gọi tên
    Chưa thấy nồi Thắng Cố bốc hơi nghi ngút
    tôi uống em từng ngụm
    từng ngụm nhỏ
    rất Hà Giang
    Điệu kèn lại mênh mang bay qua từng dãy núi
    "em gọi
    em chờ
    anh sẽ đến với em..."
    Lại rót rượu chờ chợ phiên
    Ngây ngất ân tình miền núi
    Giơ tay lên trời ngỡ nắm được mây
    Hà Giang đây
    Xín Mần đây
    Nấm Dẫn đây
    địa đầu Tổ Quốc là đây
    Đêm bàng bạc ánh trang
    Tôi say loang bóng mình vào vách đá
    Nghe gió ngàn sóng sánh mặt ly con
    Rượu vẫn còn...
    Được luonnoiloiyeu sửa chữa / chuyển vào 01:18 ngày 17/07/2006
  3. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    RU TÔI
    Tôi ru tôi ngủ trong tay
    Có lời của cuộc say
    tê tái người...
    Ai chỉ trỏ
    Ai nói cười
    Tôi nuốt nước mắt vào từng lời ru
    À ơi, tôi ngủ...
    đêm mù...
    Nghe trong tiếng hát còn lưu luyến gì
    Có mùa yêu đã ra đi...
  4. vunhatkhanh

    vunhatkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0

    Ko rõ số phone...
  5. jasminecage

    jasminecage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời này sao lắm những cơn say?
    Say danh vọng, tiền tài, say quyền lực
    Sáng thức dậy là liêu xiêu trong công việc
    Tối về nhà lại mê mẩn những bon chen.
    Mà ở đây sao nhiều người say thế?
    Nhưng say này lại khác với say kia()
    Say men rượu, say tình, say bạn
    Say lắm rồi chẳng tỉnh được đâu.
    Mạn phép các bác, em buông mấy câu ko liên quan.
  6. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Đã bảo là không biết về đâu mà.
    Cứ hỏi lằng nhằng mãi.
  7. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Tả pí lù của kẻ "giang hồ vặt, du côn bèo"....
    ..............................
    ÁO DÀI
    Giữa Sài Gòn đông đúc
    Tôi nhìn thấy áo dài
    Em đi qua gió thoảng
    Tà áo hóa mây bay
    NHẬU
    Cụng ly lần nữa đi mày
    Trần ai cũng đã trần ai mất rồi
    Cà Phê
    Sóng sánh đen đặc quánh
    Từng giọt, từng giọt rơi
    Mươi thìa đường chưa đủ
    Ngọt bằng nghĩa một lời
    DẠO
    Khói xe với lại bụi đường
    Dạo qua còn giữa mùi hương Thị Nghè
    Từ những thứ thiên hạ chê
    Có gì còn sót những mê mải lòng
    Ăn (sang)
    Người ta xế hộp với xe ga
    Ta chỉ tay không cũng làm già
    Ngồi thử quán sang người nhếch nhác
    Trả tiền xong còn nhớ phải boa
  8. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Càng ngày viết càng khá đấy Ấn ạ.
  9. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Sao mà đọc thơ của bác này tớ thấy chán đời quá thể. Đọc biết ngay là LNLY đang thất tình. Thơ hay, học thức, sống tình cảm...sao em nào lại nỡ phụ bác thế?
    "từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ", nhỉ?
    Thường thì tớ thấy lúc vui hoặc lúc đang yêu người ta ít dành thời gian để làm thơ. Nhưng cứ những lúc buồn, lúc chán, lúc thất tình thì cảm hứng ở đâu nhiều thế, mà làm thơ lúc ấy cũng xuất thần nữa. Tớ thích đọc thơ của bác, hihi, nếu đang yêu và được yêu thì chắc gì mà bác đẻ ra được những bài hay thế này!
    Nhưng tớ cá là nếu được chọn, chắc bác thích ko bao giờ làm thơ được.
    "Xin em đừng nổi tiếng
    Bởi câu thơ thất tình"
  10. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Sao mà đọc thơ của bác này tớ thấy chán đời quá thể. Đọc biết ngay là LNLY đang thất tình. Thơ hay, học thức, sống tình cảm...sao em nào lại nỡ phụ bác thế?
    .............
    KHÔNG AI PHỤ TỚ CẢ! LỖI Ở TỚ!
    ...................
    "từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ", nhỉ?
    ......................
    Ừ, SAO CŨNG ĐƯỢC...
    ............................
    Thường thì tớ thấy lúc vui hoặc lúc đang yêu người ta ít dành thời gian để làm thơ. Nhưng cứ những lúc buồn, lúc chán, lúc thất tình thì cảm hứng ở đâu nhiều thế, mà làm thơ lúc ấy cũng xuất thần nữa. Tớ thích đọc thơ của bác, hihi, nếu đang yêu và được yêu thì chắc gì mà bác đẻ ra được những bài hay thế này!
    ..................................
    CÁI NÀY NHẦM TO!
    .......................................
    Nhưng tớ cá là nếu được chọn, chắc bác thích ko bao giờ làm thơ được
    ......................................
    THẾ CÓ KHI LẠI HAY....

Chia sẻ trang này