1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAY...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi always_say_love, 28/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    5 Đ: ĐEN + ĐÁ + ĐẬM + ĐẶC + ĐƯỜNG= ĐỦ
  2. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Người ư? Phất phất căn căn
    Tình ư? Cổ kệ một lằn roi tim
    Chén ta người nốc cho mềm
    Chén người ta hắt ngược lên đỉnh sầu.
    Mẹ cha cái kiếp cơ cầu
    Khéo loan với phượng loè dâu bể người.
    Sinh nhầm vào cuộc rong chơi
    Bể sông thi phú cũng mùi chiếu chăn
    Say là tỉnh cuộc xa gần...
    Tỉnh là say trận nợ nần phù du...
    Ngàn năm
    Ta một giấc mù.........
  3. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới thấy cái phảng phất ngày xưa của thơ Quản...
    "Chén người ta hắt ngược lên đỉnh sầu"
    ...Có dư một trận say đâu
    Mà chia năm bảy cuộc xâu xé mình
    Niệm sinh với lại võng tình
    Tưởng sai là đúng
    có hình như không?
  4. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    THỰC- ẢO
    Giấc mơ loài thiên di
    Vượt đường xa tránh rét
    Giấc mơ tan thành tuyết
    Chim mỏi cánh rơi... Ôi!
    Giấc mơ loài ngựa hoang
    Sải chân đồng bất tận
    Giấc mơ hóa thù hận
    Những vết thù trên lưng
    Giấc mơ loài vi sinh
    Trôi về đâu cũng được
    Giấc mơ không biết trước
    Ngày mai mình ra sao
    Tôi có một giấc mơ
    Mình trở thành cơn gió
    Giấc mơ còn bỏ ngỏ
    Vì mơ chỉ là mơ
    Giấc mơ là ảo ảnh
    Thực tế lại đáng buồn
    Những ai không mơ mộng
    Tôi tin còn buồn hơn
  5. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    ĐEN + ĐÁ + ĐẬM + ĐẶC - ĐƯỜNG = ĐỦ + ĐẮNG
    Hôm nào LNLY thử xem sao? Sẽ ngon hơn rất nhiều. Tin không? Tất nhiên nếu quen thất tình thì lúc nào cũng đủ đắng rồi, có đường cũng tốt.
    Uống cafe có SAY không? Có một vị mà rất nhiều trong rượu nhưng ko thể tìm thấy trong cafe. Vị Cay.
    Đọc thơ LNLY thì có cả 2 vị , cay và đắng, biết ngay là chuộng cả hai thứ rượu và cafe.
  6. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    ĐEN + ĐÁ + ĐẬM + ĐẶC - ĐƯỜNG = ĐỦ + ĐẮNG
    .................
    "HẢO NGỌT" QUEN RỒI!
    ..............................
    Hôm nào LNLY thử xem sao? Sẽ ngon hơn rất nhiều. Tin không?
    ..................
    THỬ RỒI! NGON CŨNG TÙY LÚC...
    ...................................
    Tất nhiên nếu quen thất tình thì lúc nào cũng đủ đắng rồi, có đường cũng tốt.
    ....................
    THẤT TÌNH KHÔNG CHỈ CÓ ĐẮNG THÔI ĐÂU. CÒN NHIỀU THỨ, TRONG ĐÓ CÓ... SƯỚNG NỮA.
    ......................................
    Uống cafe có SAY không?
    .....................
    CÓ THỂ... NHƯNG CHỈ VỚI NHỮNG NGƯỜI THỂ LỰC QUÁ YẾU HOẶC DỊ ỨNG.
    ..........................................
    Có một vị mà rất nhiều trong rượu nhưng ko thể tìm thấy trong cafe. Vị Cay.
    ......................
    CÂU NÀY ... DZÔ DZIÊN QUÁ BẠN! ĐỌC "CÀ PHÊ MUỐI" CHƯA?
    .............................................
    Đọc thơ LNLY thì có cả 2 vị , cay và đắng, biết ngay là chuộng cả hai thứ rượu và cafe.
    .........................
    THÌ SAO? KHÔNG THÊM THUỐC LÁ VÀO NỮA CHO ĐỦ BỘ. MỒI NHẮM LÀ MỘT (HAY NHIỀU) NGƯỜI ĐẸP HOẶC MỘT (HAY NHIỀU) CÂU CHUYỆN HAY HO NỮA CHO THÚ VỊ.
  7. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Trình độ caffe của bọn này kém quá
  8. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    CHẮC BÁC ĐỌC NHẦM TOPIC CHĂNG?
    HAY MỞ THÊM CÁI TOPIC CAFE'' NỮA NHỈ?
  9. tsukamoto

    tsukamoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Rượu say, cafe cũng say, trà cũng say, gái đẹp cũng say.
    Quan trọng là có chỗ để mà say. Tớ lang thang trên đất Nhật hơn một năm, muốn có thằng bạn thân ngồi cạnh để say như hồi ở nhà mà chả được. Buồn chỉ có mỗi mấy cái diễn đàn internet làm bạn. Mấy bữa nay vào mạng thấy anh em toàn chửi bới, mạt sát nhau.
  10. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    gái đẹp cũng say
    ............
    ĐỀ NGHỊ ĐỔI "gái" THÀNH PHỤ NỮ.
    ........................................................
    Quan trọng là có chỗ để mà say. Tớ lang thang trên đất Nhật hơn một năm, muốn có thằng bạn thân ngồi cạnh để say như hồi ở nhà mà chả được. Buồn chỉ có mỗi mấy cái diễn đàn internet làm bạn.
    .................
    CÓ CHÚT CẢM GÁIC "ĐỒNG BỆNH TƯƠNG LÂN"...
    ................................................................
    Mấy bữa nay vào mạng thấy anh em toàn chửi bới, mạt sát nhau.
    ....................
    Có những người thích làm đau người khác rồi thấy mình đau hơn.

Chia sẻ trang này