1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAY...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi always_say_love, 28/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngankhoa

    ngankhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Uống đi...các Bác...uống cho say
    Hãy uống cho trôi hết tháng ngày
    Đời chi ...đời lạ....tình buồn thế
    Chỉ lúc ...bồng bềnh...mới...thấy HAY
  2. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Có một chiều
    lâu lắm rồi
    em đến
    không một lời
    uống
    say..
    Nhìn thật sâu
    em cười
    đàn ông trên đời đều bội bạc
    anh chẳng khác
    khiến em yêu
    lại không dám yêu em
    Chẳng biết nói sao
    anh hèn nhát
    hèn hơn nhiều thằng đàn ông khác
    vì sợ
    yêu
    em sẽ chẳng còn chính là em
    Chiều qua
    anh một mình
    uống
    say
    không em
    đem kỷ niệm vào chén đắng
    giọt nắng cuối cùng níu ngày rất vắng
    thèm một cái hôn đến lặng cả người
    em ơi....
  3. sangmua

    sangmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Một lần say đủ cho muôn ngày tỉnh.
    Nhân gian qua ngàn lận đận long đong
    Đủ thu vén đắng cay vào men rượu.
    Tựa vào vai một người tin cậy mà ngủ
    Đã nồng nàn lại càng ngất ngư hơn
    Dìu qua đường trơn, nhột nhạt trong dạ
    Từ dốc ruột dốc gan cho điều u uất tuôn ra ồng ộc
    Nước mát một vốc
    Mà tưởng chừng đôi mắt ai đó đang trách hờn.
    Được sangmua sửa chữa / chuyển vào 06:55 ngày 10/10/2005
  4. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay
    không uống nửa chung
    Gặp em
    bỗng thấy không trung đổi dời
    Ta say em- một chút đời
    Ta say
    say cả nụ cười, nét duyên
    Này cô bé hãy đừng quên
    Cứ như thế nhé
    ngoan hiền như em
    Bụi trần
    ta vốn đã quen
    Xin em
    giữ một chút
    hương sen lòng
    Ta say
    em có say không???
  5. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em về cùng gió
    Thoảng mùi hương tóc mây bay
    Ta ru em cùng trăng ngủ
    Môi thơm ta uống thật say
    Hôm qua nghe lời tình tự
    Rêu xanh yêu đá bạc màu
    Ta ngồi bên đời xa lạ
    Tình em bay cao, rất cao
    Ta say ngày hôm qua thế
    Hôm nay mơ giữa ban ngày
    Đường trần ai đau đớn thế
    Ta say một khắc ngày mai
    Ừ thì có sao, say đấy
    Mặc thiên hạ cứ chê cười
    Có biết mùa đông lạnh buốt
    Quên nhau ấm một chút hơi
    Đong đầy chén tình ngày cũ
    Ôm lòng đau đáu ngày xa
    Ta say một thinh không lạ
    Có em với một mình ta
  6. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi uống bụi trần
    Để đưa em lại chốn nhân gian này
    Tôi say tận cõi mê say
    Còn em tỉnh quá nền đầy mưu toan
    Yêu em chìm cả hoàng hôn
    Như ngày xưa biển ru hồn đôi ta
    Em quên rồi những ngày xa
    Tôi đành níu những phôi pha đem về
    Mặc cho tỉnh hoà vào mê
    Mặc cho say một câu thề rất xưa
    ......
    Con đò tôi vẫn đón đưa
    Đi về em có nhớ mùa thu chăng
    Đông sang lạnh buốt chị Hằng
    Tôi là chú Cuội muôn màng vào yêu
    Hôm nay xiêu vẹo mọi điều
    Nhân gian bảo chúng ta liều đi thôi
    Tình xưa nay chẳng thành rồi
    Níu chi lại một khoảng trời trong nhau
    ............
    Em về nơi ấy thì sao
    Mình tôi đứng lại trời cao mấy tầng
    Rằng xuân thắm lại mấy phần
    Cũng đâu bù lại mười phân thiệt thòi
    Hy sinh em hướng về tôi
    Sao em quên mất mọi lời cản ngăn
    Thân trai lãng tử phong trần
    Xin em quên chuyện duyên phần trong nhau
    Buốt tim lòng cũng quặn đau...
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Có rượu nhiều không mà say đêm nay?
    Có tiếng giai nhân cười vang đường dài
    Cô đơn từng bước lê trong bóng tối
    Có hoa nào không mà anh đưa tay?
    ( Em chỉ trả lời - Tạ Ký)
  8. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Tỉnh
    lạnh toát người với mây mưa
    Tỉnh
    rùng mình
    máu sôi bừa
    Tỉnh
    như chưa tỉnh
    từ muôn kiếp
    Tỉnh?
    sao cho vừa?
    Say
    nghiêng ngả đời
    chơi vơi
    Say
    ê a hát
    ru hời
    Say
    chết mấy phần
    yêu với hận
    Say?
    được mấy lần?
    Tỉnh với Say
    mình ta
    ta biết
    Say với Tỉnh
    ta tiếc
    mình ta
    Nhân gian ơi
    Nam mô a di đà
    Lạy thánh Alla
    ......
    Duy chỉ có ta
    thành ma
    thành phật
    thành tất tật
    vẫn là ta
    Ha ha ha ha
    Say hay Tỉnh cũng chẳng qua...
  9. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rượu không một giọt
    Thế mà say....
    Ô hay
    Kìa nhân gian tỉnh lạ
    Cuốn theo dòng đời xoay
    Rủi hay may?
    Ta ngâm bài Chinh Phụ
    Xưa chờ chồng
    Em ngồi cười như thể
    Lần đầu thấy... thằng hâm
    Không ngời đằng sau anh
    Con người rắn rỏi
    chưa biết khuất phục bao giờ
    cũng có ngày yếu đuối
    Say rồi
    hình bóng em từ ấy mờ trong tôi
    Giữa chợ đời tất bật, lo toan
    Em cuốn theo
    Ta cũng bị cuốn theo
    Nhưng sao đêm về vẫn chẳng được bình yên
    dù một chút
    Ta đâu cấm em khi ta cũng muôn phần trần tục
    Nhưng em sai rồi
    Dẫu ta Say
    Ta còn muốn thức trọn đêm
    Ngủ đi em.......
  10. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Nôn thốc nền nhà
    Nôn thốc em
    Nôn thốc chân mây
    Nôn bậc thềm
    Say lúy túy say
    Nôn vào thiên hạ
    Im...
    .............
    Mẹ cha nào có ăn ở bạc
    Ông bà tích đức đã mấy phen
    Đua tranh nào có đua tranh nhỉ
    Thế nhân thiên hạ ghen hoàn ghen
    ........
    Say đứ đừ rồi
    Say mất tôi
    Say luôn tiếng mỉa với câu cười
    Mẹ nó, cha ông
    phường bội bạc
    Thiếu chăng, thiếu mỗi sự kỳ khôi
    Biến mất đi thôi, biến ngay đi
    Ta cóc cần em, cóc cần gì
    Thiên hạ mươi thằng đều như một
    Ta coi khi, tất cả coi khi
    ..........
    Đừng ôm lấy ta như ngày xưa
    Ta khác xa rồi, em đâu vừa
    Quăng quật trong đời bao vết xước
    Thỏa lòng em chưa, thỏa lòng chưa
    ...........
    Ha ha ha ha, ha ha ha ha...
    Cười cho thế sự cũng chẳng qua
    Giá áo túi cơm phường ấy cả
    Em, sao lại thế, mộng trầm kha??????????????

Chia sẻ trang này