1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAY...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi always_say_love, 28/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuthihan

    tuthihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    .
  2. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua loạng choạng đi về
    Chào em bằng ngữ điệu khề khà say
    Đời anh tệ lắm càng ngày
    Cớ gì em lại tỏ bày quan tâm
    Đêm qua trắng một giấc trầm
    Mong em tròn một giấc hồng ngoan yêu
    Đêm qua xót mắt ai nhiều?
  3. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Rượu- thứ men kích thích kỳ lạ.
    Nó khiến tôi cô đơn khi độc ẩm.
    Lãng mạn hoặc đau khi đối ẩm.
    Lạc lõng hoặc vui vẻ khi quần ẩm.
    Không nghiện hoặc uống nhiều đến mức như thiên hạ vẫn nghĩ. Đúng ra là có những nghi thức nhất định cơ bản. Nhưng... Sự đời vốn không đơn giản. Uống rượu cũng vậy thôi.
  4. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    DỪNG LẠI
    Anh đã dừng trước ngõ tim em
    Biết thế nào là giới hạn
    Những chạm khắc cuộc đời khiến em xinh đẹp
    Còn anh thấy sự đau đớn hằn lên
    Anh đã dừng trước những mong manh
    Hèn nhát nhìn em đau không lời thăm hỏi
    Bước thêm- vết thương mới nhói
    Em lại đau
    anh cũng đau
    Nên anh dừng lại
    nghẹn ngào...
    Sóng cuộc đời vẫn xô dồn dập
    Anh dừng cơn gió đêm buốt em một chốc
    Dừng mùa đông khiến em nặng nhọc
    Nghĩ suy về đời mình
    dừng khóc đi em
    Anh đã dừng và anh sẽ lãng quên
    Chiếc lá vệ đường nhìn anh hằn học
    Vệt thời gian cứa tim anh...
    Không biết cuộc đời dừng lừa lọc hay chưa?
  5. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Gửi bạn thơ


    Nhạt hơn rồi khi câu thơ cứ lặp đi lặp lại vài ý sáo mòn và đôi ngôn từ rỗng tuếch
    Đem vui - buồn chẳng đủ viết lên cái " Đẹp" thấm chất yêu thương
    Mà cứ nghẹn ngào bởi thứ ẩn ức cô đơn.
    Em - Anh - Tôi - Bạn
    Đủ bao con người
    Đang tìm kiếm ngọn gió mùa xuân
    Đêm hy vọng cùng nắng hồng về theo ánh mắt mơ huyền dịu ngọt
    Giọt rượu cuối cùng của cuộc say
    Cũng đã dốc cạn.
    Cố cầu : Gạn cay đắng cho nồng nàn thêm đầu môi cuối mắt.
    Chắt nỗi đau lòng để sẻ với kẻ biết nghe thơ...!
    Xin đừng vội vẽ khoác lên người " Nàng " tấm áo choàng danh giá kiêu sa.
    Thêu kim tuyến với hoa văn đời nhoè nhoẹt...!
    Xin đừng vội quệt lên mặt "Nàng" những nét tô suồng sã
    Che khuất lắng đọng trong cao ngạo - ở cái nhếch môi cười..!
    Năm mười mười lăm hai mươi
    Tươi tươi héo héo
    Lèo xèo gió reo
    Ừ thì biêt kẻ nào theo
    Biết ai đã bỏ
    Chữ "Thơ" với đời

  6. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    VÁN CUỐI
    Tôi đặt ván cuối cùng
    Đây! Vốn là NIỀM TIN
    TÌNH YÊU ngày cháy túi
    Chờ một cuộc hồi sinh
    Ừ, một hình thức khát
    Trăm ván trước đều thua
    Có thể đời trêu đùa
    Nhưng tôi chưa thất bại
    Cuộc đời chưa ngoảnh lại
    Trăm nghìn khuôn mặt cười
    Tim tôi nghe nhói buốt
    Xúc xắc CUỘC SỐNG rơi
    Khắc dài nghìn thế kỷ
    Cuộc chơi lặng như tờ
    Hình như có đôi mắt
    Không nhìn tôi thờ ơ
    Ván cuối cùng chẳng rõ
    Thua thắng cũng vậy thôi
    Sự QUAN TÂM còn sót
    Cũng đã đủ cuộc hời
  7. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    MƯA TÌNH NHÂN
    Em gọi đấy là mưa tình nhân
    Vu vơ lo thôi mà, mưa nhiều lại ốm
    Tháng 7 đã bao lần Chức- Ngưu đã khóc
    Ôm nhau trên Ô thước mỗi một lần
    Gọi thế nào đây, đành gọi là bâng khuâng
    Em biết không, soi mình trong tàng thức
    Từ khi có em, nỗi u ám ngày xưa giảm bớt
    Và sự u ám từ em tăng lên đến gai người
    Em gọi đấy là mưa tình nhân
    Đường phố vắng tênh chiếc lá bay quăng quật
    Tôi đi tìm sau mỗi lần nhói đau ngã gục
    Lại đứng lên gọi mưa đến vô cùng
    Chúng ta tiệm cận tâm hồn dẫu còn e ngại
    Những vệt thời gian dẫu đã xa vẫn bừng bừng giận cháy
    Thế nào hiểu cái vuốt bàn tay vào lưỡi gươm sắc lạnh
    Trách phạt mình bởi không nắm lấy tay ai
    Mùa mưa tình nhân có ngày thưởng trà
    lãm giai nhân
    Vạch xói trần trụi thân phận
    không đợi chờ câu hỏi
  8. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    ĐÔI MẮT
    Tôi gai người nhìn đôi mắt
    Đọc soi tận đáy tâm hồn
    Những bề ngoài dẫu ngộ nghĩnh
    Che làm sao nguy hiểm cơn
    Tôi gai người nhìn đôi mắt
    Đọc soi tận đáy tâm hồn
    Những bề ngoài bao ảo tưởng
    Che đi sự thật bình thường
    Tôi gai người nhìn đôi mắt
    Đọc soi tận đáy tâm hồn
    Yêu thương dễ đâu phát lộ
    Giật mình một giấc chập chờn
    Tôi gai người thèm đôi mắt
    Em soi tận đáy tâm hồn
    Hoá ra vết thương còn sẹo
    Hạnh phúc vương những lần đau
    Tôi gai người thèm đôi mắt
    Ngôi nhà đã mở cửa chưa
    Cứ đâu gọi là gì nhỉ
    Có nhiều chuyện giải thích thừa
  9. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Đ... IÊN?
    Tôi nghe, thấy, cảm nhận và làm vài điều
    Cuộc đời vốn chông gai
    đầy trắc trở
    Thiện tai!
    Ví dụ như thiên tai
    Có trách được bởi tại thiên?
    Nhiều lúc thấy mình bất lực
    Khinh mình từ vô thức
    À không, tuy có bực
    Vẫn ai ủi mình chẳng phải thiên tài
    Thiên tài?
    Ngay cả thiên tài với trí thông minh cùng cực
    Vẫn bất lực như thường
    Đời người vốn hữu hạn...
    Lại nghe, nhìn, cảm nhận và làm vài điều gì đó
    Với tất cả ước mong
    tái thiện
    Có thể tôi đang bao biện
    Thì sao?
    Con gà trống vẫn là con gà trống
    Kể cả khi con gà đấy là gà trống thiến
    Mất đi chức năng đạp mái
    Thịt nó càng hiển hiện ngon
    Tôi tự tìm câu trả lời cho tất cả câu hỏi
    Con người saolại có phần con
    Thỏa mãn quá!
    Tôi thấy mình Người hơn

  10. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    CHO NHỮNG NGƯỜI QUEN
    Tôi viết những dòng này (mà thực ra còn khá nhiều thứ khác), trong topic này trong trạng thái không ảnh hưởng của hơi men. Nói thế nào nhỉ, nó là thứ cảm xúc SAY ngoài cái say của cồn mà tôi mong muốn tạo ra (hoặc cố tạo ra).
    Vài hôm trở lại đây tôi khiến cho các bạn không hài lòng, hoặc chí ít, tôi không hài lòng vì thái độ dành cho với các bạn. Có những thứ có thể giải thíc được, có thứ tôi đành im lặng cho qua. Vốn những điều rất riêng, rất bình thường còn giữ lại coi như của riêng, cõi riêng thì xin để nó ngủ yên. Tôi không phán xét bất kỳ thay đổi nào và cũng không muốn. Tôi chỉ muốn nhìn rõ căn nguyên của sự thay đổi đó. Và tôi không hỏi khi làm điều đó. Chỉ nghe, nhìn và cảm nhận... Những phản ứng sẽ có khiến tôi cũng bất ngờ dù đã tiên liệu. Tôi làm bạn đau- chính tôi làm đau tôi trước- nhưng chúng ta là bạn.
    Sự phi lý tịnh tiến khiến chúng ta bắt đầu hài nghi bản thân mình giữa cuộc đời. Dù ít, dù nhiều, nó có tồn tại. Tôi sợ thứ cảm giác âm ỉ của vết thương rỉ máu mà mình phớt lờ để rồi nó làm khô cạn hy vọng sống của chúng ta. Những người trẻ không phải thế. Tôi không muốn thế. Hẳn bạn cũng vậy...
    Mọi thứ, tất cả, hãy hiểu cho rằng. Thời gian tồn tại của chúng ta không có nhiều. Thời gian chúng ta dành cho nhau ngày càng ít đi vì nhiều thứ...
    Hãy trân quý cái mình có!
    Hãy trân quý cái đã có!
    Và trân quý thứ sẽ có!
    (Nhưng tôi vẫn thê, vẫn nhìn những thứ ấy bằng cặp mắt trung lập khi so sánh chúng với nhau nếu chúng bắt tôi phải so sánh.)

Chia sẻ trang này