1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAY...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi always_say_love, 28/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bichtamanh

    bichtamanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    bác oi , là em trêu bác một tẹo thôi à. đang buồn quá , đọc tho bác lại càng não thêm.Cơ dưng mà em thấy cũng có bác cũng say say- tỉnh tỉnh dư bác nhưng nhẹ nhàng lắm. thương yêu lắm
    Và ngày ấy hôn em
    Hôn đôi môi buốt lạnh
    Anh đã thấy trong tim
    Những năm tháng hiu quạnh

    Ôi tình người trên thế gian này mới đẹp làm sao, ngay cả những thứ...mất- được
    Ta không than vãn
    cũng chẳng kêu la
    dù năm tháng trôi
    ta đây vẫn vậy
    .................ta say ánhmắt em
    ta say nụ cười em
    .....Cảm ơn chúa trời đã cho ta cuộc sống, đã cho ta...Em-tình yêu... Và đã lấy đi của ta những thứ còn lại
    .............(Ôi dào vật chất ấy mà , hết rồi lại có....Bỏ qua
  2. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Sảng khoái!
    Mời một ly
    Nếu có dịp...
  3. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    LÃNG THU
    Vật dời sao đổi rồi trăng nhỉ
    Bóng mây che kín lối ngày hờn
    Đèn ***g nhà ai chưa kịp thắp
    Mờ sân náu bóng liễu cô đơn
    Vớt thu giữa mùa sen chưa lớn
    Nhụy yểu trầm mình búp mỏng manh
    Thẫm lại cơn mơ ngày xưa lắm
    Một vầng trăng gãy chếch đầu cành
    Gió lùa hai bóng mây làm một
    Bóng mây thừa xa thấy buồn hơn
    Gịot sương chảy quanh co trên mặt
    Lặng nghe ngần ngại một ngấn hờn
    Sóng nào vừa vỗ nhói đau tim
    Vật đổi sao dời ngày ưu mặc
    Sóng nào bỏ bờ đầu bạc trắng
    Đêm thầm thì gọi khẽ lãng thu
    Được luonnoiloiyeu sửa chữa / chuyển vào 21:58 ngày 28/08/2006
  4. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    HÃY ĐỪNG NHƯ THẾ NGHE EM
    (Tặng em, một tâm hồn nhạy cảm và yếu đuối. Hãy đừng như thế nghe em? Không! Em hãy cứ là em...)
    Hãy đừng như thế nghe em!
    Đừng buốt tim mùa đông nhói
    Ai không bao giờ nông nổi?
    Đau đi, rồi hãy lớn hơn
    Hãy đừng như thế nghe em!
    Đừng nhìn đời hằn học quá
    Ai không một lần sa ngã?
    Ngã lần nào mà chẳng đau
    Hãy đừng như thế nghe em!
    Đừng nhạt từ tâm em nhé
    Ai biết đâu ngày mai sẽ...?
    Yêu đi, và thanh thản hơn
    Muốn nói với em thật nhiều
    Nhìn em cười mà anh xót
    Nụ cười dường như giễu cợt
    Cuộc đời có vậy không anh?
    Hãy đừng như thế nghe em!
    Ngày mai sẽ là ngày mới
    Và anh vẫn mong em cười
    Nụ cười còn nhiều mong đợi...
    Anh vẫn là khách qua đường
    Biết em cuộc duyên hạnh ngộ
    Anh vẫn mong em không khổ
    Vì anh là khách qua đường
    Hãy đừng như thế nghe em!
    Đừng làm mình đau như thế
    Anh chỉ là kẻ qua đường
    Nhưng anh không cười ngạo nghễ
    Vì anh mong em bình yên...
    Được luonnoiloiyeu sửa chữa / chuyển vào 11:25 ngày 06/09/2006
  5. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    NHỦ
    Hôm qua mẹ ngồi đan áo mới
    Mùa đông chưa đến mẹ lo rồi
    Con háo hức ngồi xem đan áo
    Áo đã sờn vai đời mẹ tôi
    Hôm qua uống cùng cha ấm trà
    Trà nồng đượm thoảng một hương sen
    Con kể chuyện mình đi đây đó
    Tóc cha bạc rồi con lại quên
    Hôm qua đi cùng em ra phố
    Phố đông đúc quá người ngược xuôi
    Mải ngắm phố phường quên thăm hỏi
    Em giờ còn hờ hững bờ môi
    Hôm qua uống say bên nhà bạn
    Bạn cười thăm hỏi mình ra sao
    Mình cười, lại uống, rồi lại kể
    Chẳng nhớ hỏi thăm bạn thế nào
    Hôm qua cả đêm mình không ngủ
    Mình thấy mình buồn mình nhiều hơn
    Mình mắng mình rồi tự nhủ
    Mình đừng làm mình thấy cô đơn
    Hôm nay mình đi mua áo mới
    Tặng mẹ, mùa đông đã đến rồi
    Pha trà mời cha từ sáng sớm
    Lắng nghe cha kể chuyện một đời
    Hôm nay mình đưa em cơm nhà
    Mình mời bạn đến chén dăm ba
    Chắc em sẽ cười và tha thứ
    Chắc bạn cụng ly với cười xòa
    Hôm nay mình thấy trời đẹp lạ
    Lông bông chưa chán mình lại đi
    Tia nắng trên đầu vừa nhắc khẽ
    Cứ đi mãi thế có thấy kỳ?
    (Thế là mình đành phải về thôi
    Ngày mai còn khối thứ để vui
    Mình về mình làm điều đã nhủ
    Mình đi còn có cả một đời...)
    Được luonnoiloiyeu sửa chữa / chuyển vào 11:52 ngày 06/09/2006
  6. Aoanh_vothuong

    Aoanh_vothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Tìm thấy chút gì đó sau khi đọc.
    Mộc mạc nên chân tình.
    Vote (cho cái cảm giác "tìm lại" sau khi đọc )
  7. november_rain_socry

    november_rain_socry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    To Ảo ảnh vô thường: Chả hiểu sao bác vote * cho bài ấy nhỉ. Nhưng cái avata của bác đẹp thật đấy. aha
    Tặng riêng bác:
    Anh tìm gì bên biển khơi
    Khi nàng tiên không còn ca hát
    Bọt biển vỡ cả rồi
    Trắng xoá bờ đôi
    Ai gọi tên người yêu dấu cũ
    Lâu đài cát mong manh dễ vỡ
    Cào xé tim em
    Phút khóc
    Em chợt nhận ra mình nhỏ dại
    Chưa kịp vỗ bờ
    Đã vun vào cát bụi lời yêu.
    ...
    khakhakha. thể nào cũng có kẻ ngoạc mồm lên chửi: đây là mảnh đất của tao. Ai cho mày vào mày nói lung tung.
  8. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Aoanhvothuong nhé! (Nhưng sao đâu nhỉ, hì hì.)
    Còn bạn november_rain_socry này lạ tậht. Không về làm bếp với cái dáng... cun cút được tớ chấm điểm 10 à. Hà hà.
    Hôm qua tớ say. Hơi bực 1 tí vì vài thằng trong "hố xí" (toileit bar) nhưng nghe đồn tối nay Trịnh tuấn đút lót cafe'' cho november_rain_socry và mình được ké phần nên cũng thấy đỡ hơn.
    @november_rain_socry:
    Hôm nay không có hứng thơ
    Cà phê thì chẳng hững hờ đâu em
  9. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Cái àny không dám gọi là thơ, một câu chuyện được kể lại...
    Sáng nay mình dậy sớm
    6h30 (thế là sớm rồi!)
    Về!
    Đêm qua mình ngủ nhà người quen
    Nửa tỉnh, nửa mê...
    Đêm qua trong giấc mơ của mình ở một, hai quán bar
    Cô bé áo đỏ mắt buồn như mùa thu và đủ xinh khiến những thằng đàn ông thèm khát
    Cô bé mắt buồn không biết khóc
    Nhảy nhót điên cuồng và mời mình cụng ly: "Sao anh không nhìn em?"
    Có gì đâu, em cũng bình thường thôi
    Em xinh một cách quá phổ thông
    Gặp lần sau chưa biết chừng tôi quên mất
    (Có lẽ chỉ hai thứ là tôi không quên: Đôi mắt buồn như mùa thu không hề khóc- và cái tên- Maika)
    Thật kỳ lạ!
    Cô bé từ trên trời rơi xuống
    Nhảy diên cuồng trong đám người điên cuồng
    Một cách xả cô đơn
    Nhưng tôi tin em còn cô đơn hơn
    Đêm qua ở một, rồi hai quán bar nhạc như đập vào tai
    Tôi lạc lõng giữa đám người điên cuồng nhảy nhót
    Khổ thân, tôi và em chả có chút gì đồng cảm
    Em như một thiên thần chán chường
    Tôi như một hellboy chán chường
    (Thiên thần và quỷ dữ không nên song hành cùng nhau)
    Hôm qua xỉn quắc cần câu
    Lái xe trong vô thức
    Vẫn đưa được một người về tận nhà
    Tựhỏi: Sao không có cái tai nạn nào sau đó để mình chầu ông bà?
    Trước khi ngủ- không dám vào toileit- sợ mình nôn
    ...............
    6H30 hôm nay mình về
    7h30 hôm nay mình lại ngủ
    1h chẳng khác mấy cái trở lưng
    13h35 hôm nay mình tỉnh dậy
    Hôm qua...
    Giá mình không ngập ngừng
    Có lẽ mình đã hiểu em hơn
    (Dù sao hôm qua mình đã khiêu vũ với cô bé áo đỏ có đôi mắt buồn như mùa thu không biết khóc và cái tên kỳ lạ- Maika)
    Và hình như (chỉ hình như thôi) mình còn ôm một cô gái khác
    Cô gái bình yên phủ chăn che kín mặt
    Vẫn thường bảo: "Mày điên!"
    Được luonnoiloiyeu sửa chữa / chuyển vào 15:25 ngày 07/09/2006
  10. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Nghe cái giọng kể chuyện này quả thật rất ghét. Không hiểu sao LNLY vẫn có cơ hội để hành nghề tiễn người yêu đi lấy chồng nhẩy. Chắc có bí quyết nào khác chứ cậu nhẩy ?

Chia sẻ trang này