1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAY...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi always_say_love, 28/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Hừm, bí quyết này do cơ duyên trên tình trường mà ngộ ra. Hỏi làm gì?
    Muốn hỏi vài đường cơ bản thì tìm deny_me ấy! Đong đưa mà không tà lưa thì đúng là khó ưa nên "bỏ nghề" vẫn chưa.
  2. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    SÁNG SỚM
    Sáng sớm mình về
    Chợ dăm người thôi
    Ai bên kia đường
    Hoang giấc ngủ vùi
    Nắng chưa xuyên lá
    Bầu trời rất trong
    Bà cụ thong thả
    Nhịp nhàng guốc vông
    Tiếng chày giã cốm
    Đều đặn chưa ngừng
    Mùi thu thay lá
    Vương lòng bâng khuâng
    Sáng sớm mình về
    Đêm qua không ngủ
    Thật may!- Tự nhủ...
    Mùa thu trôi êm
    Sáng sớm mùa thu
    Mình về qua phố
    Ngày mai trở gió
    Mình còn ngây ngô?
    Và mai sáng sớm
    Mình lại đi tìm
    Mùa thu khôi nguyên...
  3. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Bíp bíp bíp...
    "Thuê bao quý khách..."
    Hừm, mạng lãng nhách
    (Không biết em có trách?
    Mình chưa mời em ăn kem)
    Hôm qua mình nhìn sang nhà bên
    Có cô bé ngồi đọc sách
    Quyển sách có lẽ đã rất xưa... Sờn rách...
    Niềm say mê của cô bé thì không
    Tối qua mình nằm đọc sách
    Điện thoại đổ chuông lúc 0h45
    "Mai mày có đi không? (Đi đâu?)
    Đi sang Hà Đông làm rể phụ. (Đùa à?!)
    Chị tao lấy chồng. (Ra thế!)"
    Sorry! Bận rồi!
    (Làm rể phụ hử trời?! Sợ lắm!)
    Hôm nay nắng!
    Xem dự báo thời tiết tối gió sẽ về
    Hôm nay không làm rể phụ
    Tối nay mình đi mê...
  4. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Bài này của cậu có màu rất cổ điển, nhưng tinh tế và hay...
    Avatar nhìn như Kim Tử Long ấy nhỉ...
  5. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Khì, bác Kiên lại trêu thằng em rồi!
    Cái ảnh ấy là VTA chụp đấy! Tay nghề hơi non nên em gọi photoshop 1 tí và thêm mắm, dặm muối vào cho nó thơm ngon.
    À, nhắc vụ ảnh mới nhớ. Bác đổi cái tông xanh của máy bác đi.
    (Gửi EXK mỗi 2 bài Mai và Dương Bản thôi à? Còn bài nào nữa ko?)
  6. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    MÙI HỜN GHEN EM
    Tôi lần dò bậc thềm rêu
    Tìm về ký ức một chiều trăng lên
    Lối xưa phủ lá làm nền
    Người xưa phủ nhớ làm duyên cau trầu
    Lối ngàn hút bóng bãi dâu
    Tình xưa hút bóng ngày đầu gọi nhau
    Môi xưa lọn mía ngọt ngào
    Mắt xưa ngọn sóng ba đào hồn ai
    Tôi lần dò dấu mây bay
    Thấy triền mơ phủ cơn say hôm nào
    Có khi tôi đã không đau
    Nếu tôi ôm ký ức sau khi buồn
    Nhưng tôi trót kiếp cô đơn
    Đành lần dò nhớ mùi hờn ghen em
  7. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    PHÚT LƠ ĐỄNH TÔI NHÌN RA PHỐ ĐÊM
    tôi ngồi trên tầng ngôi nhà người bạn
    chúng tôi nói những câu chuyện buồn cười
    uống thứ rượu Tây lâu đời
    hưởng thụ cuộc sống
    bên khung cửa sổ trong một phút lơ đễnh hoài vọng
    điều gì đó tôi không gọi được bằng tên
    bên kia đường có ba mẹ con ăn xin
    nằm co ro dưới mái hiên trong cái gió trời đổi mùa
    hàng "tẩm quất, gội đầu" khách- chủ đẩy đưa
    khách sạn gái trai ra vào nườm nượp
    tiếng bầy xe lượn lách rú lên từ đằng trước
    tiếng đứa bé thút thít vì đói vọng ở phía sau
    những người bạn của tôi không để ý nhiều lắm đến những điều ngoài kia
    họ vẫn cười hồn nhiên- ai gọi điều này bằng cái tên?- đấy là cuộc sống...
    tôi lại lần nữa nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh nhìn hoài vọng- không gọi được bằng tên
    thấy ngụm rượu rất thơm trước đó bỗng trở nên đắng ngắt
    hình như mắt tôi cay...
  8. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    VÍ DỤ THẾ
    Nếu đời đã tắt những ước mơ
    Tôi đem ước mơ để dành ra suy xét
    Nếu đời muốn vất những hình hài không nguyên vẹn
    Tôi vất mình ngoài lề đời trước tiên
    Nếu ai đó bảo rằng ai đó bị điên
    Tôi cho rằng họ không bình thường nữa
    Nếu ai đó còn riêng cho mình niềm chất chứa
    Tôi vỗ vai họ, bảo rằng: "Mày điên!"
    Và cùng họ cười hồn nhiên
    Khi cơn yêu đã biến thành một thứ đáng bị ghiền
    Người ta ỵêu nhau vì nhiều thứ nữa
    Tôi sẽ nhìn họ và thích thú nhìn tim mình cơn dao cứa
    Tôi thèm cảm giác sử dụng chất kích thích tình yêu
    Như con thiêu thân bắt đầu đời sống mình lúc chiều
    Và kết thúc dưới ánh đèn buổi tối
    Không cần nhà thờ để sám hối
    (Con thiêu thân có tội gì đâu?!)
    Được luonnoiloiyeu sửa chữa / chuyển vào 22:15 ngày 22/09/2006
  9. tuthihan

    tuthihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    .
  10. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Hìhì, bản ngã của cậu vẫn thế, lớn quá, nhưng tớ không phật lòng tẹo nào.
    Cứ hồn nhiên chơi...
    Cái ngày mai ấy thì có ra sao nhỉ. Tớ đâu có sám hối!

Chia sẻ trang này