1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAY...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi always_say_love, 28/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    CHẢ BIẾT NÓI THẾ NÀO
    (CHO HL)
    "Tôi không phải thiên tài!.."
    "Nhưng người ta nghĩ tôi là thiên tài..."
    Có "con chó ghẻ" bảo rằng: "Nó là một đứa đáng thương..."
    Bình thường
    Bình thường thôi
    Bây giờ người ta gán cho ai đó chữ TỒI
    Chắc gì người ta TỒI thật
    Ai đó được người ta gán cho từ LỚN MẬT
    Chắc gì ĐẢM LƯỢC hơn người
    Tôi cười
    Thằng ******** trong tôi cười như vậy đấy
    Thằng mât dạy!
    (Tôi dùng từ "mất dạy"
    không dùng từ "vô học"
    nên đừng ai chọc gạo, đâm thóc
    đối với thằng thiên tài hay thằng thất học
    và dĩ nhiên, kể cả thằng mất dạy!)
    Khi anh để cho người ta khoác lên anh chiếc áo tàng hình
    Anh làmột vị vua ngốc nghếch
    Nhưng khi anh để cho người ta khoác lên anh chiếc áo tàng hình
    Anh biết và vẫn để họ khoác lên
    Anh hoặc khôn vồ cùng tận
    hoặc điên
    Khoa học nói rằng trung bình ít nhất 15'' mỗi ngày chúng ta điên
    Chẵng ai nhận mình điên bao giờ cả
    Hỡi nhân loại
    kể cả đám người đang hể hả
    lẫn đám người cùng tận buốt đau
    Chúng ta đều điên
    Ta điên
    Chúng mày điên
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Rất lấy làm phiền...
    (một sự khách sáo khôngcần thiết, nhưng THẬT)
    Tôi vô cùng tiếc
    Khi nhìn anh điên chả giống ai
    Nhưng thừa nhận anh điên đúng chất một thiên tài
    Điều đó số đông không hiểu được
    Tôi từng"nói với thiên tài" từ trước
    Anh đừng đem suy nghĩ của anh
    áp vào người khác
    dù kẻ ấy ******** hay hiền lành
    tội nghiệp
    Và anh cứ làm thiên tài tiếp
    Tôi vẫn chờ những sáng tác của anh
    Dù nó rách hay lành
    (Đừng cho rằng tôi hiểu hoặc giả vờ hiểu
    bầu trời vốn rất xanh......................................)
  2. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG ĐỀ (KHÔNG ĐỀ ĐƯỢC MỚI ĐÚNG!)
    Những trưa sợ ánh hoàng hôn
    Đập tan vỡ mảnh lạnh hồn không đau
    Những đêm sợ tiếng thét gào
    Ban mai phủ nắng trời sao lu mờ
    Văn thơ sợ lời ngu ngơ
    Văn thơ vô nghĩa lờ đờ văn chương
    Giả vô thường sợ vô thường
    Thủy chung vốn đã tận tường nào đâu
    Tôi sợ người ta lộng trào
    Rằng đời chẳng có chút nào là vui
    Tôi sợ người ta giục xui
    Tình duyên chỉ để quen mùi trăng hoa
    Tôi sợ, sợ lắm bạn à
    Sợ không có bạn để mà thật say
    Thật say- say thật- cũng may
    Tôi chưa tỉnh cuộc lạc loài chính tôi
    Đồng loại hơn sáu tỉ người
    Ai còn yêu được con người hãy yêu
    Cuộc đời chẳng có bao nhiêu
    Bình thường trong những cao siêu mới đời
    Tôi tin trên chín tầng trời
    Chúa, Phật cùng nhậu, cùng cười: "OK!"
  3. langtu_quanborach

    langtu_quanborach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    LÃNG QUÊN
    Say
    Ừ ngất ngưởng say
    Cho vô vi tự tại
    Cho đêm về ngờ mình si dại
    Lãng quên
    Lãng quên...
    Say. Cho qua hết đêm này
    Cho niềm riêng chao mình hơi rượu
    Nghiêng chén
    Cong môi
    Chao đảo
    Chao đảo...
    Sắc nước nghiêng thành cũng khà một tiếng
    Công - dung - ngôn - hạnh giờ sâu hơn giếng
    Đớn đau
    Đớn đau...
    Uống
    Bàn tay ngông nghênh chai rượu há
    Hau háu mồm phàm chực toác ra
    Đổ xuống
    Đổ xuống
    Đầy sao nổi
    Ta khóc ta cười điên dại ta...
    Lếch thếch ta về đêm về ta
    Trăng soi bóng nước cũng la đà
    Ta ngông nên gào to một tiếng
    Nằm bên vệ đường lệ ứa ra.
    --------------------------------------------------
  4. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    "Gà đen!"
  5. langtu_quanborach

    langtu_quanborach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Gà đen = Oki. Tôi sẽ "cắt tiết" rồi mời ông sang nhậu.
  6. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG HIỂU 2
    Ta lật tung những cơn say đã cũ
    Tìm câu thề bạc màu với thời gian
    Chén yêu thương rơi vào cõi hoang tàn
    Bình cay đắng vẫn còn nguyên cay đắng
    Em đã đi với bình yên phẳng lặng
    Có buổi chiều rơi vỡ trên mặt sông
    Trong cơn say ai gọi những mùa đông
    Trời không gió mà sống lưng lành lạnh
    Ta xin đá tình yêu về ngõ hạnh
    Lót chân em cuộc ân ái không lời
    Giờ chỉ còn chuyếnh choáng cuộc chơi
    Em đâu mất tình yêu đi đâu mất?
  7. langtu_quanborach

    langtu_quanborach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    HIỂU LẮM
    Ta lại đi giữa những cơn say rất mới
    Đời lìa ta. Em cũng lìa ta
    Lời trách móc em cho ta mặn chát
    Dù hiểu lắm nhưng hơi men có già?
    Ta lại đi giữa những cơn say rất mới
    Bạn lìa ta. Ta cũng lìa ta
    Có bao giờ chén này - chén cuối
    Huynh đệ tuyệt giao rất đàn bà!
    Ta lại uống cạn cơn say rất mới
    Dù khướt say ta là ai ta ơi...
    Đời lấy tiền ta say phút chốc
    Liệu có ngày mai ta vẫn rơi!
    --------------------------------------------------
    Được langtu_quanborach sửa chữa / chuyển vào 15:16 ngày 08/10/2006
  8. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    langtu_quanborach viết rằng:
    Ta lại đi giữa những cơn say rất mới
    Bạn lìa ta. Ta cũng lìa ta
    Có bao giờ chén này - chén cuối
    Huynh đệ tuyệt giao rất đàn bà!
    Ta lại uống cạn cơn say rất mới
    Dù khướt say ta là ai ta ơi...
    Đời lấy tiền ta say phút chốc
    Liệu có ngày mai ta vẫn rơi!
    ......................
    Đàn bà là những niềm đau
    Nghĩ mình mà thiếu thì trào nhớ nhung
    Tiền mình rơi vãi lung tung
    Thì đem gửi họ dùng chung... một nhà
  9. langtu_quanborach

    langtu_quanborach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ê Ấn, cậu hiểu sai ý tớ rồi. Chán cậu thật.
    -----------------------------------------------------------------------------------
  10. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Đùa tí! Hì hì hì hì... "TUYỆT GIAO RẤT ĐÀN BÀ", hừm, nghe câu này lại nghĩ đến nhiều thứ...
    May mà mình không bao giờ tuyệt giao đàn bà, hà hà hà...

Chia sẻ trang này