1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAY...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi always_say_love, 28/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    -Vì sao anh không yêu ai?
    -Nản!
    -Vì sao?
    -Làm người yêu thất bại!
    -Vì sao?
    ...........
    Em đừng hỏi nữa
    những điều vô nghĩa
    Có sẻ chia
    hãy uống cùng anh
    chén tình đầy rồi chén tình vơi
    Tình cũng vơi đầy
    Hỏi thêm chi những điều vô nghĩa
    ...............
    -Bao cô gái rồi đi qua đời anh?
    -Không nhớ...
    -Bao nhiêu người đã làm anh rung động?
    -Một vài thôi...
    -Người nào làm anh nhớ nhất?
    -Người sắp tới....
    -Là ai?
    ...............
    Em ngỡ mình là ai, cô bé?
    Anh buồn
    cần có người lắng nghe
    thế thôi
    Đừng ảo vọng như anh từng ảo vọng
    Anh say!
    Còn em tỉnh?
    Trong giấc mơ đời...
    ................
  2. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    VÔ LUẬN
    Đã bao lần rồi em xù lớp gai cứng cỏi
    Như con nhím thu mình
    chống chỏi cuộc đời
    Có thấy mấy vạn ngày của đời người
    toàn những đau thương
    cuộc đời quăng quật em từ những sự rất thường
    em xòa tay che những yêu đương
    Giải thích và giải thích
    em nào có cần gì
    Ừ, đúng đấy
    Những chuyện em làm trước và sau đều vẫn vậy
    Một người hiểu thôi, tất cả chỉ là thừa
    Con gái thật nắng mưa....
    Em chưa hề uống rượu
    chưa hề say?
    Vô luận
    ...
    Rượu một mình
  3. phuong_le

    phuong_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    UỐNG RƯỢU ĐÊM BÊN HỒ XUÂN HƯƠNG
    Tặng họa sĩ Mai Tuấn - Người bạn, người anh thân thiết
    Ta nâng chút rượu cay mời cá uống
    Đêm Xuân Hương trăng đổ loáng mặt hồ
    Sương chếnh choáng hay men đời chếnh choáng
    Chút hương nồng sưởi ấm kẻ bơ vơ
    Ta lữ khách suốt một đời rong ruổi
    Tìm thơ trăng xa tận phía chân trời
    "Một kiếp làm người không đi cũng mỏi"
    Biết còn tìm tri âm nổi nữa thôi
    ĐÔì gió lộng thênh thang ta nằm ngủ
    Nhìn trời mậy ngửa mặt và cười
    Danh và lợi - Ôi phù du mộng mị
    Ngủ say rồi mặc thế sự nổi trôi.
    Đà Lạt một đêm không nhà
  4. phusasonghong

    phusasonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ "chóp chép" tặng các môn đệ của LƯU LINH GIÁO
    ANH CÒN LƯNG LỬNG CHIỀU NAY
    - Bùi Hoàng Tám-
    Nào em - em rót nữa đi
    Uống vì còn sống
    Sống vì còn say.
    Nếu không có buổi chiều này
    Thì anh biết buộc chuỗi ngày vào đâu.
    Chén này đã đổ sang nhau
    Cho kỳ mặt rượu nát nhàu thì thôi.
    Cho kỳ lẫn lộn buồn vui
    Cho câu thấp thoáng - cho lời trăm năm
    Cho kỳ bóng nắng sủi tăm
    Cho xâm xẩm nhớ - cho đằm đặm quên
    Cho kỳ tốc áo em lên
    Ném đời anh xuống cho quên ngọn ngày.
    Anh còn lưng lửng chiều nay
    Và còn lưng lửng chén này
    nào em !
  5. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Chưa thấy câu nào sáo như câu này, từ ngữ cực cũ, và lắp ghép 1 cách vô tội vạ, mặc du` đều chỉ thân thể nhưng những trạng thái đó không thể đi cùng với nhau, hic.
  6. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Câu màu đỏ này là một câu hay hiếm hoi
    Vì thế, aways_ say_ love ạ, bạn có tâm hồn đẹp, có những vần thơ đẹp.
    Nhưng giá như bạn biết kiềm chế những cảm xúc của mình,
    Vì có những cảm xúc có thể thành những vần thơ rất hay
    Nhưng có những cảm xúc mãi mãi vẫn là cảm xúc
    Gò ép nó thành vần điệu, thật tội nghiệp!
  7. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    MỘT​
    Một ly..., dốc cạn cái buồn
    Một say siêu vẹo cuối đường thời gian
    Một vòng tháng tháng năm năm
    Một lần mưa gió... trăng rằm quyên sinh
    Giữa đời
    Vớt một bình yên
    Ném vào hư
    Cảm một miền bão qua
    Tàn đêm
    Điếng một tiếng gà
    Chiêm bao rách toạc
    Một
    Ta
    Với
    Mình...

  8. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Ồ, câu kết này hay quá ông ngannammaytrang ơi!
  9. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    "Quăng quật trong đời bao vết xước
    Thỏa lòng em chưa, thỏa lòng chưa?"
    Nhắn mps: mượn tạm chữ ký của cậu làm câu trả lời vậy.
  10. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    có ngay! May em đọc đấy.

Chia sẻ trang này