1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAY...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi always_say_love, 28/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NhuThiCaDao

    NhuThiCaDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    ( lặng một chút )
    Được NhuThiCaDao sửa chữa / chuyển vào 04:39 ngày 14/10/2006
  2. u_r_inmylist

    u_r_inmylist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Phật dạy... "Nhắm mắt để nhìn thấy tất cả".... Lặng có lẽ cũng là một hình thức nói, NTCD nhỉ?
  3. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    u_r_inmylist viết rằng:
    Nghĩa là đói?
    .......................
    Ờ, "đói" thật!
    Thuốc 1bao/ngày; cơm,phở, bún, miến... 3bữa/ngày, bia rượu vài chai/ngày để duy trì năng lượng sống cơ bản mà vẫn thấy thèm cái món cuối cùng.
    Tiểu sử của tớ là "ăn mày", đi xin "cái đó" không có nên làm ma men vậy...
  4. u_r_inmylist

    u_r_inmylist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần đừng bạ đâu cũng chúi mũi vào và chững chạc thêm một chút nữa thì cái cuối cùng sẽ có.
  5. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    "Ăn mày" thì phải gõ cửa khắp nhà thiên hạ, nói thế mà cũng nói. "Ăn mày" chỉ cần chai mặt chứ không cần chững chạc, hiểu chửa?
    Mà bỏ cái giọng có hậu thuẫn ấy để làm việc đi!
    Mấy hôm nay đang bù đầu, muốn xả cho yên lành mà sao thích hứng thế?
  6. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    CHAT VỚI THƯƠNG SINH
    Đi về gần 200km
    Chỉ để nói câu: "ANH YÊU EM!"
    Rồi nhìn nhau im lặng
    Hai đứa quên mất nắng
    Hai đứa quên mất mưa
    Hai đứa quên mặt trời vùng vằng đi ngủ
    Và hai đứa quên cả cơn lạnh gió chuyển mùa
    Thế nhân cợt đùa
    Thế đâu phải là hạnh phúc
    Nủ với nhau nhưng cần xem nhà to, xe mới, thẻ ATM tài khoản dày một chút... mới nên
    Ờ, cứ tự nhiên
    Và, xin để chúng tôi yên
    Ai cũng biết mình cần cho cái gì vào bụng
    Nhưng gửi lại các người đao, kiếm, lựu đạn, súng,...
    Cứ coi như chúng tôi là... tên lửa vượt đại dương gặp bức tưởng phòng thủ
    Nổ tan tành trong nhau đủ thứ
    (Những thứ các người coi là đủ)
    Thế thôi...
    Bye nhé!
    Sig out....
    Đừng làm tôi đau vì có khi đó là cách các người đang làm mình đau
    Và đừng làm tôi đau vì tôi cũng rất biết cách gây tổn thương người khác
    Nói chúng, hôm nay không có hứng
    Invisible thôi!
  7. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    XỈN
    Một, hai, ba, bốn ,năm và sáu
    có thể sẽ nhiều hơn hoặc vơi đi
    Ôi, bạn nhậu
    Cứ coi như chúng ta là một bộ sậu
    Một, hai người xỉn cũng có sao
    Hừm...
    Tôi cười...
    Những cảm xúc lười
    Không thèm say qua những lon bia nhẹ hẫng
    Đừng bắt tôi tham gia vào cuộc tranh cãi
    Bình thường thôi
    Tôi không đứng ở vị trí trung gian
    Biết đâu cái thế Tam Quốc phân tam thiên hạ
    Lúc đó, các bạn đau vì nhau và có thể đau vì tôi
    Tôi sợ tôi tồi...
    Bạn say rồi
    Vật vã nôn bên thành giường thiếu khí
    Cửa sổ đóng mịt mù bao ngày
    Bạn lết ra bắt tay
    Ôi, bạn nhậu
    Bạn tưởng tôi là một trong bộ sậu
    Bạn nhầm
    Đêm sẽ kết thúc ngày trong một giấc trầm
    Tôi chưa say
    (Và cũng khó ai trong os61 người hôm nay làm tôi say được)
    Đừng cười tôi
    Tôi cười châm chước
    Sào dài chắc gì dò được sông sâu
    Sông sầu...
    Hôm nay nhìn diễn đàn nát nhàu
    Cười những ảo tưởng đời
    không có thật
    Biết đâu, một ngày nào đó chúng mình vỡ mật
    Sợ cuộc say ngày mai đánh mất ngày hôm nay
    Nâng lon bi lên, mình cứ cười hoài...
  8. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Tỉnh rồi
    Canh bạc phù du
    Chén đau nốc cạn cái ngu ngơ tình
    Xỉn: Gồng trời đất u minh
    Tỉnh: Đau chín cõi ngọa sinh thở dài!
    __________
    P/s: Giờ thì...xin phép: Goodbye!
  9. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Trong quán cafe'' xập xình
    Người chẳng người ngợm không ra ngợm
    "Con nhảy đi!"- tiếng con **** đắt tiền cặp thằng ngoại kiều- khuyến khích đứa cháu khoảng...4 tuổi
    Đứa bé nhún nhảy theo điệu nhạc điên cuồng
    Buông tuồng chỉ tay vào những chỗ cô chú nó hàng đêm hưởng lạc
    Khoái trá
    Đ.má!
    Nếu đây là Nha Văn Hóa Thanh Niên Quận 3
    hợac vỉa hè Lê Thánh Tôn mặc mẹ đứa nào muốn xử nhau cũng được
    Thề với lòng có đứa ăn chai bia vào đầu
    Nhưng....
    Cảm xúc cứ lưng chừng
    Say không ra say tỉnh không ra tỉnh
    Phỉnh mình
    Phỉnh người
    Có gì đâu
    Đời còn khối thứ nát nhàu chưa định dạng
    Chán!
    Nếu những dòng này một trog những đứa hôm nay thầu khoán
    (Dĩ nhiên kèm vài kiểu ảnh hay đoạn phim và đoạn băng ghi âm)
    Mình cũg được khối
    Tự dưng ngụm bia thấy trối
    Hơi men xộc tận đầu
    Mình nhìn thấy nick bạn mình lầu bầu
    Hóa ra hắn say
    Hà hà, say...
    Ngày say- chỉ có đêm là tỉnh- nhiều lúc tỉnh quá hóa say
    Mịa, hôm qua khác hôm nay
    Uống hết bia của quán
    Thời gian không dài
    Hôm nay uống vài chai
    Thấy mụ người đi hẳn
    Đời sau này mà vắn số
    Mình làm ma cười cợt lũ cô hồn
    Bây giờ mình chưa say lắm
    Mình cười thấy mình đau hơn...
  10. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Quan_Di_Ngo viết rằng:
    Tỉnh rồi
    Canh bạc phù du
    Chén đau nốc cạn cái ngu ngơ tình
    Xỉn: Gồng trời đất u minh
    Tỉnh: Đau chín cõi ngọa sinh thở dài!
    __________
    P/s: Giờ thì...xin phép: Goodbye!
    ............
    Ờ, "Guốc bay!"

Chia sẻ trang này