1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAY...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi always_say_love, 28/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    ĐÀN BÀ
    Người rang hờn bực thành trưa
    Ta nướng tạp niệm hóa mưa dịu dàng
    Rót bầu cay đắng hân hoan
    Cạn yêu thương lại rót tràn yêu thương
    Có đâu cuộc rượu chán chường
    Khi chưa tường tận những phương trình lòng
    Ngỡ là biết, hóa ra không
    Vừa tàn cuộc rượu lại nồng chén cay
    Trà dưa tửu hậu phơi bày
    Tình người cũng tự biết phai phôi mình
    Ta nguyên đêm ấy lặng thinh...
    (Bây giờ mới nói là mình không say)
  2. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Ừ, xong! Chuyện không đâu...
    Không nghe, không thấy, không biết... và thực ra cũng không cần xin lỗi!
    Chuyện đến đấy là tịt!
  3. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    TA SAY
    Ta chuyếnh choáng đường về ta ngây ngất
    Trời hỡi trời, ta ngất ngưởng đây ta
    Người đập khung duyên ta xóa tình ngà
    Vờ một kiếp không xót xa ân hận
    Cả một đời đa đoan cùng lận đận
    Ta nhếch cười không vướng bận nhân sinh
    Những võng niệm tưởng tan biến lại thành hình
    Trời hỡi trời, đừng bắt ta đau nữa
    Những đêm say tràn men say chất chứa
    "Một người yêu..." và "một người quen..."
    Xin đừng, xin đừng làm ta thêm ưu phiền
    Những cay đắng cạn trơ cùng chén sót
    Người thương ta này đây bầu đầy rót
    Cạn cùng ta trong cuộc đắng cay lời
    Người thương ta này đây đêm diệu vợi
    Hãy mỉm cười nhìn mình ta chơi vơi
    Hôm qua tưởng chết chìm mắt em cười
    Hôm nay lặng mình ta trong vô thức
    Ôi trời ơi, đâu thiên đàng, đâu địa ngục
    Ta lên cao, ta xuống thấp cũng vậy thôi
    Này lũ người, ta nhìn chúng bay nhếch môi cười
    Ta thương sinh, dễ chừng các ngươi không vậy?
    Được luonnoiloiyeu sửa chữa / chuyển vào 20:24 ngày 28/10/2006
  4. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Tôi cá rằng ông Ấn không say lúc làm thơ.Ông chỉ làm thơ để nhớ lại cái Say thôi.
    Và cũng nghi ngờ rằng ông làm thơ Say được thì chưa say
  5. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    lyhap viết rằng:
    Tôi cá rằng ông Ấn không say lúc làm thơ.Ông chỉ làm thơ để nhớ lại cái Say thôi.
    Và cũng nghi ngờ rằng ông làm thơ Say được thì chưa say
    .......................
    Theo tính thời điểm thì bạn lyhap sẽ thua nhiều hơn thắng đấy!
  6. Ban_Ki_Moon

    Ban_Ki_Moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0

    HẬN PENTAXK
    Máy ảnh ơi, máy ảnh ơi
    Ngày mai mày sẽ rồi đời nha con
    Ta say chưa tỏ nguồn cơn
    Nhân gian cứ đổ mãi cồn đảo điên
    Chụp thì phải chụp cho hiền
    Mũ ăn xin rách mà vênh mặt dày
    Pentaxk này, Pentaxk này
    Ngày mai uống nước điếu cày nha con.
  7. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang định mua một cái hiệu ấy về dùng. Làm suy nghĩ quá....
  8. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    ê cha nội, định mua máy ảnh à? Có xiền không? Có thì trả đây. Vay hơi bị lâu đấy.
  9. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Thế à?! Bao nhiêu nhỉ? Còn giấy nợ không? Hè hè...
  10. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Hnay cophong gọi điện cho tớ đấy! Đừng "ghen" với tớ mà tội nghiệp cho tớ lắm lắm. Hic (hà hà)

Chia sẻ trang này