1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAY...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi always_say_love, 28/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tit_Ti

    Tit_Ti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    ..... đang buồn đọc mấy bài thơ tâm trạng nhỉ... chẹp... lần đầu tiên mình vào box thi ca..... mỗi tội k biết làm thơ.....
  2. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    CHIỀU THÁNG TƯ
    Những ngày cuối tháng Tư...
    con chuồn chuồn bay bữa nào cũng thấp
    rượu uống mấy hôm nay, bữa nào cũng đắng
    chiều xám xịt trội trên những phím cầm buồn
    Những ngày cuối tháng Tư...
    đêm lang thang vệ đường
    cùng tay xe ôm tán chuyện ly hương
    thấy quê cũng gần mà mình biền biệt
    Một tháng nữa rồi, có lẽ nhiều điều còn tiếc
    có lẽ còn nhiều điều chẳng nguôi
    nên cứ buồn buồn mỗi khi chiều trôi
    giá mà có một buổi chiều vui
    Khi buồn ta vắt ngang lưng trời...
  3. xarung

    xarung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    2
    Ấn làm thơ như anh Chí rạch mặt - phải có rượu mới hay!
  4. xarung

    xarung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    2
    Ừ bố trời tháng Tư này ẩm ương thế
    Như rượu mất mùi loen loét dấm chua....
    Nhầu nhĩ nghĩ về mấy hôm xưa xưa chưa xa lắm
    Cầm chai sang hỏi anh Bá có nhà không?
    Đời dài lắm lúc làm thơ ăn vạ đời khi say (mà) tỉnh - tỉnh (mà) say.
  5. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    LIÊN KHÚC NHẢM
    Tặng bạn Cát Yên (vì nơi đây hơi xô bồ nên tớ không ghi tên thật của bạn)
    Những ngày này, Sài Gòn ẩm ương
    mưa nắng thất thường như tính dỗi hơn thiếu nữ
    bỗng nhớ nhiều thứ...
    Hà Nội có lẽ còn... ẩm ương hơn
    Hà Nội mưa như con gái Hà Nội... giận
    cứ rấm rỉ trong lòng
    chỉ nhớ ra khi nào thực sự hết vô tâm
    Có những hôm mưa Sài Gòn khiến ta lầm bầm
    Mk, sao giống mưa Hà Nội thế!
    (ấy là khi ta ngồi cùng chai đế
    giống Chí Phèo, chỉ thiếu Thị Nở thôi...)
    Hình như ngày mai, Sài gòn lại ỉ ôi
    báo đài nói về bão số 1
    ta chống bão lòng khi nhớ người xưa đột ngột
    nhiều khi thấy mình khùng... không sót chỗ nào
    Có thể đây là những dòng rất chi tào lao
    (bởi viết ra mà không rượu bia, không luôn thuốc lá)
    Mk, có gì đáng cười khi ta nhớ người xưa quá xá?
    Chỉ có những kẻ chẳng biết yêu mới đáng bị cười
    Các em chân dài bây giờ như miếng thịt tươi
    ta cũng thèm thuồng nhưng biết ngay có "lưỡi câu" trong ấy
    ta phát ngán với các em từ đấy
    lắm trò vui, nhưng biết trước, vui gì?
    Thôi thì ngày qua ta nhậu tì tì
    cho đỡ nhạt
    (bạn tự nhận mình nhàn nhạt
    so với các chân dài tự khen, có lẽ đậm hơn nhiều)
    Tối qua bạn nhắn tin sau chuyến bay
    trà đá vỉa hè đêm- hay thế nhỉ
    nhưng nếu ta xách ba lô ra Hà Nội thì đừng phí
    "Hà Nội cái gì cũng rẻ"* cơ mà
    *: tên 1 bài hát
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Xin phép bạn luonnoiloiyeu cho mình gửi vào đây một bài nhé!
    THÌ CẠN
    (Cho HT)
    Cạn... cạn... cạn...
    Ích gì?
    Anh ơi!
    Cạn... cạn... cạn...
    Chén uất này đây, khô khát môi em
    Giọt cuối này đây, cháy rã ruột đau mềm
    Men hận hư hao chát nghẹn ngào nơi họng đắng.
    Thế là cạn,
    Cũng chỉ đành biết cạn!
    Nhịu trĩu bàn chân,
    Không bước nổi nữa rồi...
    Ừ thì cạn, anh ơi,
    Thì ta cạn...
    Nông nỗi gì...
    Phải cạn!?
    Anh ơi...
    ./.
    Được maybeU sửa chữa / chuyển vào 14:19 ngày 06/05/2009
  7. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    BỆNH TƯỞNG
    Tưởng mình chững chạc, đàn ông
    hóa ra vẫn cứ chửa xong trưởng thành
    tưởng mình bản lĩnh, đàn anh
    hóa ra chỉ giỏi tài lanh với người
    tưởng mình tài giỏi trước đời
    hóa ra chỉ được ngắn hơi dường dài
    Trưởng mình rượu mãi chẳng say
    hóa ra ngầy ngật đến hai ba tuần
    tưởng mình chơi trọn cuộc xuân
    hóa ra mây tóc thu vần vũ bay
    tưởng mình vãn cuộc trần ai
    hóa ra vẫn cứ nối dài nỗi đau
    Tưởng mình là kẻ đến sau
    hóa ra đến trước rồi đau đớn nhìn...
    tưởng mình cũng rất đa tình
    hóa ra ma nó thèm nhìn cuộc duyên
    tưởng mình ngộ được chút thiền
    hóa ra mê mải triền miên cuộc đời
    Tưởng mình chẳng đợi một người
    hóa ra giờ chỉ biết cười mà đau
    tưởng người còn tưởng trong nhau
    hóa ra người thực hơn bao nhiêu lần
    thôi thì tưởng cuộc hồng trần
    mình là một kẻ vừa đần, vừa ngu
  8. bonetj

    bonetj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2009
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0

    Ta chạy chốn những bóng đêm .
    Để núp mình trong từng giọt rượu
    Có điều gì khi ta ngêu ngao điệu hát
    Hỏi cô đơn mộng , tỉnh lúc nào ...

    Em chạy chốn giữa hoàng hôn
    Như vô tình để ta thành ngây dại
    Rừng chiều bỗng bơ vơ , rấm rứt
    Khóc ? nước mắt hay sương , mưa ?
    Ta lại lang thang tìm kiếm
    Chốn nào em còn nhớ hay quên ?
    Ta mãi mãi trong cơn ảo tưởng
    Tìm em ? Tìm ta ? hay la say ?
    Men tình em ủ của ngàn năm trước
    Ngàn năm sau ta vẫn mơ hồ
    Em là ai ? cả đời ta vẫn mộng
    Được gì đâu nhưng sẽ mất gì đây ?
  9. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    NHẠC & NHẢM
    "Núi đồi ***g lộng chiều mưa nhớ ai..."
    nhạc gì mà não nùng thế nhỉ
    giở thơ Nguyễn Vỹ thấy vận bĩ còn dài
    chiều, cũng như mưa, chầm chậm lăn qua kẽ tay...
    "Có những chiều thành phố mưa bay..."
    trời đất ơi, đường ngập chưa đủ hả?
    nhìn cuộc đời cứ trôi đều, nhàm quá
    bỗng thấy chân tù, thèm những chuyến đi xa...
    "Mưa buồn ơi mưa buồn..."
    (thôi nghen cha nội, hát dở quá xá đi)
    ta bật cười chua xót một chút gì
    quả thật, hôm nay mưa buồn thế...
    Ngày nào qua cũng có những mỗi chiều
    cứ chiều trôi, thấy lòng mình thặt nặng
    quá vãng- ngày xưa, chiều buông màu đắng
    có đôi lần tôi đã cố quên em...
  10. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    TÌNH HŨU NGHỊ?

    Trên đường Láng Hòa Lạc- giữa lòng thủ đô
    có tấm bia ghi tình hữu nghị
    "Tình hữu nghị Việt - Trung"
    tự nhiên nghĩ mông lung
    tình hữu nghị nằm giữa... vòng dây thép
    gai tua tủa đâm nhói trời chiều
    và xung quanh hoang liêu...
    "Cái lưỡi bò" tham lam cũng nhiều
    Nam Sa, Tây Sa cái quái gì cơ chứ?
    là biển, là đảo nước ta tự thuở
    đúng là ăn cướp còn giỏi la làng
    hay ỷ thế "thiên triều" mà tỏ vẻ nghênh ngang?
    Bạch Đằng, Chi Lăng,... có nhớ đầu ai rụng
    (1979 vẫn còn mùi thuốc súng
    tình hữu nghị là vậy sao trời? )
    Trang web xứ mình đem "cúng" nước người
    mặc cho người ta xuyên tạc
    Tây Nguyên đâu làm điều chi ác
    mà thành tô giới Tàu
    tình hữu nghị "bay cao"...
    Ôi, nghĩ tới là đau!

    Muốn coi ảnh thì vô đây: http://uk.blog.360.yahoo.com/blog-QP5JAkg8eq.8fh6bRIdEJNxXbn08;_ylt=AqHI_CVdQkhoud4Wm_04KKlGFOJ3
    Được luonnoiloiyeu sửa chữa / chuyển vào 16:33 ngày 19/05/2009

Chia sẻ trang này