1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAY...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi always_say_love, 28/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Cũng lạ..
    Đi xa thấy lạ nhiều điều
    tưởng mình khôn lắm vẫn nhiều thứ ngu
    Đi về cũng lạ, dường như
    quê nhà từ độ nhớ từ độ quên
  2. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    CÀ TỬNG THỜI TIẾT
    Trời hôm nay không mưa
    đường kẹt xe từa lưa
    biết bao nhiêu lô cốt
    nằm trơ trơ khó ưa
    Trời hôm nay không mưa
    trên đầu nhiều cần cẩu
    rủi tay nào lái ẩu
    cần cẩu rơi xuống đầu
    Trời hôm nay không mưa
    kênh rạch mùi ?onồng cháy?
    và màu đen hiếm thấy
    đậm đặc, sền sệt hôi
    Trời hôm nay không mưa
    có rất nhiều cô gái
    nhà nghèo nên thiếu vải?
    đi đường mặc? đồ bơi(!)
    Trời hôm nay không mưa
    bà hàng rong mừng quá
    may hôm nay không ế
    khấn thần phật ba xá
    Trời hôm nay không mưa
    đi làm cái tin nhỏ
    đi viết cái tin vừa
    lương, nhuận bút vẫn chưa?
    ??
    Trời hôm nay có mưa
    nhiều khả năng có sét
    rất lo đứt dây điện
    không hiểu sao mình chết
    Trời hôm nay có mưa
    hố ga đã đậy chưa
    ai đi không để ý
    rớt hố ga cho chừa
    Trời hôm nay có mưa
    cây xanh cắt cành chưa
    và kiểm tra gốc nữa
    kẻo gãy, đổ khó ngừa
    Trời hôm nay có mưa
    nhiều hộ lo? tát nước
    ngập nhiều hơn hôm qua
    ngập nhiều hơn mùa trước
    Trời hôm nay có mưa
    xe chết máy, khổ chưa
    lau bu-gi không rẻ
    dân mình vẫn như xưa
    Trời hôm nay có mưa
    tự nhiên buồn tê tái
    cái chai ngóc cổ dậy
    rủ mình cùng ?osống mái??
  3. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    LẠY
    Lạy nhân gian, lạy chúng sinh
    cho tôi yên một giấc bình thường thôi
    thơ nay triết lý nửa vời
    văn nay nghe cũng có mùi khó ưa
    nhân nghĩa được bữa mất mùa
    bất lương một lũ chó hùa đông ghê
    Lạy phờ râu, lạy chán chê
    cho tôi yên một lối về được không
    tiếng đời rặt những hơi đồng
    bụng gươm đao, miệng tỏ lòng từ bi
    tâm đủ cả tham, sân, si
    cũng hoài tỏ vẻ những gì thanh cao
    Lạy sự thật, lạy chiêm bao
    cho tôi yên một ngày đau tận cùng
    ....
  4. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    ....................................
    Lạy không thường, Lạy bất thường
    Lạy chung quy lại trăm đường không quy
    Lạy khổ ải, Lạy từ bi
    Cho tôi sống thật những gì là tôi
    ................Phan Đức Dũng cúi lạy cùng bạn ............
  5. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    (tái bản)
    EM CÓ LẤY CHỒNG LÀM BÁO KHÔNG?
    Em có lấy chồng làm báo không?
    Suốt ngày bỏ cửa mình em trông
    Thiên hạ bạt tai và đấm mũi
    Cũng vì để viết một vài dòng...
    Em có lấy chồng làm báo không?
    Thức khuya, dậy sớm về muộn thông
    Bể đầu, lòi ruột đôi khi đấy
    Cũng vì để viết một vài dòng...
    Em có lấy chồng làm báo không?
    Nhẹ thì kỷ luật cả đám "ngông"
    Nặng hơn cho chuyển ngay công tác
    Cũng vì để viết một vài dòng...
    Em có lấy chồng làm báo không?
    Cái nghề nguy hiểm và khổ công
    "Mửa mật" nửa đêm như ốm nặng
    Cũng vì để viết một vài dòng...
    Em có lấy chồng làm báo không?
    Bao nhiêu cực khổ mãi chửa xong
    Chồng mê làm báo- em đâu sướng
    Cũng vì để viết một vài dòng...
    Em cứ lấy chồng làm báo đi!
    Năm thì mười họa, một đôi khi
    Người ta chiều em hơn... hoàng hậu
    Hạnh phúc thường xuyên- nhạt chứ gì?
    Em cứ lấy chồng làm báo đi!
    Chắc là "người ấy" chẳng ngu si
    Xưa nay "bút sắc"- thông minh cả
    Em lấy một người xứng tu mi(!)
    Em cứ lấy chồng làm báo đi
    Dẫu rằng đôi lúc sẽ hồ nghi
    "Hắn ta" quen nhiều em xinh thế...
    Miễn vẫn yêu em, có hề gì?!
    Cũng vì để viết một vài dòng...
    Cho lưng không cúi, gối không cong
    Chồng em làm báo mà như thế
    Em có lấy chồng làm báo không?
  6. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    NHỤC
    Bây giờ nhan nhản ngoài đường
    quần áo, dép giày, hàng điện tử,...
    những mặt hàng lấy giá rẻ như mồi nhử
    chờ người tiêu dùng "cắn câu"
    Sao cứ mua, xin, nhặt về những thứ đẩu đâu
    mang nhãn mác xứ Tầu
    để làm giàu... (trên túi tiền và lòng tự hào dân tộc
    sẽ có bao nhiêu người khóc
    khi cặp túi, vở bút, dép giày, quần áo con em mình
    in "I love China"?)
    "Yêu Tổ Quốc!" là một câu... ba hoa
    nếu bi bô: nước mình giàu đẹp lắm
    sự đẹp giàu chỉ được nhìn, được ngắm
    còn được dùng? Để thằng Chệt nó xơi...
    (Cái Box hay ho này nhiều thứ cũng dễ mơi
    ôi, những vần thơ cao siêu, trừu tượng
    nghe khen ai cũng sướng
    nhưng nghe khen có lúc nhục vô cùng...)
  7. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    NHỤC 2
    Dân xứ mình bị đánh
    phụ nữ xứ mình bị bóp (v...)
    trên đất xứ mình
    trong khi nhiều kẻ vẫn hoan hô thơ tình
    (và ********)
    chạy vẫy đuôi theo các giá trị ngoại bang
    vì thấy rẻ, vì tưởng sang, và vì tham
    Dân xứ mình khố quá
    phụ nữ xứ mình khố quá
    trong khi đất xứ mình "biển bạc, rừng vàng"
    rừng bây giờ tan hoang
    biển bây giờ là lãnh hải ngoại bang
    và trên đất xứ mình, chúng nó nghênh ngang
    đánh dân và bóp (v...)
    Ôi, những danh dự, tự hào, lòng yêu Tổ Quốc
    phải chăng mê ngủ???
    Được luonnoiloiyeu sửa chữa / chuyển vào 18:38 ngày 22/06/2009
  8. ErnKhongXinh

    ErnKhongXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hai bài cuối là thằng Ấn đang chửi xéo thằng Quản đấy à?
  9. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Bạn EmKhôngXinh được mình tặng mo cau vẫn chưa thỏa mãn cơ à?
  10. ErnKhongXinh

    ErnKhongXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Mo cau là để đeo vào mặt những thằng phóng tinh viên máy lạnh, nói láo ăn tiền như cỡ thằng Ấn chứ liên quan đé gì đến miềng? Rõ nỡm!
    Chân dung những thằng đáng phải đeo mo cau nó như lày lày:
    Lại có thằng sống bằng tổ chức chương trình kiếm tí tiền hoa hồng tài trợ, tớ gọi nó là: Cái bang chủ. Nó tên là Dí, gọi nôm nôm là Dí bang chủ. Thằng có biệt tài bôi chữ lấy tiền, báo mẹ jì cũng viết được. Chuyện thằng này có khi kể hết ngày. Nhưng độc nhất là nó viết "bóng đá". Rõ là đêm nó ngủ, chẳng xem một phút nào, sáng sau với ba cái tên nó làm ba bài, một bài tin, hai bài bình, như người trong trận. Chết cười! Thằng tổng biên tập nào trưng dụng thằng này có khi đuổi cổ nửa giàn viết nhà hắn. Hôm rồi nghe tin anh em bị bịp miệng Dí ta lo ra mặt, chắc cú làm trò, chứ giơ cao ngọn cờ hồng như hắn, ai thèm khó dễ hắn làm jì? Hụ hụ! Thấy bảo năm nay kiếm tiền in sách, toàn phỏng vấn doanh nghiệp lớn, chả cần giao bán như người khác. Dí mỗi ông vài ngàn bản thế là xong. Công nhận hắn thông minh.
    Được ErnKhongXinh sửa chữa / chuyển vào 20:01 ngày 22/06/2009

Chia sẻ trang này