1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAY...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi always_say_love, 28/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xarung

    xarung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    2
    Sến còn kém Ấn một hai chai đế
    Được xarung sửa chữa / chuyển vào 02:19 ngày 28/06/2009
  2. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    "Trải qua những tận cùng say
    Bỗng dưng chợt tỉnh mà lay chính mình"
    "Luôn nói lời yêu" cũng có nhiều câu "lục bát Bình Biện" chẳng thường tí nào
  3. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhớ chuyện "Tấm Cám" ngày xưa có đoạn cuối Tấm dụ Cám thay da đổi thịt cho đẹp bằng cách... nhảy vào nồi nước sôi. Cám tin và chết. Tấm dùng Cám làm mắm gửi cho mẹ ghẻ ăn...
    Người xưa hẳn có lý do mới kể chuyện cổ tích xưa như thể. Sau này Bộ GD-ĐT đổi thành Tấm từ bi tha 2 mẹ con Cám nhưng rồi cả 2 cũng bị trời đánh...
    Tôi là tôi viết cho chuyện xưa...
    TÂM SỰ CỦA CÁM
    Chúng mình khác mẹ, cùng cha
    dẫu sao cũng nghĩa ruột rà, Tấm ơi
    ghét ganh vốn cũng thói đời
    em đàn bà tính, chị thời lại không?

    Chuyện qua nhắc lại đau lòng
    đem em làm mắm, chị không nghĩ gì?
    em tuy chẳng tốt được chi
    do mẹ sắp đặt mọi khi quen rồi
    có xương bánh đúc mấy thời?
    mẹ là mẹ ghẻ của người đấy thôi
    Nhiều khi em tủi phận đời
    chị em may mắn, em thời được chi?
    chị đẹp, chị giỏi, chị uy
    chị thành hoàng hậu chị xuy mấy lời
    cả tin em chết thảm rồi
    nồi kia nước ấy đã sôi mấy lần...

    Em thời có mấy lời phân
    em là em chị chứ không người ngoài
    nay em chết thảm vì ai
    khắp quanh thiên hạ tỏ bày được không
    tiếng thơm chị hưởng mặc lòng
    bao nhiêu người giúp chị trong khốn cùng
    em thì tiếng xấu thủy chung
    cuối cùng chết thảm mà không một lời
    em mừng cho chị sống vui
    nhưng hồn vẫn mãi ngậm ngùi rưng rưng
    chị lừa em thật ung dung
    chắc chị quên mất chúng mình cùng cha?????
  4. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Á à,cậu Ấn tự dưng đa cảm.Không thấy giống thường ngày nhở.Rượu vào lòi ra?
  5. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, làm bài này khi chưa đi nhậu. Làm xong mới đi bạn Lyhap ạ!
    Mà bạn dạo này mất bóng nhé! Vẫn cay cú vì 2 lần bạn cho... leo cây! Giờ tớ làm ở Sài Gòn rồi!
  6. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    SAYn
    Khéo cho những nét trò đời
    ngược xuôi nghĩ cũng ngậm ngùi ngược xuôi
    mãi quen vẽ chuyện ỉ ôi?
    tình người bữa bạc như vôi tình người
    Chí cao- bẻ nạng chống trời
    tài cao- chỉ để đem phơi vệ đường
    danh kia, lợi ấy tỏ tường?
    ngẫm trò đời cũng vô thường như không
    Chợ đời đông thật là đông
    khen chê bữa nhạt thật không ra gì
    sao còn mê miết mà chi?
    khen chê ngẫm lại chung quy cũng thường
    Thôi thì giữa cuộc nhiễu nhương
    cứ ung dung ấy sương sương qua ngày
    ta ngồi uống đến mòn say
    chung quy nhật nguyệt phơi bày cả ra
    Khi say lộ cái thật thà
    sợ khi tỉnh rượu tình là tình suông
  7. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    THÔI EM!...
    Thôi em!
    về nhé
    trần ai...
    tôi cho mình ngộ
    giờ hoài cuộc không

    Thôi em!
    đừng gọi
    đò đông...
    tôi vừa hỏi sáo
    sang sông lụy gì?

    Thôi em!
    đừng chạm
    đôi khi...
    thương yêu tưởng vãng
    có gì còn đau

    Thôi em!
    đừng giữ
    duyên nhàu...
    tôi tô nỗi nhớ
    sợ màu sẽ phai

    Thôi em!
    đừng níu
    heo may...
    tôi vừa đếm gió
    đủ dài mùa đông

    Thôi em!
    đừng phụ
    nhói lòng...
    tôi vừa mới hiểu
    mình không hết buồn

    Thôi em!
    hạnh phúc
    yêu thương
    tôi vừa chúc phúc
    giọt sương cũng ừ

    Thôi em!
    người mỏi
    tim nhừ
    tôi quen rồi
    việc khư khư nỗi buồn​
  8. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    LÃN
    Có một chiều anh chẳng buồn làm gì cả
    cốc cà phê lạnh rồi
    ngoài hiên có con sẻ mồ côi
    tìm vụn bánh nào loài người đánh mất
    con sẻ nhảy chân chim từng bước
    trên những chiếc lá khô
    vô lo và chẳng mưu mô
    cuộc đời có khi chẳng thế...
    Cũng chiều đó, tiếp theo, anh chẳng làm gì cả
    cốc cà phê lạnh rồi
    ngoài hiên có con sẻ mồ côi
    nằm thoi thóp trên bao xác lá
    một thằng bé tay cầm chiếc ná
    khanh khách cười hí hửng nhặt xác chim
    có thể sau đôi mát lim dim
    là suy nghĩ về bữa thịt sẻ nướng
    Đến đoạn này, anh vẫn chẳng làm gì cả
    cốc cà phê lạnh rồi
    ngoài hiên có chú bé mồ côi
    đang nướng con sẻ nhỏ
    bữa ăn chiều ngon nhăn nhó
    chợt nhớ câu "còn cha, còn mẹ thì hơn"
    anh nghĩ đấy là một thằng bé cô đơn...
    Tuy nhiên, anh vẫn chẳng làm gì cả
    cốc cà phê lạnh rồi
    ngoài hiên nắng đã hết rồi
    phố phường vào đêm cũng vắng
    con sẻ mồ côi thua, cậu bé mồ côi thắng
    trong cuộc sinh tồn mà kẻ mạnh sẽ hơn
    anh thấy mình đại lãn và cô đơn...
  9. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Nhắn em!
    Nhắn em; dâu bể còn dài...
    dao kia chưa sắc thì mài lại dao
    khôn dại chẳng rõ thế nào
    khôn liền, khôn chậm cũng hao hao mà!
    Nhắn em: sở học tài ba
    có ai chẳng phải "i", "a" đánh vần
    múa may giữa cõi hồng trần
    em đem sở học... đánh vần: cũng vui!
    Nhắn em: văn ấy... có mùi
    dụng công chẳng tiến... thì lùi hở em?
    sách đèn tồn lọc đáng khen
    xem xong thiên hạ tõ tèn vì kinh
    Nhắn em: với đất nước mình
    gánh cơm, nợ áo còn hình như đang
    thương em chất nghệ đa đoan
    thương em cả việc lộn sàng thi ca
    Cuộc đời mớ bảy, mớ ba
    em vào mớ mấy, em ra mớ nào
    anh thua! anh vẫy tay chào
    còn em lẩn thẩn khoa nào cho em?
  10. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    MỎI
    Bắt trâu* mãi cũng mệt nhoài
    cuộc đời ai cũng miệt mài mưu sinh
    ta quen mê mải cuộc mình
    nhớ quên trong kiếp nhân sinh chảy đều
    *: 1 trong "Thậm mục nhân đồ"

Chia sẻ trang này